1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không thấy ngổn ngang nữa
    Trong đống tiền cũng thừa ra thời gian
    Nản
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    trơ cái nỗi buồn ngủ
    trơ trơ
    em uống mất liều thuốc của bụng anh
    nên sôi lên nhớ
    và nhớ
    oài, thơ ...
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    Ai bảo chăn trâu là khổ?
    Em chăn anh còn khổ hơn nhiều
    ********************************************
    Nhớ những ngày trốn học
    Đuổi **** cầu ao
    Vợ bắt được...
    Chưa đánh roi nào đã khóc
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích...
    Chị giận rồi, tối sang ngủ với em
    Chế tác 1 tí , còn đây là nguyên bản :
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
    "Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
    Nhớ những ngày trốn học
    Đuổi **** cầu ao
    Mẹ bắt được...
    Chưa đánh roi nào đã khóc
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích...
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Em không yêu anh
    Em về nơi xa với chiếu áo anh chưa từng thấy
    Có một ngày
    Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
    Những buồn vui anh khong có bao giờ
    Ngày em không yêu anh
    Em tràn ngập niềm vui
    Rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày đó anh bắt đầu bước chân của ngày quên em
    Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa.
    Thơ Nguyễn Khoa Điềm
  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phaỉ đợi lâu đến mấy
    Em vẫn chờ như thể một tình yêu
    Em vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
    Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa.
    Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau.
    Em ở hiền em có ác chi đâu
    Mà trời lai xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà phải đợi cho rượu nhạt
    Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay
    Em vẫn chờ...vẫn đợi ...vẫn say...
    Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
    Kim_Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi
    Em vẫn chờ...vẫn đợi
    Dẫu chỉ là......Huyền thoại một tình yêu.....
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí bác ơi lần sau thì ghi rõ tên bài thơ & tác giả vào hông người ta tưởng bác sáng tác
    Huyền thoại một tình yêu - Đàm Thị Lam Luyến
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Khoai tây chiên cho buổi mưa
    dầu mỡ loang loáng nổi trên nước
    cái nhớ gặm miết không vô được
    khó tiêu, lềnh bềnh
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    From a romantic friend...
    "tớ có một mảnh tình ướt rượt
    một hôm trời có nắng
    tớ mang mảnh tình ra sân
    vắt một cái roẹt được xô nước đầy
    .
    tớ phơi mảnh tình trên dây
    ở chỗ có nhiều nắng nhất
    và cẩn thận giữ bằng hai cái kẹp
    để gió khỏi thổi bay đi mất tiêu...
    .
    nhưng hai cái kẹp lại thành ra tớ yên tâm quá
    vất mảnh tình ở đó
    đến một ngày giời hết nắng
    mảnh tình đã khô còng queo
    tớ chạm vào mà vỡ vụn ra lẹp bẹp như lá khô
    .
    thế là đi đời một mảnh tình...
    .
    thôi rồi, tớ tỉnh dậy, thấy cái cassette nó hát bài
    rằng
    biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình​
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Đi làm là đi làm
    Làm đi là làm đi
    Đi là làm
    Làm đi là làm đi
  10. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nhau!
    Trong khoảnh khắc chia ly
    Nhìn nhau!
    Trong nuối tiếc vô ngàn
    Nhìn nhau!
    Để biết không gặp lại
    Nhìn nhau!
    Lần cuối không một lời
    Nếu biết gặp nhau chỉ để nhìn
    Thì xin lần cuối đừng gặp nhau
    ----------->Thơ vít trong tâm trạng điên nên có hơ dở hơi

Chia sẻ trang này