1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    sến hơn con hến
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bác đúng là nguồn cảm hứng vô tận cho nghệ thuật (thi - ca - nhạc hoạ ), mình cũng có bài thơ để đời

    Về thăm quê Bác
    Làng Sen quê Bác đây rồi
    Con mong ước mãi tình người sâu xa
    Như lâu về lại thăm nhà
    Thăm vườn cây, rặng tre già quanh mương
    Nơi đây hội tụ tình thương
    Đã sinh ra Bác mở đường đấu tranh
    Giành quyền độc lập dân mình
    Kháng chiến thắng lợi hoà bình ấm no
    Quê ngoại Bác ở làng Chùa
    Tuổi thơ Bác sống đơn sơ quá chừng
    Chõng tre nằm ngủ thang giường
    Võng bên khung cửi mẹ thường ru con
    Về thăm quê nội làng Sen
    Núi Chung xưa vẫn luyện rèn đôi chân
    Bác đi khắp nẻo xa gần
    Đến khi bảy chín dừng chân Bác về
    Chúng con đã đến thăm quê
    Nơi sinh ra Bác, Bác vì chúng con
    Còn trời còn nước còn non
    Kim Liên quê Bác vẫn còn nhớ lâu​
    DL ( 26/08/2007 )
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Đây là "Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn" các bạn hạn chế spam và chat chit nhé. Cám ơn nhiều.
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Kim Liên ta có Bác Hồ
    Tàu Khựa nó được cái hồ Đông Đinh ( Động Đình )
    he he bút tre
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tôi dệt hồn tôi với hương trời
    Để hồn tôi quện gió lả lơi,
    Để ngàn tinh tú mang tôi tới
    Quấn quýt bên anh suốt cuộc đời.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Giữa khoảng trời mênh mông không điểm đến
    Em thấy mình lạc lõng giữa trời xanh
    Và hoàng hôn biển luôn luôn dậy sóng
    Như lòng em sóng vẫn cuộn dâng trào
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    thơ của em nghe mùi Xuân Diệu Xuân Quỳnh nhỉ, lãng mạn, rạo rực
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tình tứ là nó phải thế bác ợ . Tiếp nữa nì
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được hoà cùng sông Cấm dịu dàng thương
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hay là bài ni là dành riêng cho cái nick của em
    Một thoáng ánh nắng vàng
    Thu về thay mùa lá
    Một thoáng của bâng khuâng
    Ru em tình thắm lạ
    Một thoáng gọi tình yêu
    Du dương muôn cung điệu
    Thu trải dài Hà Nội
    Chiều em về lao xao.
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Em Thoáng làm mấy bài ngắn ngắn thế này nghe có cảm xúc hơn cái bài Bác Hồ.
    Tiếp tục phát huy đi em Thoáng

Chia sẻ trang này