1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngắn dài đều có cái hay của nó mà
    Chị ko thấy bài về Bác em dùng thể " Lục bát lục đĩa " à?
    Còn những thể loại tự do thì vô tư luôn
    Này nhá, phổ thơ " Đất nước " của kụ Nguyễn Đình Thi :
    Sáng chớm lạnh trong lòng đất Cảng
    Những phố dài thơm ngát hương bay (mùng 1 mà )
    Người ra đi đầu hơi ngoảnh lại
    Sau lưng mình chúng nó vô tình
    Hoặc là bút tre :
    Chúng ta lên đồi
    Trồng lấy một cây sồi
    Thằng nào tồi
    Thắng ấy không được ngồi
    Cảm ơn chị góp ý
  2. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Có lúc vô tình ta tự hỏi
    Cô đơn là gì ai biết không?
    Không tiếng trả lời trong đêm tối
    Lúc này ta mới chợt hiểu ra
    Cô đơn là không ai bên cạnh
    Cô đơn là không ai chia sẻ
    Để rồi như ta vừa làm đó
    Nghĩ ra 1 câu hỏi thật hâm
    Dù biết rằng
    Trong phòng khám đa khoa ấy
    Phòng tâm thần chỉ nhốt 1 bệnh nhân
    Haha lúc đầu e định làm bài thơ tâm trạng,nhưng sau đó nó lai thành thế này đây...Đúng là 1 ngày kiểu gì có lúc điên 30''
  3. shoaphi

    shoaphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ai xui em chở một mùa giông gió
    Để bây giờ khuya khoắt một tình yêu
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh biết không nỗi buồn đầy bóng tối
    Em đã gom để thả kín trong phòng
    Khi chật chội nhận ra mình quá rộng
    Vắng anh rồi đâu cũng thấy mênh mông
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào trên lối phố
    Dẫu biết rằng anh cũng nhớ
    Nhưng lòng em đâu có phút nào nguôi
    (XQ )
  6. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Bão giá kinh quá, lãng mạn hổng nổi!
    Đây thôn Lạm Phát (Đây thôn Vĩ Dạ)
    Sao em không về xem bão giá,
    từ mấy ngày qua chới với luôn.
    Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ,
    bão giá quây quanh mặt xanh dờn.
    Giá theo lối giá lương đường lương,
    đời sống hôm nay thật thảm thương.
    Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá,
    có trụ qua mùa bão giá không?
    Mơ đến ngày nao đến ngày nao,
    lương mình được lãnh tăng thật cao.
    Điện nước xăng dầu - ồ chuyện nhỏ,
    cuối tháng lãnh lương, thở cái phào.
    (sưu tầm)
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hoa sữa bây giờ còn rụng goc phố xưa?
    Con đường nhỏ bàn chân ai còn bước?
    Bạn thấy không trong dòng người xuôi ngược
    Một nụ cười ta có thể nhận ra nhau
  8. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời nhàn cư vi bất thiên
    Chết đi rồi,bất thiện vì nhàn cư
    Ngồi cả ngày chân tay không co duỗi
    Đi 1 vòng vẹo hết cả sống lưng
    Tốt nhất là đừng làm gì hết
    Cứ ngồi đó cho thoải mái tâm hồn
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    24
    24 phím cầm chiều
    24 nhành sương níu
    24 tiếng ve sầu
    đại lộ tháng tư.
    gửi lại em tờ thư 24 gác mưa
    mùi hoa sữa
    24 miền hoài niệm
    Cơn mơ chợt hiện chợt tan
    Gửi lại em 24 lối công viên
    24 vầng trăng góa
    Anh gửi lại em tất cả
    Riêng đêm em xõa 24 quầng bóng xuống đời
    Anh giữ lại cho anh.
    NHT
    Bài thơ của một người bạn nhân sinh nhật thứ 24
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thơ thẩn tí cho đỡ buồn ngủ
    Anh lại hỏi vì sao ta mến nhau
    Vì sao ta phải tựa hai mái đầu
    Sao tim mình muốn hoà nhau nhịp đập
    Và đôi lòng mãi ước mộng dài lâu
    Trăng về đâu rạng ngời muôn ánh sao
    Thơ mang hoa thơm ngát tận phương nào
    Lòng nao nao ngắm sóng trào bờ cát
    Tình chúng mình đâu phải giấc chiêm bao
    Sao vẫn mộng nghìn đời thương nhớ nhau
    Sao hồn ta sẽ vĩnh viễn ưu sầu
    Lòng quặn đau khi đường đời hai lối
    Mất nhau rồi chỉ còn nỗi thương đau
    Ôi tình đầu những niềm đau ngọt lịm
    Một thiên đường nước mắt chảy từ tim
    Hồn trái cấm trong ánh hoàng hôn tím
    Cuộc trốn tìm xao xuyến tuổi trinh nguyên

Chia sẻ trang này