1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------
    Đối cho vui thôi nha ko cay cú nhé nè :
    Người đâu mà nghĩ lạ kì
    Cái đầu hổng biết cái gì bên trong
    De tui chỉ biết vui đùa
    Không như de cậu cứ hùa ăn theo
    Trăm năm trong cõi người phàm
    Thằng vô danh khách họ phàm tên bebe
  2. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Linh Đa
    Này bạn tên Linh Đa
    Có phải bạn nhớ nhà
    Hay bạn nhớ người ta
    Mà sao bạn lại về
    Trong lúc chẳng ai đi.
    Này bạn tên Linh Đa
    Không biết bạn nghĩ gì
    Khi tôi chẳng nói ra
    Những điều bạn thắc mắc
    Nhưng bạn hãy thứ tha
    Thật tình tôi chẳng dối
    Rồi bạn sẽ rõ thôi.
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Là cái cóc gì kệ cóc người ta
    Mớ chi anh lại kêu la hả trời ?
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    cảm hứng về vô danh khách.
    Vô danh là cái chi chi vậy
    Ai mời làm khách ghi lắm lời
    Ngày xưa lắm kẻ anh tài thật
    Chiến đấu xa nhà chết vô danh
    Anh hùng thời thế ghi bia mộ
    Bất tử cho đời nên hưu danh
    Ngày nay có ku vô danh khách
    Là khách không mời chẵng có danh
    Khách không danh ai mời ai mọc
    Nên ku đành chặn họng người ta.
    Pác vô danh đâu tiếp nào ?
    @biendaikho : về trang trước đọc mà đáp lại tui chờ.
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    vô danh nào có tội tình chi
    thấy hội anh hào, cũng góp vui
    tài nghệ làm thơ chẳng có gì
    tí sức cỏn con, sao bằng anh.
    Vô danh tuy là hư hư ảo
    nhưng cũng biết người, cũng biết ta
    ngày xưa anh hùng, nay chẳng kém
    xứng danh anh hùng cùng T T
    Nếu có làm nên một bia mộ
    cũng cố nằm bên những vĩ nhân.
    Vô danh bái phục người đương thời.
    Chỉ muốn làm bạn với người thôi.
    Ở đời ai lại làm mất bạn
    thêm một người bạn có ngại chi
    29-30 ghé tại xá
    Nha trang chào bạn ở mọi nơi.
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh có một người bạn Nha Trang
    Vô danh bắt tội được ai nhể
    Lại mời người dưng qua ghé nhà
    Người dưng nhể ừ thôi ghé vậy
    Tứ hải giai quynh đệ một nhà
    Nha Trang phong cảnh hữu tình thật
    Lắm kẻ anh hào muốn kết thân
    Hẹn cùng ku cậu vô danh khách
    Đến hẹn lại lên ghé chơi nhà.
    Hẹn gặp mặt 26 -- 29/4
    @biendaikhoi :
    Ngán ngẩm cho U biển dại khờ
    Đua đòi đối đáp thơ đường luật
    Bài thơ U đáp đâu không thấy?
    Cổ dài 7 thước đứng ngơ ngơ
    Khỉ thật cho ku biển dại khờ
    Thà ko nhắn tin đừng đánh đố
    Biển kia có tội tình chi nhể
    Chỉ tại nơi ku dại cả khờ.
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Lặn lội nơi xa đến thăm nhà
    Biển em đâu dám chẳng hoan nghênh
    Biết bác máu dê lòng hám sắc
    Em đây cho bác chút xao lòng
    Đừng giận đừng hờn vui bác nhé
    Mà thương mà nhớ với biển đêm
    Trùng xa cách biệt đường sông núi
    Gặp đây vui hết chén cay này
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Vì đâu cứ nghĩ mình be nhỉ ?
    Rong chơi khắp chốn há thiếu gì ?
    Trai anh hùng quản chi - chuyện nhỏ
    Gái thuyền quyên tấp nập đợi chờ
    Tui đây ngẩm nghĩ trên xuống dưới
    Anh hùng ko thể gái thiếu chi ?
    Nghĩ suy đôi lần ôi phát bực
    Làm trai ko máu gái nó de.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Em chẳng tặng anh cái chữ be
    Tự nhiên trên trán nó ra hình
    Nhác thấy bóng tiên lòng rạo rực
    Liếc mắt đến gần mặt lăm le
    Vẫn biết thân trai hay thèm muốn
    Em đây thân gái chẳng mơ màng
    Tốt khoe xấu che anh nhớ nhé
    Dành nó đêm đêm lúc trên giường !
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hết từ , cạn ý , treo biển miễn chiến bài

Chia sẻ trang này