1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng dài bên anh em đâu rõ
    Xa nhau rồi em đếm được từng giây
    Thời gian trôi nặng trịch cùng tháng ngày
    Anh ơi hãy đừng lổi thề non nước

  2. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chó - Mèo
    Tình yêu như chó với mèo
    Yêu nhau 1 lúc mèo trèo lên cây
    Chó nhìn cặp mắt thơ ngây
    Dậm chân xuống đất : ****** xuống không?
    Mèo cười đồ chó lắm lông
    Bố đếch xuống đấy đồ không biết trèo
    Chó ta nhìn thẳng mắt mèo
    Mày cứ khinh bố, bố trèo cho coi
    ******* ngã xuống thì toi
    Chó ta lẩm bẩm thế thôi kệ mày
    Chả thèm cái đồ mặt dày
    Gọi thì chằng xuống thế này thì thôi
    Dại gì cố đấm ăn xôi
    Nhỡ đâu ngã xuống thôi rồi đời trai!!!
    Bài thơ này là bài ngụ ngôn, mọi người suy ngẫm nhé
  3. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    nham nhi''
  4. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng ra mà viết cho Em!
    TIỄN EM VỀ VỚI BIỂN
    Tiễn Em về với biển
    Phố chiều sương ngập ngừng
    Thương bàn chân bối rối
    Thương mắt buồn rưng rưng
    Tiễn Em về với biển
    Thấy đời như rộng hơn
    Chiều lang thang dạo phố
    Nhìn dáng ai cũng quen
    Tiễn Em về với biển
    Quán xá trở thành nhà
    Thèm nhìn ai nhíu mắt
    Khi thấy mùi rượu bia
    Tiễn Em về với biển
    Ngày trôi đi thật nhanh
    Thương Em về nơi ấy
    Biết ai chia nỗi buồn
    ?
    Rồi Em đi, đi mãi
    Chỉ nhớ thương quay về
    Cùng với anh ở lại
    Nghe đêm dài lê thê
    Đà Lạt, ngày 06. XII. 2006
    Đ.L.P
    http://www9.ttvnol.com/forum/LDC/847793/trang-1.ttvn
  5. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Xa rồi một vòng tay
    Bờ môi hôn quen thuộc
    Nha Trang bờ biển vắng
    Sóng ôm cát hửng hờ
    Kéo lê chiều vàng vọt
    Xuân đã đến bao giờ
    Hỏi ai có đợi chờ
    Tình duyên đâu còn nữa
    Đêm về nghe rưng rức
    Đêm về nghe rạo rực
    Làm sao để không yêu
    Làm sao để thật kiêu
    Quên đi người tình cũ
  6. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Không bít có phải bài " Diêm" này không ta? Mà theo cái trí nhớ (hơi tệ) của mình thì nó là của Nguyễn Kim Anh cơ. Cứ post lên cho bạn coi có đúng không.
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần lóe sáng
    Còn vỏ bao thì cháy đến trăm lần
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng rồi tắt lịm những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lóe sáng
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không
    Nhưng em sẵn sàng làm một que diêm
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: Đã được yêu.
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau mỗi cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch, có gì đâu?
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví xưa xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà Tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
  7. supa_r34

    supa_r34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình đang kiếm site nào có thơ tình hay, ai biết xin chỉ giúp mình đc ko?
    Thanks
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nè bạn : http://www.vietnamsingle.com/poem.asp ( nghiền cái máy ảnh của bạn ngặt nổi ở xa quá )
    Tặng bà con đầu năm nè :
    Người dạo bước đường quê về hối hả
    Mẹ già reo vui bầy con trẻ xum vầy
    Ai có nghe mùa xuân về trong những
    Muôn cành hoa đua thắm khoe màu
    Xuân tô màu biếc nụ mai
    Xuân pha hồng phấn hây hây cánh đào
    Đầu vườn chậu quất vàng ươm
    Mùa xuân trảy hội mắt (em) ngườm sao duyên
    Hiu hiu gió thoảng ru mây
    Xuân về đâu đó ngất ngây mem tình
  9. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không làm thơ, những cảm xúc không đến được, chắc là nó đang chờ đợi. Trong thời gian đó, đọc thơ của các bác đỡ.
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Trước Nha Trang
    ---Lâm Thị Mỹ Dạ -------
    Ta đứng trước Nha Trang
    Không có gì để nói
    Biển xanh đến tận sắc trời
    Ta bỗng như người có lỗi
    Hỡi chiếc thuyền khơi
    Trên bãi úp mình đợi chờ con nước
    Ước chi ta như người
    Nỗi khát ra khơi còn có được!
    Bây giờ ta như vỏ ốc
    Trống rỗng hết bao điều quên nhớ
    Lơ lửng cả những câu thơ dễ vỡ
    Tiếng gió u u
    Ngột ngạt khí trời
    Hãy nhặt ta lên
    Nha Trang ơi
    Và ném vào biển thẳm
    Ta sẽ hiểu thế nào là muối mặn
    Giọt mồ hôi chát đắng nỗi trần gian
    Xin đập vỡ mình để đầy ắp Nha Trang.

Chia sẻ trang này