1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mô phật!
    Em đi Chùa Hương
    (xin lỗi tác giả, em thuộc nhời bài hát và lời thơ nhẫn nhộn )
    Hôm nay em đi chùa Hương
    Hoa cỏ còn mờ hơi sương
    Cùng thầy me em vấn đầu soi gương
    Nho nhỏ cái đuôi gà cao
    Em đeo cái giải yếm đào
    Quần linh, áo the mới
    Tay em cầm chiếc nón quai thao
    Chân em di đôi guốc cao cao
    Đò đi qua bến Dục
    Moi người ngắm nhìn em
    Thẹn thùng em không nói
    Em bây giờ mới tuổi 15
    Em hãy còn bé lắm (chứ) mấy anh ơi
    Đò đi qua Đồng Vọng
    Mọi người ngắm nhìn em
    Thẹn thùng em không nói
    Nam mô A Di Đà
    Nam mô A Di Đà

  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Căn phòng tuy chật hẹp
    Nhưng chứa đủ bao người
    Trái tim anh rộng rãi
    Chỉ chứa mình em thôi...

    (không nhớ tên tác giả)
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thơ vui
    Bài thơ dang dở
    (Yêu quý tặng nhóc)
    Có cô tóc bỏ đuôi gà
    Đạp xe trên phố
    như là
    thiếu nhi
    Lạnh lùng cô chớp hàng mi
    "Ê tên phía trước chạy thi không nào !"
    Nói rồi
    cô lướt ào ào
    Làm tôi phát hoảng
    lao vào bụi cây.
    Trời ơi, tôi bỗng ngất ngây
    Khi cô ngoảnh lại
    má hây hây hồng.
    ( Chết chưa, rối hết cả lòng )
    Trái tim chai sạn
    Phập phồng
    trong tôi.
    Cũng từ phút ấy..."lôi thôi"
    Tình qua ý lại
    đã trôi mấy mùa..
    .....
    (Hôm nay nàng bỗng nói đùa
    Nếu em không nghịch
    sao "lừa"
    được anh...)
    Hà Nội 1.7.2006

    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 03/07/2006
  4. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em tránh những nơi chạm vào kỷ niệm
    Em trốn những điều gợi nhắc tên anh
    Mùa xanh lá riêng em vàng vọt
    Giá chiều đông em khóc đã đành...
    Tơ nhện buông chùng
    Ánh mắt buông chùng
    Ngày đầu tiên mùa xuân đẫm ướt
    Còn bao lâu mới đến dửng dưng?
    Em dối mình
    Khi chợt chạm ánh thương yêu đã tắt
    Nụ cười buồn se sắt
    Thắt lòng em, anh biết không?
    Giá được vay một chút mùa đông
    Em sẽ phủ cho anh lạc lối
    Riêng em cúi đầu nhận tội
    Trước tình yêu ngày xưa...
    Bạc lòng đâu bởi gió mưa
    Thản nhiên tình phụ cho thừa lòng nhau.
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Vô đề (1)
    Rượu em
    từng nhấp
    choáng say...
    Nhớ em
    biết mấy
    tầng mây
    đợi chờ...
    Em trao
    trọn cả
    bơ vơ.
    Cái đau
    đâm nát
    lời thơ
    máu trào...
    ( Trích thơ Hoàng Cầm)
    chú thích :
    (1): Tên bài thơ do TLBP đặt, vì không nhớ tiêu đề.
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Trắng​

    Gió trắng chiều nghiêng siết lệch đồi
    Cõi thiêng nghìn thuở trắng tinh khôi
    Bâng khuâng sương trắng rừng ban trắng
    A ! Một trời xanh, mây trắng trôi ...​
    + Chú thích: Bài thơ này tui quên tác giả, khổ thế, tác giả là một nhà thơ có tiếng mà mình quên mất, dạo này trí nhớ cứ bận rộn với cái cô XYZ nào đó.

    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 03/07/2006
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thơ Hoàng Cầm đây:) một trích đoạn thôi:)
    Không hiểu từ trước khi Hoàng cầm có chuyện ko yêu được thì nhận làm em gái (tự nguyện của chàng trai) hay không;) chứ thời nay, cũng rất nhiều anh chàng tình nguyện nhận em gái đấy, :)
    còn việc cô bé nào đó thích đùa vui, cũng nhận mấy anh trai ấy chứ:)
    nhận theo thứ luôn:) anh hai, anh ba..... vân vân và vân vân:)
    vui vẻ tí thôi, chúc mọi người một ngày mới thành công
    Đặc biệt, chúc "chuà" Thiếu Lâm ngày càng làm thơ hay, và nhiều khách vãng lai thăm hỏi, đặc biệt là em XYZ ấy, ko cho nhận làm anh trai đâu đấy nhé:D
    Bâng khuâng
    Lần thứ nhất gặp anh em nói
    - Chỉ xin làm em gái của anh
    Lần thứ hai gặp em anh nói
    - Muốn xin em làm vợ của anh
    Lần trước, anh cười chẳng nói
    Lần sau, em cười quay đi.
    Hôm nay
    Họ xa nhau từ lâu
    Còn lại tiếng mưa ngâu
    Gõ nhịp giọt gianh thềm đêm vắng
    Và một dòng thơ
    Trang trải nợ ban đầu.
    Đi bên em
    Hỡi em khua guốc ưu phiền
    Chìm trong mặt đá nét hiền dáng quê
    Trăng đêm qua chẳng nhớ về
    Áo mong manh cởi chiều mê mải sầu
    Em đi chân lạnh từ đâu
    Chắt chiu quấn lụa càng đau ruột tằm
    ..........
    (đoạn tới sau còn dài lắm, trích trong tập Mưa Thuận Thành)
    Hoàng Cầm còn rất nhiều bài thơ hay, giờ mới có dịp tìm hiểu:)
    Xin cảm ơn nhiều!
    p/s: còn từ "siết" dường như từ này trong tiếng việt, hai từ "siết" và xiết" có lẽ có nghĩa tương đương:)
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Vô Đề​
    Tặng em, người trùng tên với mẹ tôi.
    Ngày mai anh về Kinh Bắc
    Em có nhắn gì u không?
    Thêm một hội làng lỡ hẹn
    Hẳn u sẽ nhắc em nhiều.
    *-*-*
    Ngày mai anh về Kinh Bắc
    Hội quê đón ngựa kinh thành
    Bạn bè xóm giềng thăm hỏi
    Sao không thấy người thương về?
    *-*-*
    Ngày kia, anh rời Kinh Bắc
    U gửi em nón quai thao
    Aó tứ thân, khăn mỏ quạ
    Với câu quan họ Tương Phùng...
    Hà Nội 1998.​
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 05/07/2006
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh!
    Cái nhìn anh đằm thắm
    Em giàu có lên nhiều
    Một phút anh hờ hững
    Em nghèo đi bao nhiêu

    (Xuân Hoài)
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tháng Bảy, nỗi nhớ và em!
    (Thương tặng Em, anh Chuối và anh Vịt - những người sinh trong tháng Bảy)
    Có tháng Bảy đi vào trong cổ tích
    Những mùa trăng theo ký ức đi về
    Con cào cào nhớ một thời bay nhảy
    Gỡ cỏ may cho tím trắng chân đê...
    Em đã bảo tháng Bảy vô tư lắm
    Nắng và mưa lý lắc dỗi hờn
    Em ghét anh bảo trời mưa lẩm cẩm
    Nhưng xa rồi em bỗng thấy nhớ hơn...
    Nắng tháng Bảy vẽ vào trong vạt áo
    Sợi nhớ thương vương vấn lối quê mùa
    Mưa tháng Bảy dồn dập trong hư ảo
    Em nhớ anh như nhớ trái me chua
    Cổ tích tháng Bảy cổ tích hóa ra thơ
    Con cá quẫy động một thời thơ ấu....​

Chia sẻ trang này