1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Có một ngày Đông trong Hạ
    Mất nắng, thảng thốt lo âu
    Anh buồn rầu
    Mưa đọng vũng yêu em
    Có một ngày bụi nước lên
    Ngồi yên lang thang nhớ
    Niềm yêu kín và hở
    Gọi mai này lại rực rỡ sóng vai
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ngoài hiên nghe rớt giọt thềm
    Ái ân chợt tỉnh đêm chừng thêm lâu
    Tìm đâu ra dáng người xưa
    Ngày yêu xa vắng đò đưa sang chiều.
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Ngô đồng trồng có bấy nhiêu
    Rồi người ta tiếc không liều lúc non
    Mà tình đẹp chỉ lúc son
    Thì thôi, ta ạ, kệ và còn thơ
  4. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi tỉnh giấc có lâu
    Để em sương khói dãi dầu
    Một...Hai....Ba...tiếng tắc kè
    Bốn...Năm...Sáu...lời tỉ tê...
    Bảy! Tám! chín mười! nhớ thương..
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bỏ anh em đi
    Say trong nắng mới
    Chớm thu lá rụng
    Còn mỗi đơn côi.
    Bỏ anh em đi
    Chút tình đọng lại
    Biển mùa gió bấc
    Dáng em trong mưa.
    Bỏ anh em đi
    Mùa này giông bão
    Mưa trút không ngừng
    Gối chăn có ấm.
    Bỏ em anh đi
    Song đôi đâu nữa
    Trên phố đông người
    Sao anh bơ vơ!
  6. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cả cuộc đời,sớm nay em dậy sớm
    Ngồi một mình,em chẳng biết làm chi...???
    Lấy giấy ra,xin ghi đây vài chữ
    Hơi tế nhị,nhưng thằng em cứ hỏi:
    "Gửi đến anh!Anh tên gì thế nhỉ?"
    Em sẽ nghĩ,anh đáp gọn lại rằng:
    "Cái tên họ,đâu quan trọng ...thằng em
    Mặc Thế Nhân...không lẽ mặc thế nhân???"
    Ờ thì thui!Em nghe lời anh vậy...
    Chỉ bâng khuâng,mình em em tự hỏi:
    "Vì lẽ gì,anh lại chọn tên ...Khùng?"
    Chút riêng tư,em thoáng thấy anh buồn...
    Nói đi anh!Chuyện ngày xưa và nay....
    Chuyện ngày xưa,anh Khùng còn để chỏm
    Và ngày nay...anh Khùng của hiện tại?
    Chuyện tương lai,em đây không dám hỏi...
    Trước đèn dầu,thằng em anh xin thề...
    "Em không cười...vì em cười xấu lắm
    Ba sáu cái,còn nguyên vẹn đâu anh...
    Chỉ vì gái,em đi mất một răng"
    Ơ kìa anh...chuyện đời em tự kể
    Có chi đâu,mà anh phải sụt sùi...
    Còn chuyện anh,sao anh còn chưa kể?
    Ah em hiểu,anh đừng lo vụ đó
    Rượu cả chai......Mồi em đây tự chế!
    Uống đi anh!Cho quên ...cha sự đời![vito say rùi]
    Rượu đã vào,lệ thấm ướt mi anh...
    "Còn các bạn ...Làm ơn xin nói nhỏ!
    Để anh Khùng,thổ lộ chuyện riêng tư..."
    Lơì chân thành,anh nói từ con tim...
    Anh Khùng ơi!Làm ơn anh nói thật!
    Em sẽ cười...em không còn mặc cảm!
    Em sẽ cười ...như mùa thu tỏa sáng!
    Cũng chỉ vì...Anh đã hiểu tụi em...
    Thank Anh Khùng!Nãy giờ em nói gãy lưỡi rùi mà anh không chịu kể....là em ra khỏi diễn đàn này luôn đó nghen....hix!
  7. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Anh gửi lại trong em
    Một tình yêu khe khẽ
    Trong ngăn bàn nhỏ bé
    Khi xưa hai đứa ngồi
    Anh gửi lại trong em
    Một tình yêu không lời
    Trên tay và trong mắt
    Anh giả vờ đánh rơi.
    Anh gửi lại trong em
    Một nhành hoa khế nhỏ
    Là gửi lại trong em
    Cả khoảng trời quê hương.
    (tặng Nút)
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Nuquai làm thơ dễ thương quá, mới nghe lóm câu chuyện tối hôm qua mà đã làm thơ con cóc nhảy rồi hén, cảm ơn em nhiều nhiều.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Thoảng chiếc lá vô tình
    Mùa thu bay ngoài ngõ
    Xơ xác cành cây khô
    Dáng ai chiều xa vắng
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Biển dữ dội
    Nhưng có lúc dịu êm
    Chỉ có em
    Không bao giờ thinh lặng
    Ai lại xây lâu đài trên cát
    Còn mỗi dại khờ
    Khi sóng cuốn trôi đi!

Chia sẻ trang này