1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thể thao Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 19/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trang thể thao Nga

    Trước hết là trận đấu đầy thất vọng của đội tuyển bóng đá Nga tại vòng loại đầu tiên của Wolrd Cup 2006 với đội tuyển yếu Slovakia.Bulưkin ('fл<кин) đã ghi bàn thắng cho đội tuyển Nga ở phút thứ 14.Đến những phút cuối cùng để Vittek gỡ hoà.Thế là mất mất 2 điểm.Điều đáng nói là đội tuyển Nga còn bỏ lỡ mất một quả phạt 11 mét tại phút 73 Tại thời điểm đó đội tuyển Bồ Đào Nha -đối thủ chính của những chú gấu Nga đã khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 dễ dàng trước Latvia.Con đường đến nước Đức vẫn trải rộng trước mắt các cầu thủ Nga song nói chung thi đấu như thế là ko ổn
    Đội hình đội tuyển Nga: oала"еев, АнZков, Ша?онов, sолодин, .всеев (Сенников, 46), Алени?ев, Сме?,ин, Хо.лов ('оя?ин?ев, 67), sа?яка, 'fл<кин, sе?жаков.

    [​IMG]
    Bulưkin - cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Nga trong chiến dịch tìm kiếm một chiếc vé đến nước Đức vào mùa hè năm 2006​

    -Tại môn thể thao quý tộc quần vợt, Giải Mỹ mở rộng.Êlêna Dementrieva đã vượt qua người đồng hương Vera Zvonareva để trở thành cây vợt Nga đầu tiên có mặt tại vòng tứ kết.

    [​IMG]

    -Tại Giải vô địch Thế giới môn Khúc quân cầu trên băng đang diễn ra tại Canada, đội tuyển Nga đã vượt qua đội Slovakia với tỉ số 5-2 trong trận đấu cuối cùng để có mặt tại tứ kết với vị trí thứ 2 trong bảng.Tại bảng này ngoài đội Nga còn có đội chủ nhà Canada, Mỹ và Slovakia.Tại trận tứ kết đội Nga sẽ gặp lại đội tuyển Mỹ-đội đã từng bị Nga hạ tại trận đầu tiên.

    [​IMG]
    Alếch săn đờ rờ O ve chờ kin (Александ? zве?кин) -một cầu thủ của đội Nga​
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tại giải Quần vợt Mỹ mở rộng tay vợt Nadia Petrova đã đánh bại nhà đương kim vô địch Olympics Justine Henin của Bỉ với tỉ số chóng vánh 6-3, 6-2 và trở thành tay vợt Nga thứ 3 lọt vào tứ kết.
    [​IMG]
    Tại vòng tứ kết Nadia Petrova sẽ gặp người đồng hương Svetlana Kuznetsova , người đã loại Mary Pierce của Pháp ở vòng trước.Tại vòng tứ kết còn một tay vợt Nga khác đó là Elena Dementieva .Elena Dementieva sẽ gặp Amelie Mauresmo của Pháp tại tứ kết.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Kafelnikov chuyển qua... đánh bài poker
    Cựu số 1 thế giới (nam) đã quyết định giải nghệ để chuyển qua một môn mới: Đánh bài chuyên nghiệp! Nhưng không phải đánh bài kiểu cờ gian bạc lận mà là một môn... thể thao đàng hoàng.
    Yevgeny Kafelnikov năm nay 30 tuổi, từng được xem là cây vợt đàn anh nổi tiếng nhất từ đầu thời kỳ đổi mới mở cửa của nước Nga. Anh bắt đầu bước vào làng quần vợt chuyên nghiệp năm 19 tuổi và đến nay đã đem về cho quê hương nhiều vinh quang: 1 HCV Olympic Sydney 2000, 1 cúp Davis, 1 cúp Pháp mở rộng 1996, 1 cúp Australia mở rộng 1999, 26 chức VĐ giải quốc tế ATP khác và danh hiệu số 1 thế giới năm 1999.
    Toàn bộ bài trên báo Lao Động ở đây
  4. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Popov chia tay đường đua xanh​
    Huyền thoại bơi lội người Nga Alexander Popov đã tuyên bố giã từ sự nghiệp VĐV sau hàng loạt vinh quang ở châu lục và thế giới.
    Popov cho biết: "Tôi đã quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu. Giờ là lúc để dành sự quan tâm đến những khía cạnh khác trong cuộc sống''''. Popov cư trú tại Thuỵ Sỹ, nhưng hiện anh đang có mặt ở Nga để tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Phó chủ tịch Ủy ban Olympic thế giới (IOC) Vitaly Smirnov.
    [​IMG]
    Trước khi trở lại châu Âu vào năm 2003, Popov đã sống 10 năm tại Australia, nhưng hiện nay mái ấm của Popov nằm ở thị trấn nhỏ bé Bienne cùng vợ Daria và 2 đứa con. Theo Popov, anh có rất nhiều sự lựa chọn cho nghề nghiệp trong tương lai sau khi giải nghệ.
    Popov giải thích: "Tôi là Đại sứ toàn cầu của đồng hồ Omega và tôi vẫn còn nhiệm vụ tại IOC. Tôi cũng muốn tham gia công tác đào tạo tài năng trẻ cho môn bơi lội, nhưng cho tới lúc này tôi vẫn chưa nhận được bất cứ một lời đề nghị nào, ít nhất là tại Nga".
    Từ khi mới 20 tuổi, Popov đã khiến cho làng thể thao thế giới phải ngỡ ngàng khi anh lập cú đúp lịch sử tại nội dung 50m và 100m tự do ở Olympic Barcelona 1992, và 4 năm sau, Popov lại một lần nữa tái hiện chiến tích này ở Thế vận hội Atlanta.
    Trong sự nghiệp của mình, Popov đã có 6 danh hiệu VĐTG và kỷ lục 10 lần VĐ châu Âu. Ngoài ra, Popov từng lập thành tích bất bại ở những giải quốc tế lớn trong giai đoạn từ 1991 đến 1998. Tại Olympic Sydney 2000, Popov về thứ nhì sau VĐV người Hà Lan Pieter van den Hoogenband ở nội dung 100m tự do.
    Sau đó, Popov giành lại danh hiệu VĐV bơi nhanh nhất thế giới khi anh đoạt HCV nội dung 100m tại giải VĐTG năm 2003 diễn ra tại Barcelona, và Popov trở thành nhà quán quân bơi lội thế giới lão làng nhất ở tuổi 31. Hiện nay Popov vẫn nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 50m tự do (21.64'''') do anh lập được vào năm 2000.
    Tuy nhiên, giải đấu cuối cùng mà Popov tham dự lại kết thúc trong thất vọng khi anh không thể giành quyền lọt vào chung kết cả nội dung 50m và 100m tự do tại Olympic Athens 2004.
    Popov tâm sự: "Tôi đã có tất cả: vinh quang, thất bại và cả những kỳ phùng địch thủ trong suốt những năm qua, và giờ là lúc để dừng lại và nói lời tạm biệt''''.
  5. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù thiếu vắng Sheva, nhưng dưới sự dẫn dắt của Oleg Blokhin, Ukraina đã có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Đan Mạch, tiếp tục củng cố ngôi vị đầu bảng. Ngược lại, Nga đang có phong độ rất yếu kém. Lượt trận vừa qua, lại tiếp tục hoà 1-1 với đối thủ dưới cơ Estonia, đứng thứ 3 sau Bồ Đào Nha và Slovakia.
  6. R_DASAEV

    R_DASAEV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ôi bóng đá Nga!
    Xem 2 trận đá chán như con gián, trậnLiechtenstein 1 - 2 Russia, đá với thằng yếu như thế không những Nga không thể nâng cao tỷ số mà còn thủng một bàn vớ vẩn. Trận Estonia 1-1 Nga, ép từ đầu đến đi i ítt? Chán thật, chú HLV Georgy Yartsev hình như không biết cầm quân, cầu thủ giỏi không ít nhưng đội hình hơi lởm, chiến thuật vớ vỉn như từ thập niên 60, lởn vởn, đan đi đan lại trước cầu môn mà không dám kết thúc? Thế này thì tụt hậu thôi
  7. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    CSKA Moskva đi vào lịch sử ​
    -Cú ngược dòng ngoạn mục trên sân Jose Alvalade của Sporting Lisbon giúp CSKA Moskva trở thành đội bóng Nga đầu tiên giành được Cúp châu Âu.

    Sporting nhập cuộc tưng bừng

    Dưới sự cổ vũ của 3 vạn CĐV trên sân nhà Jose Alvalade, Sporting nhập cuộc cực kỳ hứng khởi, và gần như hoàn toàn làm chủ trận đấu trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Chỉ trong vòng 6 phút đầu tiên, Sporting đã có tới 3 lần được hưởng phạt góc sau khi hậu vệ CSKA Moscow buộc phải phá bóng sau những pha hãm thành của đội chủ nhà.
    [​IMG]
    CSKA đi vào lịch sử​

    Dưới sự dẫn dắt của cặp tiền vệ trung tâm Fabio Rochemback và Joao Moutinho, Sporting đã giành quyền khống chế khu trung tuyến, và liên tục gây sóng gió về phía khung thành thủ môn Igor Akinfeyev. Hầu hết những pha lên bóng của Sporting đều được triển khai dọc 2 biên, và nó đã gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ CSKA Moscow.
    Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số của Sporting ở phút 29 lại xuất phát từ một tình huống tổ chức tấn công ở trung lộ. Nhận bóng từ chân Rochemback ở khoảng cách chừng 18m so với cầu môn CSKA Moscow, Rogerio xoay người xử lý nhịp một rất nhanh rồi tung ra cú sửa bóng bằng lòng trong chân phải cực kỳ hiểm hóc khiến thủ môn Akinfeyev chỉ còn biết đứng nhìn.
    Trước sức ép quá mạnh của Sporting, CSKA Moscow gần như chỉ biết chịu trận, và những đợt tấn công hiếm hoi của họ thường bị chặn đứng ngay từ giữa sân, do tiền vệ nhạc trưởng Daniel Carvalho không nhận được sự hỗ trợ cần thiết nên bị mất liên lạc hoàn toàn với cặp tiền đạo Vágner Love-Ivica Olic. Thế nhưng, trong thế trận bị ép sân toàn diện, CSKA Moscow vẫn tạo được một cơ hội ghi bàn thuận lợi sau sai lầm bẫy việt vị hỏng của hàng thủ Sporting ở phút 44, nhưng Love lại đệm bóng trượt sau đường chuyền như đặt từ cánh phải của Olic.
    Dù pha bóng này không thành bàn, nhưng nó đã cho thấy rằng tuyến dưới của Sporting không mạnh như hàng tiền vệ, và nó hoàn toàn có thể bị xuyên thủng nếu như biết cách khai thác sơ hở. Dường như CSKA Moscow của HLV Valeriy Gazzaev đã nhận thấy điều đó, và đây chính là lý do làm nên một hiệp 2 quật khởi của họ.
    CSKA Moskva quật khởi sau giờ nghỉ
    Phút 54, CSKA Moscow đưa ra lời cảnh báo đầu tiên khi Elvir Rahimic lốp bóng rất thông minh để Love tung người bắt vôlê bằng chân trái, nhưng bóng đã đi chệch cột dọc trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Ricardo. Chỉ 3 phút sau, CSKA Moscow đã có bàn thắng san bằng tỷ số khi Alexei Berezutsky đánh đầu cận thành tung lưới Sporting từ pha sút phạt của Carvalho.

    [​IMG]
    Niềm vui chiến thắng​

    Bàn thua sớm ngay ở đầu hiệp 2 đã khiến các cầu thủ chủ nhà đánh mất sự hưng phấn, và họ không còn duy trì được lối chơi tấn công tưng bừng như trước giờ nghỉ. Trong khi đó, CSKA Moscow càng chơi càng hay, đặc biệt là khi nhạc trưởng Carvalho rảnh chân hơn và có nhiều bóng hơn ở tuyến giữa so với hiệp 1.
    Chính Carvalho là người thực hiện đường chuyền tuyệt đẹp ở phút 66 để Yuri Zhirkov thoát xuống xâu kim qua 2 chân thủ môn Ricardo để nâng tỷ số lên 2-1 cho CSKA Moscow. Tình thế lúc này càng khó khăn hơn với Sporting, nhưng họ vẫn có cơ hội làm lại từ đầu khi Rodrigo Tello lấy được bóng sau tình huống bắt không dính của thủ môn Akinfeev ở phút 74, và chuyền cho Rogerio, nhưng từ khoảng cách có 1m, tiền vệ này lại làm chết lặng cả đồng đội cũng như các CĐV Sporting khi anh sút bóng trúng cột dọc bên trái.
    Chỉ 1 phút sau, CSKA Moscow lại tổ chức phản công nhanh, và lần này Love là người hạ gục thủ thành Ricardo sau khi nhận được đường chuyền rất tốt của Carvalho. Khoảng cách tỷ số chưa phải là quá lớn, nhưng do để mất thế trận và không còn tinh thần chiến đấu, Sporting đã gần như hoàn toàn buông xuôi trong 15 phút còn lại, và khiến cho CSKA chỉ còn chờ tiếng còi kết thúc trận đấu để chính thức đăng quang.
    Như vậy, với chiến thắng này, CSKA đã trở thành đội bóng Nga đầu tiên giành chiến thắng trong 1 trận chung kết Cúp châu Âu. Trước đây, Dynamo Moscow từng lọt vào chung kết Cúp C2 năm 1972 nhưng lại thua Rangers, còn hôm nay CSKA đã viết lại lịch sử sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ngay trên sân khách.
    ĐỘI HÌNH HAI ĐỘI

    Sporting: Ricardo, Miguel Garcia, Beto, Enakahire, Tello, Rogerio (Douala 79), Rochemback, Joao Moutinho (Viana 87), Pedro Barbosa, Liedson, Sa Pinto (Niculae 72)
    Thẻ vàng: Pedro Barbosa
    Bàn thắng: Rogerio 29
    CSKA Moscow: Akinfeev, Alexei Berezutsky, Ignashevich, Zhirkov, Vasili Berezutsky, Odiah, Aldonin (Gusev 86), Rahimic, Daniel Carvalho (Semberas 82), Olic (Krasic 67), Vagner Love
    Bàn thắng: Alexei Berezutsky 57, Zhirkov 66, Vagner Love 75

  8. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Hoan hô CSKA, đã lâu rồi mới thấy có 1 CLB của nước Nga chơi hay như thế tại đấu trường châu Âu, dù chỉ là cúp UEFA, nhưng tôi đã xem trận đấu đó và cảm thấy thật vui sướng khi CSKA giành thắng lợi chung cuộc 1 cách xứng đáng. Xem trận này chỉ hơi thất vọng về Akinfeyev, thủ môn đang đựơc ca ngợi như 1 Lev Yachine mới, thi đấu ko thật xuất sắc, nhưng chắc do anh còn trẻ quá do đó hơi ngợp trước 1 trận CK cúp châu Âu trên sân khách như vậy. Phải nói là từ bé đến giờ đã thích bóng đá Liên Xô nói chung và bóng đá Nga nói riêng, gần 20 năm rồi mới được chứng kiến 1 đội bóng Nga bước đến đỉnh cao (lần đầu năm 1988 mừng hụt và thất vọng khi đội CCCP thua Holland tại chung kết Euro)
  9. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ura CSKA!
    CSKA.bmp​
    Em hôm qua xem từ phút thứ 50....thành ra chỉ chứng kiến những "đỉnh cao" của CSKA . Không thể nói gì hơn... quá tuyệt vời...Sáng tới lớp buôn không hết chuyện với mấy thằng bạn là fan của CSKA, vui quá là vui .
    Bình thường các đội bóng còn kiêng không mang theo champagne...sợ xui... tới khi đoạt cup mới cuống cuồng đi mua. CSKA ngược lại - còn "dám" chuẩn bị sẵn áo để nhận cup có in dòng chữ "zблада,елO кfбка - UEFA 2005". Họ quả xứng đáng với những lời Thủ tướng chúc mừng ngay trong cuộc họp buổi sáng của Chính phủ.
    Chỉ còn một câu hỏi mà bao nhiêu người còn chờ đợi 'але?ий "аззаев (HLV CSKA) trả lời: Khi nào thì ông sẽ cạo râu như lời ông đã hứa trước đây?!
  10. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    chúc mừng các cổ động viên của CSKA ở box này nhé,kô biết bao giờ Dynamo Kiev của tui mới thắng được cái gì đây...hixhix,Sheva,bao giờ chú quay lại đây?,kô quay lại thì cũng cố mà thắng cái cúp C1 năm nay đê,hehehe.Nga có CSKA,nhưng kô có Sheva,hahaha

Chia sẻ trang này