1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

    Mình có mong ước lập topic mà tất cả các thành viên của KBC đều có thể post thơ lên để bà con ta nhâm nhi ,đàm luận về cõi thơ. Và cũng để các box bạn khỏi nghĩ :Sao độ này thi sĩ KINH BẮC ít như lá mùa thu.Mình biết natasha rất yêu thơ ,theanh_bacgiang cũng hay làm thơ,cả vietsua nữa .Theo mình thì thi sĩ KINH BẮC không thiếu chẳng qua là mọi người không chịu post thơ thôi.Vậy mạn phép các mod cho phép topic này là diễn đàn thơ của BOX KBC.Xin cảm ơn và mời mọi người tham gia với điều kiện là thơ mọi người tự sáng tác nhé.
    THƠ-SỰ CHẮT LỌC CỦA TÂM HỒN VÀ NGÔN TỪ -SỰ THĂNG HOA CỦA CẢM XÚC
    Xin mở hàng bằng bài thơ của nguoikinhbacyeumuathu viết tặng BOX KBC
    VỀ KINH BẮC CÙNG ANH
    Em có về đất KINH BẮC cùng anh
    Ra giêng đi trẩy hội
    Cũng đội nón quai thao
    Áo mớ ba mớ bảy
    Nhìn anh bối rối
    Hát "còn duyên..."

    Em có về đất KINH BẮC cùng anh
    Nghe mẹ nhớ thương cha hát câu quan họ
    "Thân lươn bao quản lấm đầu"
    Mẹ nuôi anh bằng mớ tôm mớ tép...

    Em có về đất KINH BẮC cùng anh
    Tập bỏm bẻm nhai trầu
    Miếng trầu hiếu khách
    Đằm thơm đất văn hiến thuở xưa

    Em có về đất KINH BẮC cùng anh
    Dân ở đây thân thiện lắm
    Từ bác xe ôm đến mấy chị hàng rong
    Nồng nàn yêu thương trong mắt

    Con gái KINH BẮC dịu dàng như hưong cốm
    Giọng nhẹ nhàng như đọc thơ
    Ngọt ngào mà say đắm
    Hiền hoà như nước sông cầu

    Em có về đất KINH BẮC cùng anh
    Ngụp lặn dưới sông Cầu sông Thương
    Chảy tràn trề yêu đương
    Trong bánh phu thê lúc nào cũng có đôi có cặp
    Last edited by a moderator: 18/06/2014
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng sự trở lại của nguoikinhbacyeumuathu ,. Hi vong trong lần trở lại này , bạn sẽ mang đến cho KBC những topic hoàn toàn mới và không hề trùng lặp .
    thanks .
  3. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI

    Gió đợi tóc thề lang thang qua phố
    Dương cầm đêm thao thức khúc giao mùa
    Em 23 mà như nàng Ngố
    Sân nhà loang loáng bóng mưa

    Tay đợi đôi tay thừa một bàn tay
    Sao chỉ thấy tay mình quen thuộc
    Sao chỉ thấy quen cầm điếu thuốc
    Mà không cầm nhỏ nhắn búp măng non...?

    Trăng đợi ai mà mãi không tròn
    Anh thiếu em cả đời trăng khuyết
    Xuân đã sang mà cỏ cây vương tuyết
    Hay anh lạc vào miền-đất-không-anh?

    Biển đợi ai muôn kiếp dát màu xanh
    Gọi hoàng hôn hải âu bay liệng
    Đôi tình nhân gọi nhau cả hai cùng lên tiếng
    Anh gọi tên em chỉ sóng dội vào bờ

    Thu đợi ai vẽ mặt phố thẫn thờ
    Lát con đường bằng màu vàng của lá
    Chao yêu đương vào bờ vai rất lạ
    Đoá hồng rộn ràng đón Valentin

    Anh đợi gì ... đông đặc màu đen
    Tự ru mình giữa cái cười mếu máo
    Tự đưa chân ra sân ga giông bão
    Khuya chập chờn... sỏi đá cũng say men

    Anh đợi gì vòng tay không em
    Nắng đã bạc màu sang ngày tháng khác
    Bụi trần vai anh hồn nhiên vẫn hát
    Niệm khúc buồn trước mỗi hoàng hôn...
    -NNH-

    Các bạn yêu thơ có thể vào:www.ttvnol.com/thica.ttvn-của tất cả thành viên Box Thica hoặc vào www.ttvnol.com/thica/470475.ttvn- của nguoikinhbacyeumuathu
  4. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nốt nhạc rung trong đĩa
    Xoay tròn theo lời ca
    Em đuổi theo mệt nhọc
    Con đường xa lùi xa ...

    Remote điều khiển
    Anh cất ở nơi đâu
    Vòng tròn hình xoáy ốc
    Bao giờ ta gặp nhau?

    Đừng bắt em mệt mỏi
    Giải mã một vòng quoay
    Giữa trăm nghìn rắc rối
    Em muốn quên hàng ngày

    Thôi hãy ngừng ánh sáng
    Nhẹ nhàng thôi âm thanh
    Em tìm trong im lặng
    Bản tình ca riêng mình ...

    Tình yêu là tiếng hát
    Không cất lên tình cờ
    Anh giữ giùm hạnh phúc
    Nốt nhạc đừng bơ vơ ...
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    TỰ HÁT RU

    Anh tự hát ru mình những đêm mưa
    Cánh đồng trắng nước
    Mạ mới cấy ngập
    Lại chập chờn qua mùa giông bão

    Anh tự hát ru mình trong những ngày đông
    Bờ môi khát một bờ môi rất lạ
    Gối chăn co ro
    Biết bao giờ ngôi nhà ấm hơi em?

    Anh tự hát ru mình trong những cơn ghen
    Người con trai anh không hề biết mặt
    Bàn tay nắm chặt
    Khuôn mặt gầm gừ ...

    Anh tự hát ru mình trong những lá thư
    Viết ,xé ,viết ,xé
    Giá như vườn yêu em bán vé
    Anh sẽ là người đến đặt đầu tiên

    Anh tự hát ru mình trong những cơn đói triền miên
    Mõ chùa
    Lốc cốc
    Ăn xin chùa chút từ bi cho em...
    Last edited by a moderator: 18/06/2014
  6. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cho mùa đông

    Mùa Đông ám ảnh em
    Bằng đất trời tê tái
    Em không tìm thấy cho mình
    Bờ đê đầy hoa và cỏ dại
    Dù cho hoa rất đỗi mong manh
    Và cỏ thì ngàn đời yếu đuối
    Không thể trốn vào bất cứ nơi đâu
    Khi mệt mỏi gió len vào từng góc
    Dẫu ngủ vùi hay một mình ngồi hát
    Mùa đông vẫn bên em...
    Làm được gì khi trốn tránh nỗi buồn
    Khi không dám soi mình trong hiện tại?
    Mùa đông đấy gió bấc ào ạt thổi
    Trái đất này đâu đã đóng thành băng!

    Những phút đứng trước gương
    Có gì hiện hình ngoài ánh mắt nghi ngờ tự vấn?
    Cứ nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé
    Đến chính ta chẳng nhận ra ta!

    Chiếc lá khô bay dọc theo chiều phố
    Rời cây rồi vẫn muốn phiêu lưu
    Em đi tìm hơi ấm buổi chiều
    Cả khi nắng không còn
    Sương buông mình bảng lảng
    Chạm tay vào hồn mùa đông lạnh
    Thật như nước mắt của mình
    Bờ đê đầy hoa cỏ hồi sinh
    Đứng giữa gió, gió đâu nghiệt ngã!
  7. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em đi xác pháo giăng đầu ngõ
    Anh về ngơ ngác giữa quạnh hiu
    Còn đâu ngày tháng bao kỷ niệm ?
    Đầu ngõ cây bàng cũng khóc theo ...!!!

    Sapa
    ...
  8. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều ... với những kỉ niệm chợt thoáng qua ... hình ảnh người con gái từ Trạm Lộ vội vã đạp xe lên cư xá Thanh Xuân để gặp người yêu ...
    Xin lỗi XC đã đem bài thơ đăng lên đây!


    Tháng ngày chậm chạp lặng lẽ trôi
    Mới đó đã ... bao năm rồi em nhỉ
    Cô gái Bắc Ninh tìm lên thành thị
    Theo học bên trường khoa học tự nhiên ...

    Cô bé hay cười
    chiếc răng khểnh thật duyên
    Và cặp mắt bốn mùa mưa đổ
    Nhớ buổi tựu trường lần đầu gặp gỡ
    E lệ em cầm chồng vở trên tay ...

    Một thoáng nhìn nhau ta đã ngất ngây
    Anh chợt thấy tháng ngày dài từ đấy
    Cứ nhớ cứ thương thầm em cứ vậy
    Những lá thư tình viết dở lại xé đi ...

    Khi đông về là mùa bận học thi
    Không gặp gỡ một tuần
    thời gian dài đăng đẵng
    Anh cứ mong trời sao cho có nắng
    Để chúng mình có dịp gặp lại thôi ...

    Nhưng dường như trời
    chẳng hiểu mưa lại rơi
    Nên hôm ấy làm mưa như trút nước
    Thế là công toi ... bao niềm mơ ước
    Cứ vỡ tan theo bong bóng phập phồng ...

    Mấy tháng trời tình lận đận long đong
    Rồi một bận hai đứa cùng chợt hiểu
    Tình yêu kia như giọt nắng xế chiều
    Anh chẳng trách mình chẳng trách em yêu

    Âu cũng bởi duyên mình se chưa hết
    Để hôm nay anh viết lời giã biệt
    Nơi đó quê nhà ... chôn giấu một tình yêu ...!!!

    Sapa
    ...
  9. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    VALENTIN KHÔNG EM

    VALENTIN đến rồi mà anh vẫn không em
    Bỗng thấy hoa hồng không dịu dàng như trước
    Bỗng thấy mùi hương chẳng thể tinh khiết được
    Bỗng thấy ghét hoa như anh ghét chính mình

    Có thể rồi anh sẽ gặp một người con gái rất xinh
    Nhưng không phải là Em - Người đã hút hồn anh ngay từ lần đầu gặp gỡ
    Nhưng không phải là Em - Người cho anh niềm tin tồn tại một Tình Yêu chưa bao giờ có trong sách vở
    Người cho anh khát khao cháy bỏng một gia đình

    VALENTIN chỉ một ngày rồi lại qua nhanh
    Như biển ngàn năm vẫn ầm ào sóng vỗ
    Nhưng anh tin suốt đời này anh chẳng thể tìm ra bến đỗ
    Bình yên như vầng trán của em

    Em ạ!24 năm rồi anh không có VALENTIN
    Cũng như 24 năm qua chưa có một bàn tay nào nằm trong bàn tay anh cả
    Cũng như 24 năm qua chưa có nụ hôn nào vồn vã
    Để đắm say ngây ngất tháng ngày

    VALENTIN một mình anh nhâm nhi đắng cay
    Trong tiếng cười của đôi tình nhân khác
    Trong khói thuốc phả vào đêm bàng bạc
    Trong ly rượu đầy uống mãi không vơi

    VALENTIN rồi lặng lẽ qua thôi
    Nhưng anh biết em đã dành VALENTIN cho người con trai ấy
    Nên anh trốn vào đêm để mọi người không thấy
    Một người chưa bao giờ có VALENTIN...

    -NNH-
  10. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Về quê mẹ

    Có một ngày con về thăm quê mẹ
    Nắng hạ vàng con bước chân đi
    Nay trở lại miền quê yêu dấu cũ
    Đã in đậm ký ức tuổi thơ con
    Con thấu hiểu nỗi chua cay của mẹ
    Tháng ngày vất vả trên mảnh đất thân thương
    Để chắt chiu từng hạt cơm manh áo
    Gửi cho con ăn học ở nơi xa
    Sao thương thế mảnh đất mẹ yêu ơi
    Dù mai sau có ngàn trùng xa cách
    Vẫ theo con theo nhịp bước tương lai.

    TB: Đây là bài thơ mình làm khi còn là sinh viên năm thứ nhất. Bài thơ diễn tả cảm xúc của mình lần đầu tiên về thăm quê mẹ.

    _DĐV_

Chia sẻ trang này