1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Nếu một mai
    Nếu một mai em chẳng còn thức dậy
    Để thêm một ngày cho em được yêu anh
    Có khi nào trời vẫn xanh rất xanh
    Để anh biết rằng em còn yêu anh mãi
    Nếu có một mai bỗng chẳng còn tồn tại
    Sẽ có ngẩn ngơ một thoáng nhớ tên ai
    Có khi nào thức suốt một đêm dài
    Bỗng thấy ưu tư một nỗi niềm khó tả
    Nếu có một mai bỗng thành người xa lạ
    Ta vẫn cười, tình cờ lướt qua nhau
    Có khi nào chợt thoáng một chút sầu
    Đã có khi nào ta đã yêu người ấy....
    Nếu có một mai bỗng chuyện đời đong đẩy
    Ta gặp lại mình giữa một chút thân quen
    Liệu có bâng quơ có chợt gọi tên em
    Để vẫn biết rằng ta vẫn đâu có lạ
    Nếu có một mai bỗng quên đi tất cả
    Liệu có rùng mình khi gió khẽ lướt qua
    Chợt thấy bồi hồi cho một cuộc tình xa
    Để rồi nhẹ nhàng lại chìm theo dĩ vãng​
  2. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sớm đi làm trên con đường dốc vắng
    Em mong được thấy anh đến từ phía dốc bên kia
    Đỉnh dốc thành nơi em gửi niềm thương nhớ
    ...
    (Thơ tịt vì tình tan vỡ mất rồi)
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Mỗi sớm đi làm trên con đường dốc vắng
    Em mong được thấy anh đến từ phía dốc bên kia
    Đỉnh dốc thành nơi em gửi niềm thương nhớ
    Lên tới mỏi chưn mới thấy mình khờ
  4. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ý hay đó Phọt ra! Có điều, tớ toàn đi xe máy. Hay để hôm nào cuốc bộ tìm lại cảm hứng cái nhỉ!
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Đi bằng chưn mới là hay
    Tâm hồn tươi trẻ, toàn thây ốm dần

    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 18/07/2008
  6. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    À, tớ bít roài. 2 câu đó nằm trong bài thơ liên hoàn này mà:
    Đi bằng chưn mới là hay
    Tâm hồn tươi trẻ, toàn thây ốm dần
    Đi xe máy thật là đần
    Tâm hồn lụ khụ, béo dần toàn thây
    Đi bằng chưn mới là hay...
    (đọc lại từ đầu!)
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Rất có thể em chỉ là cỏ
    Cỏ hoang tàn gió khát gọi chiều mưa
    Anh đắm say phía chân trời rát bỏng
    Mắt phiêu diêu nào biết đợi chờ
    Hãy cứ chạy suốt đời theo lửa
    Cứ say tìm khát vọng xa xôi
    Sẽ có lúc mắt anh thành giọt nước
    Đậu yên lành xuống ngọn cỏ non tươi

  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    T.A
    khi tình yêu không chỉ đơn thuần là những cảm xúc trong veo
    khi tuổi trẻ không phải chỉ ước mơ và hoài bão
    và tình yêu không phải là trò chơi may rủi
    nhưng vẫn mong chờ một chút duyên may
    không trông đợi
    và không lo lắng
    một ngày
    điều đó sẽ đến
    nhẹ nhàng và hạnh phúc
    anh, và em
    trọn vẹn những cảm xúc
    anh yêu em!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ là sẽ rất mong manh
    Anh đừng hỏi vì sao em không nói
    Lời yêu anh, em sợ mình quá vội
    Lẽ nào dối anh như em đã dối mình
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    (Lượm của Google, ko biết tác giả )
    CÓ MỘT NGÀY
    Một buổi sáng
    Thấp thoáng
    Lai láng
    Ăn sáng
    Hết buổi sáng
    -----------------------
    Một buổi trưa
    Lưa thưa
    Có mưa
    Ăn trưa
    Hết buổi trưa
    -------------------------
    Một buổi chiều
    Ỉu xìu
    Khóc nhiều
    Ăn chiều
    Hết buổi chiều
    ------------------------
    Một buổi tối
    Bối rối
    Nói dối
    Ăn tối
    Hết buổi tối
    --------------------------
    Một buổi khuya
    Uống bia
    "Đi" quên kéo xoẹt-vơ-tuya
    Ăn khuya
    Hết buổi khuya
    --------------------------
    Có một ngày
    Thật dài
    Cứ vậy hoài
    Hết một ngày
    .............
    Lời bình loạn của bác ĐTQuân:
    Xứng đáng một giải nobel cho nền văn học "hùng cường" của ta vì tiêu chí sau:
    1- Triết học: không có triết học gì hết!
    2- Tư tưởng: không có tư tưởng gì hết!
    3- Giáo dục: không có "giáo rục" gì hết!
    4- Thơ thẩn vu vơ: chính nó đây! Tuyệt đỉnh kung fu của thơ ca chính là vu vơ thơ thẩn!
    Chúc vui

Chia sẻ trang này