1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Bố nói bố con mình đi chơi
    Con hồ hỡi hôn chào tạm biệt mẹ
    Con nhớ mẹ dặn con ngoan
    Và không được rời xa chân bố
    Lần đầu đi xa con mong mỏi
    Thuốc chống xay xe con uống cầm chừng
    Con ngắm xóm ngắm làng trôi bên cửa
    Phía xa xa , khói trắng lam chiều
    Đêm lặng yên đoàn người đi vội vã
    Con một mình lạc lỏng bố nơi đâu
    "Đi với bác , bố con ở trên tàu"
    Con cắn mạnh , ra khỏi hàng chờ bố
    Bóng bố xa xa chạy đến thật gần
    Ôm con chặt vào lòng bố chạy
    Biển đêm khuya con sóng nhẹ buồn
    Con đâu biết sóng đưa thuyền vạn dặm
    Biển bao la con nước đen ngòm
    Mọi người lên boong , ném tiền theo dòng nước
    Ngó mênh mông chẳng thấy quê mình
    Con hỏi bố hướng nào có mẹ !
    Bỗng ồn ào xung quanh nháo nhác
    Thuyền giảm ga quay ngược một vòng
    Bố nói bố con mình trở lại
    Thuyền không còn đủ sức đi xa
    Nước biển đêm lạnh buốt từng cơn
    Con ôm bố khóc oà trong mệt mỏi
    Bố la to "phía dưới có bùn "
    Nhấc con lên cao , lên bờ bố chạy
    Đêm hoảng loạn đùng đùng súng nổ
    Trăm con người muôn ngả chen nhau
    Xa khuất lùm cây con đói hay ngày
    Bố ôm con , mắt hai hàng tuôn chảy
    Hai mươi năm con lớn từng ngày
    Bố cong mình vất vả nuôi con
    Bố yêu con bố nói nên lời
    Mà con chẳng một lần yêu thương bố !
  2. iloc

    iloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Anh biết không
    Anh biết không, chiều vàng bông cúc rối
    Mùa đã thu, sen ngơ ngác trong hồ
    Em đã đợi nơi cuối đường mùa hạ
    Chỉ có mình nhợt nhạt với câu thơ
    Anh biết không, ngõ dài im khuyết lối
    Cả vầng trăng cũng chẳng thể treo mình
    Song cửa mảnh, gió lùa bao mắt lá
    Có thể nào yên lặng những bình minh?
    Anh biết không, nỗi buồn đầy bóng tối
    Em đã gom để thả kín căn phòng
    Khi chật chội nhận ra mình quá rộng
    Vắng anh rồi đâu cũng hóa mênh mông​
    THU THỦY (Hà Nội)
    Trang nghe nhạc tốt nhất VN nè( mới search được) ::
    http://huongha.topcities.com/freenews/listsong.html
    [​IMG]
    Được iloc sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 10/11/2005
  3. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Từ đâu bờ mắt vương ngấn lệ!
    Mệt mỏi chìm sâu giữa chốn mê...
    Lạc bước trong khung trời đen tối
    Không một ánh trăng chiếu lối về_________________
    Được misavn sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 11/11/2005
    Được misavn sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 11/11/2005
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Giọt buồn cô quạnh thả lung linh
    Thắp sáng đêm nao có đôi mình
    Ngày mưa tháng nắng còn hò hẹn
    Sao giờ chẳng trọn giấc mơ xinh​
  5. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÌNH
    Anh à! Nắng đã chiếu trời vàng trên bãi cát
    Gió đã thổi nhè nhẹ tóc buông mềm
    Biển đã ru lời rì rào sóng vỗ
    Sao em vẫn một mình?
    Anh hứa với em sẽ một ngày nào đó
    Khi cơn gió hôn tóc em buông xoã
    Khi tia nắng tinh nghịch vuốt má em
    Anh sẽ bên em, nghe em kể chuyện
    Chuyện tình biển xanh, chuyện tình mình
    Anh ạ! Ngày nắng gió ru cát vàng đã đến
    Mà sao anh lại cất bước ra đi?
    Em ở lại một mình nhìn biển vắng
    Gọi tên anh, nghe tiếng sóng đáp lời!
  6. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên nhưng không nào có thể
    Bỗng một ngày nỗi sóng ướt lòng ta
    Kỷ niệm về vỡ òa từng giọt nước
    Mới thấy lòng chưa qua nổi mùa đông
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Đêm lành
    Trăng nhú
    Hơi cao
    Còn sao yêu dấu
    Nơi nao khuất rồi
  8. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang có một cái chuồi
    Mọc trên Trần Phú, nó tói 2 viên
    Một to, một nhỏ rất phiền
    Vi ai cũng thấy nó ghiền chị em!
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    đang mơ mộng, đọc thơ Bút Tre cua ông bạn, chết cười, này:
    Ông ban có một cái chìm
    Đừng Vespa quá kẻo đim nó mềm
    hehe
  10. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hạt muối mồ côi
    Tôi ướp đôi mắt cá ươn mặn mòi muối biển
    Nước mắt rơi rát bỏng lòng bàn tay
    Mồ hôi rơi lưng chừng ngọn gió
    Tôi ... hạt muối mồ côi

Chia sẻ trang này