1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaGick

    MaGick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia đêm đã xuống sâu
    Anh mơ tưởng đôi mắt kính chưa ngủ
    Chưa ngủ phải không em
    Ngoài kia sương đã ướt thềm
    Con chim giật mình thao thức
    Là lúc anh nghĩ về em
    ......................
    Mắt kính em!com đường dài phía trước
    Ngỡ cùng em bước tới cuối đường
    Nhưng ô hay, đó chỉ là mộng tưởng]
    Không phải anh!Có phải là bạn anh
    Cay đắng anh mỉn cười quay bước lại
    Để lại sau lưng một con đường không anh
  2. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    TÌM EM TRÊN THÀNH PHỐ BIỂN
    Cho Thiên Ân
    Anh tìm Em trên phố biển Nha Trang
    Không thấy Em chỉ thấy bờ cát trắng
    Hàng dương rì rào biển xanh phẳng lặng
    Mà trong anh con sóng cứ cồn cào
    Biết tìm Em nơi đâu nơi đâu
    Anh chợt thấy mình lẻ loi tội nghiệp
    Lang thang thả hồn trên bờ đêm hoang vắng
    Anh mơ về nơi xa xôi có Em
    Có một tình yêu lặng lẽ êm đềm
    Anh ngốc nghếch dại khờ không dám nói
    Ngược xuôi dòng đời bọt bèo rong ruổi
    Tình yêu vụt bay như chiếc lá VÔ THƯỜNG
    Có bao giờ anh hết nhớ thương
    Nên cứ mãi đi tìm như người xưa tìm lá
    Em nhỏ bé mà đời thì rộng quá
    Nên giữa cuộc đời ta có gặp được nhau?
    Nha Trang ngày lễ hội Tháp Bà,
    Tháng IV. 2003
    __________________________________________________
  3. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    http://www7.ttvnol.com/forum/LDC/847793.ttvn
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hồ Nguyễn Thiên Ân ?
  5. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ai vậy ạ???
    _______________________________________________
    Kinh quá!!!
    _____________________________________________
  6. MaGick

    MaGick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    GỬI BẠN THUTIM
    Nha trang mùa thu đâu có tím?
    Tôi đi tìm một chút của quê hương
    Màu tím hoa cà, hoa xoan tôi còn nhớ
    Tím của bình yên của tình bạn mong chờ
    Ở nơi đây tôi đi tìm màu xanh của hi vọng
    Tình yêu thương mãi mong chờ
    Tôi chợt thấy màu tím ở nơi ấy
    .....................
  7. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường ở trên cao
    Lớp học trên tầng ba
    Bốn mùa ***g lộng gió
    Mùa đông thì ôm nhau
    Mùa hè cười hớn hở
    Bốn khung của sổ nhỏ
    Nhìn ra khoảng trời xanh
    Một khóm trúc xinh xinh
    Ru tâm hồn lãng mạn
    Hành lang dài vô tận
    Nay có còn dáng ta
    Cây bàng còn xanh lá
    Và hoàng lan trổ hoa
    Này đây chỗ ta ngồi
    Tên ta còn trên ghế
    Xưa ta quậy nhất vùng
    Giờ kẻ nào thay thế
    Tìm lại miền kí ức
    Họi tên những yêu thương
    Trong tim ta vĩnh cửu
    Trên cao một thiên đường
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Biển phải động để sớm được bình yên
    Vào tình yêu có buồn mới hạnh phúc
    Hoàng hôn buông biển mới chịu trao môi
    Gió lướt nhẹ hôn từng con sóng nhỏ

    Dạo này bận quá. Đúng nợ cơm áo gạo tiền không đùa với khách thơ
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Rót nắng cuối mùa đông
    Xuân về đâu lặng lẽ
    Lá thay mùa xanh non
    Đua nhau khoe màu lạ
    Tô sắc xuân diểm kiều
    Chiều đâu còn cô quạnh
    Trong tay ấm xuân lòng
    Anh về bên em trao chút nắng
    Gọi mùa xuân phơn phớt má em hồng

  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Con tàu thong thả vào ga
    Rồi vội vàng chuyển bánh
    Mang theo nỗi nhớ thương
    Chiều dần tan
    Đêm dần buông bên khung cửa sổ
    Tàu lao đi quên ánh đèn cuối phố
    Một phút lặng trong mình
    Nhớ một người , nhớ một chyến đi .
    À , bao nhiêu lâu rồi nhỉ
    Không được nhìn khuôn mặt thân thương .
    ( Mỗi lần gặp mỗi lần khác hẳn
    Chẳng lần nào ta nhận ra nhau )
    Lâu lắm mới gặp nhau
    ( Sao nhìn nhau thật lâu như vậy )
    Đứa nào cũng ốm nhom .
    Nghe em nói về tình yêu N1
    Đủ thứ chuyện từ khi mới ra trường
    Ta cũng nói về những ngày lang bạt
    Chuyện tình yêu cô bé Y khoa
    Đến giờ đi , những vẫn muốn lòng vòng
    Có yêu đâu mà muốn gần nhau thế !

Chia sẻ trang này