1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hì, nào là tập đếm "bốn năm sáu", nào là "một hai ba", bây giờ là "đợi trông"... Đáng yêu nhỉ! I love it!
    Thích bài "đợi trông" ghê gúm.
    ...
    Hãy xuất hiện đi anh
    Em vẫn đang chờ đợi
    Để em không nông nổi
    Thương nhớ một ai kia.
    Anh hãy xuất hiện đi
    Và giữ em thật chặt
    Để cho em biết được
    Tình yêu chính là anh.
    Hãy xuất hiện thật nhanh
    Em đang cần anh tới
    Bởi em đang bối rối
    Trước một kẻ "người dưng".

    ...
    soulmate
    Được Changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 03/03/2009
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hãy xuất hiện thật nhanh
    Em đang cần anh tới
    Bởi em đang bối rối
    Trước một kẻ "người dưng".
    Đoạn thơ hay nhất, và nên dừng bài thơ ở đây! Vì không thể hay hơn!
  3. big_mouse

    big_mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    THÊM MỘT
    .......
    Nhận thêm một thiệp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    ......
    trong tháng 3 này tớ có 4 cái thiệp cưới trong đó 3 cái là của người làm cùng phòng, ôi đời là bể khổ
  4. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Định viết về ngày mai
    Nhưng thấy xa vời quá
    Bao nhiêu là chuyện lạ
    Chắc gì đã xảy ra?
    Viết về ngày hôm qua??
    Đã xa ngoài khung cửa
    Tất cả là quá khứ
    Có thay đổi được đâu.
    Cuộc sống đẹp muôn màu
    Ngay trong từng hơi thở
    Bao nhiêu niềm thương nhớ
    Tồn tại ở hôm nay.
    Ta trải qua từng ngày
    Hôm nay là quà tặng
    Đừng buông lơi cuộc sống
    Đừng phí hoài thời gian./.
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Thutim làm thơ hay quá, chị thích nhất câu này trong bài. Tựa như câu tiếng Anh mà chị hay viết trong blog "Present is The Present Perfect" ( Hiện tại là một món quà hoàn hảo ).
  6. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    chị Thutim dễ thương, lâu lâu lâu lắc luôn em hông gặp chị. Hôm trước có thấy chị trên tv (lâu lắm rồi, chương trình đấu trí) nhưng mà hông liên lạc với chị được.
    chị dạo này thế nào? rồi? email cho em nha: nthaotram@gmail.com hoặc mess thaotram0123
    Nhớ chị nhiều!!!!!!!!!!!!!!
  7. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    You have gone, just like the way u came
    You have done, just like the same before
    Then you put the blame as I did that damn
    Guy, wake you up and see me flame
    Cause I''ve never needed your tram
  8. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một phút đơn côi
    Nhận ra mình đã lớn rồi ngày xưa
    Con đò qua những lời ru
    Chở đầy năm tháng ước mơ hôm nào
    Ngẩng đầu ngắm những vì sao
    Chặng đường phía trước gian lao ghập ghềnh
    Giờ nay ta đã trưởng thành
    Bàn chân vững bước qua từng khó khăn
    Bao giờ đạt đến thành công
    Niềm vui ở lại hư không nỗi niềm...
    Ta đi qua khắp mọi miền
    Nhận ra mình đã kiếm tìm tương lai
    Đi qua năm tháng rộng dài
    Với bao kỷ niệm buồn, vui...ngập tràn./.
  9. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tìm em
    ta thấy em trong giấc mơ qua
    một thời trai trẻ
    ta còn mơ.
    ta mơ em một đêm dài không yên giấc
    tiếng thở xôn xao
    ta mãi mơ...
    em lại đến khi ta không còn trẻ
    bóng dáng hồn nhiên
    ta ngỡ ngàng!
    ta ôm em như một nỗi đau dài
    em đến, em đi
    ta đang mơ?
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Coi mấy hình biển xong muốn thơ thẩn quá
    Xa biển lâu nhớ con sóng bạc đầu
    Gió khắc khoải thổi muối vào rát bỏng
    Hải Âu buồn liệng trao hoài mong ngóng
    Anh đi một chiều biển nổi giông.
    Trách biển mênh mông không níu giữ được chân
    Sóng cuộn gối nhưng rồi lại trải
    Em nông nổi, em một thời khờ dại
    Trách biển rồi lại yêu biển thiết tha.

Chia sẻ trang này