1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Ôi hay...
    Đêm nay trăng hẹn ru tình biển bạc
    Sóng dịu dàng man mát chỡ tình yêu
    Nàng trăng đến hôn sâu vào biển mặn
    Gió rì rào mơn trớn ánh trăng loan.

  2. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lắng đọng
    Để nghe tiếng trở mình của biển
    Sóng thì thầm cát trắng nhớ trùng khơi
    Rộn trong tim nhịp sống dâng trào
    Anh bên em đưa tình vào giấc ngủ
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Em đi về nơi đó
    Để trong ta chất chứa vui buồn
    Ngày cứ trôi
    Tháng cứ qua
    Những cơn gió buốt từng cơn lạnh
    Rồi cơn mưa rã rích không ngừng
    Em sớm tối đi về
    Một mình
    Lẽ bóng
    Ta nơi đây bao nỗi sầu vơi
    Mong tình yêu ấm đêm về giá lạnh
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Khắc nghiệt
    Sóng tình anh xô bãi
    Đổ vào em ngàn đời
    Ước hẹn thuở ban đầu
    Khi tình yêu chớm nở
    Em bảo em là cát
    Được sóng anh vô về
    Ru tình giấc ngủ sâu
    Lúc bình minh thức giấc
    Cùng đón ánh mặt trời
    Một mùa nào em nhỉ ?
    Ở từ phía trùng dương
    Vô tình cơn bão dữ
    Giục sóng lớn xô bờ
    Em xót xa lòng cát
    Nước mắt xuôi thành dòng
    Đêm buồn không có sóng
    Ru em tình đơn côi
    Tình sóng cát ngàn đời.

  5. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Huế, những cơn mưa đầu mùa.
    Se lạnh dưới bầu trời xám xịt.
    Áo mỏng, đạp xe uớt lưng.
    Chợt mơ, chợt nhớ, ngày xưa.
    Huế, phố vắng người.
    Đèn vàng mong sưởi ấm.
    Nhưng cứ lạnh
    Và lòng cũng lạnh.
    Huế, đêm buồn, gió nhè nhẹ, tê tê.
    Chìm trong chăn, vẫn thế.
    Áo mỏng không đủ làm ấm người
    Càng không đủ làm ấm máu trong tim.
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Chiều thu vắng tiếng cười em giòn giã
    Bước chân trần in dấu cát song song
    Trời không xanh gió biển phơn phớt tình
    Em bên anh chiều không còn cô quạnh
    Chiều xuống chậm hoàng hôn cười rộn rã
    Sóng lao xao hôn cát mãi đợi chờ
    Biển đâu vắng đôi tình nhân trai trẻ
    Tiếng yêu đầu không thể, chuyển thành thương.

  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Thong thả đôi chân mắt ngó xa vời
    Biển vẫn thế sóng trùng khơi vỗ cát
    Nhẹ hồn nâng thư thả bờ vai
    Anh phương đó có dâng trào thương nhớ
    Nắm tay nhau hai đứa bước song hành
    Rồi ngồi xuống cùng đùa chơi với biển
    Ngắm ngôi sao xa phía chân trời
    Nhớ đến nhau ta cùng nhìn nơi ấy
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 12/09/2006
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Se se lạnh mùa thu về đâu đó
    Chạnh chút lòng mưa nặng hạt mãi rơi
    Chiều phố biển mưa dài trong nhung nhớ
    Cơn gió mùa em gửi lúc thu sang.

  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    ặ kơa nặỏằ>c mặa nhặ Lavie
    Đi trên phỏằ' chiỏằu thu không còn lỏĂnh
    Biỏằfn chiỏằu mặa vỏôn dỏằ<u êm con sóng
    TặỏằYng nhặ anh vỏôn ỏằY bên mơnh
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Nặng hạt đầu mùa mưa thu rơi
    Tả tơi nhành liễu tuổi về già
    Trời buồn ảm đạm niềm nhung nhớ
    Chạnh lòng lữ khách quán liêu xiêu

Chia sẻ trang này