1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chết mình gửi nhầm rồi . Cho mình gửi lại nhé các bạn
    TIẾNG GỌI NƠI CON TIM
    Tình yêu tiếng gọi đầu đời
    Làm ai xao xuyến một thời mộng mơ.
    Tình yêu là một vần thơ
    Đưa tay vẫy bút làm thơ về nàng.
    Tình yêu ôi thật mơ màng
    Đêm mơ vẫn thấy có nàng kề bên.
    Tình yêu là một mũi tên
    Từ đâu bay đến gắm lên tim mình.
    Yêu là khúc nhạc trữ tình
    Du dương tha thiết cho mình mê say.
    Được yêu cảm giác như bay
    Men say chất ngất chẳng hay biết gì (ngoài tinh yêu).
    Tình yêu ôi thật diệu kỳ
    Gian nan vất vả có gì không vượt qua.
    Dù cho bão tố phong ba
    Khi yêu ta hãy thiết tha tinh nồng.
    Tình chàng sâu tựa biển Đông
    Tình nàng tha thiết như dòng sông Hương !
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    BIỄN DẠI KHỜ
    Nếu em bảo biễn dại khờ Anh trách
    Nén đau thương nước mặn hoá thành câm
    Biễn vẫn cười khi bình minh vẫy gọi
    Sóng reo vui đưa tiễn ánh chiều tà.
    @biendaikho.
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy biển đâu , chỉ thấy dại khờ
    Bên em anh bổng thấy mình ngây dại
    Trán em bướng
    Môi em cong
    Chân em dài để anh yêu , anh nhớ !
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua có kẻ dại khờ
    Ru tình trên sóng giả vờ ra khơi
    Biển ta biết vậy vội cười
    Ừ con nhỏ đó chúa lười khi yêu.
    Kết ---->ê sắt = ? chạy thôi
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    @bdk : Đùa tí nha
    Nhà anh đó dang tay rộng mở
    Hỡi cô em còn dại còn khờ
    Anh tơ tưởng hôm nớ hôm tê
    Thơ không hay cũng chứa đôi lời
    Rồi đêm về mà ngẩn mà ngơ
    Anh xin hỏi em tên gì nhỉ ?
    Này gặp em có dễ hay không ?
    Gà đã gáy sang trang đời mới...
    Chạy thui quýnh hội đồng kìa
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 13/04/2006
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết tên , chẳng biết dáng hình
    Mà anh đã đêm về tơ tưởng
    Người đâu mà nhìn mặt thấy chữ be
    Thêm râu nhẵn nhụi giống con dê bàn nhậu
    Em dại khờ nhưng chẳng hiền đâu
    Anh Ngỗng ẩu là em đây Thiến !
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Gần nhà sẵn có một chuồng dê
    Đem anh em gởi đặng vui bầy
    Sáng dậy làm vui đàn dê cái
    Tối về mệt mỏi lũ dê con
    Thân dê sung sướng nhiều anh nhỉ
    Ngại nỗi sức đâu chịu cả bầy
    Thôi cứ làm thân người anh nhé
    Ngày hai ba cử cho nhàn thân !
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    con cóc cũng biết làm thơ
    làm người ngó trưóc ngó sau hãy làm.
    Dê con lại chạy lung tung
    để cho cóc chửi đua đòi thành nhân.
    Dê, cóc lại còn đấu thơ
    để người xem lại muôn phần cười hơn
    Dê thì lại muốn đi đêm
    Cóc không đếm xỉa, để dê một mình
    Dê đâu biết dê bị lừa
    ai đời lại tán anh cóc hả trời
    Thơ thẩn cũng là thẩn thơ
    hai anh thông cảm, Vô danh dại khờ

Chia sẻ trang này