1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thơ hai câu:
    Tri Âm
    Phải lòng
    một khúc
    dân ca...
    *-*-*
    Hát đi
    hát lại
    hóa ra
    chính mình...
    4.1999​
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 14/07/2006
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tự Khúc
    Ước gì
    có được
    nụ cười
    Lời an ủi
    đã tặng người
    ta yêu.
    *-*-*
    Gió xô
    nắng ngã
    liêu xiêu,
    Vàng nâu gửi đất
    xanh rêu gửi trời
    Nắng ơi !
    Ta cũng một thời
    Tự mình cháy hết
    Tự hời ru đau...
    Hanoi 4.6.1999​

    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 14/07/2006
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thơ viết tặng mẹ​
    *-*-*​
    Rơm mới ngái nồng cả ngõ
    Mồ hôi Người
    Mặn chát lối đi
    Nửa đêm
    Gà gáy canh ba
    Tranh thủ ra ruộng
    cho xong xá bừa...

    *-*-*
    Mẹ tôi còm cõi nắng mưa
    Giữa trưa đội nắng
    Khuya về đội sương....
    Tôi đi nát mấy nẻo đường
    Mà mẹ vẫn khổ, vẫn thường lo âu.
    Qua vụ chính, tiếp vụ mầu
    Được lúc rảnh, lại nguyện cầu cho con...
    *-*-*
    Mẹ tôi
    ngày một
    hao mòn.
    Bao giờ tôi
    mới viết tròn
    chữ con?!
    Quê hương, 2.6.1998​
  4. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thơ Haikư: <-- không bít của ai, cũng không nhớ có phải của mình hay không nữa... ặc...
    Con Ếch!
    Con ếch nhảy ra
    Con ếch nhảy vào
    Con ếch lại nhảy ra
  5. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Được wander06 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 17/07/2006
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hê hê hê,
    Cô nương Phú Thọ dzui tính gớm. Có yêu thơ thì post lên cho bà con (và ông con) đọc giải trí.
    Bài con ếch có một phiên bản thế này:
    Con ếch nhảy vào nồi
    Con ếch lại nhảy ra
    Thằng bé khóc oa oa
    Vì rất thèm con ếch..
    Hê hê hê...
  7. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ngang qua đây, xin làm tý dòng con cóc cũng gọi là bon chen...

    Em thay đổi mốt cực nhanh
    Váy co cực ngắn mắt anh sáng bừng!
    Em thay đổi mốt, anh mừng
    Chỉ 2 tấc vải, ấy chừng đủ may
    Đổi mốt kể thực cũng hay
    Cái áo cũ em xé phay... thành quần...
    Quần không đáy khiến bao kẻ thẹn
    Với cuộc đời, với cả tâm can
    Ôi! mắt sáng - sao chẳng thể vượt ngàn?
    Mãi quẩn quanh về nơi lưu luyến ấy!
    Vẻ cực hot đấy dễ gì thay đổi
    Ỡm ờ hỏi hồn rằng:
    ...còn cắc cớ không em...?
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Quần không đáy cớ sao phải thẹn?
    Tâm can đo bằng váy ngắn - dài?
    Ơi mắt sáng mà tâm đen tối
    Vẻ "cực hot" cần gì phải đổi!
    Cắc cớ hỏi rằng, mắt anh trắng hay xanh?
    P/s: Đọc cái nì cho vui!
    http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/07/588708/
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    +++Em thay đổi mốt cực nhanh
    Váy co cực ngắn mắt anh sáng bừng!
    --Hay quá, thế này thì đàn ông khỏi cần mua thuốc bổ mắt rồi.
    +++Quần không đáy khiến bao kẻ thẹn
    Với cuộc đời, với cả tâm can.
    ----Đúng vậy đấy, khối kẻ thành danh rồi, nhưng không giữ được mình để phải hổ thẹn với cuộc đời. Sự nghiệp cũng tan thành mây khói.
    Tôi thích hai câu này của bạn.
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thơ hai câu:
    Duyên Nợ
    Gặp em
    Bẩn thẩn
    Bần thần
    Phải vì kiếp trước
    Nợ nần chi nhau?
    6.1999​

Chia sẻ trang này