1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    HƠI BỊ
    mắt em hơi bị long lanh
    tim anh hơi bị chòng chành thuyền con
    dáng em hơi bị thon thon
    tay anh hơi bị thèm ôm đã đời
    môi em hơi bị hồng tươi
    môi anh hơi bị lâu rồi khát khô
    sao em hơi bị ki bo
    tại anh hơi bị thiếu đô chứ gì?
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 20/07/2006
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    http://www.saigoncdclub.com/forum/viewtopic.php?t=560 -> cái này cũng " thú vị" chứ TLBP:)
    Trong tiếng Việt, từ hơi bị dường như "hơi khó" dùng và có lẽ dùng để chỉ cái gì đó có vẻ như xa hơn sự hòan mĩ:) (co lẽ từ đó gần như là trạng từ, để bổ nghĩa cho tính từ đứng ngay sau nó:))
    tỉ dụ, cô ấy hơi bị xinh:) nghĩa là cô ấy xinh,
    phim hơi bị hay:))
    Cho tới nay, từ hơi bị được dùng khá nhiều, và có lẽ, nó cũng được chấp nhận mặc dù nó mà đứng một mình thì cũng chả có nghĩa:))
    -----"''chết'' vì loằng ngoằng"--
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    ^ Trương Nam Hương có bài thơ "Hơi bị" phải nói là hơi bị hay. Ai biết bài đấy post hộ tớ được không? Cám ơn trước
  4. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    NGÀY MỚI ĐÃ VỀ
    (thân lặng doan_truong_nhan sau một cơn bão...)
    lá rơi
    em rơi
    thôi!
    ***g ngực phồng căng những nỗi đau
    bàn tay vàng vọt những nỗi đau
    thời gian trầm mình trong những nỗi đau
    anh rã rời trong một chiếc ô
    không phải trong một vòng tay
    không phải trong một ánh mắt
    không phải trong một bờ môi
    dửng dưng điếu thuốc
    dửng dưng ly cà fê
    dửng dưng nắng
    dửng dưng gió
    tóc ướt
    mắt ướt
    môi ướt
    bản nhạc tình não nề ướt
    em
    bước
    anh
    bước
    trên những ngả đường khác
    trong những mùa yêu khác
    trong những hoài vọng khác
    không giao nhau
    không giao nhau
    anh gói ghém nỗi đau
    giấu vào thùng ký ức
    trống rỗng
    trống rỗng
    lá ơi
    em ơi
    thôi!
    anh tìm mầm hạnh phúc mới
    trong một điếu thuốc mới
    trong một ly cà fê mới
    trong nắng mới
    trong gió mới
    hạnh phúc hôn lên má anh
    điếu thuốc hôn lên đôi tay anh
    ly cà fê hôn lên bờ môi anh
    nắng hôn lên tóc anh
    gió hôn lên bờ mi anh
    ngày mới đã về
    dậy đi anh!
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 20/07/2006
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Em về
    Lỗi hẹn nao lòng
    Đằng Đông gà gáy
    Gió thổi từ đâu đẫy
    Xót xa
    Trái nắng trở trời
    Bãi bờ gió giật
    Vạt Hạ
    Vàng chất ngất
    Ai thương ta
    Nhịp chày ba
    Quặn vào nỗi nhớ
    Đắng chát - phôi pha
    Lấy chồng
    Xứ lạ ...ơ thờ
    Ầu ơ con cá Bống
    Mặn chén cơm
    Vọng chiều gió lộng
    Đẩy đưa
    Tiếng chuông xa
    Hai ta
    Quên cả mặn mà
    Lỗi nhịp
    Mai em về
    Lục Bình lại tím
    Ngăn ngắt giòng trôi
    Con nước chia đôi
    Em bên lở
    Nớ bên bồi
    Đứng ngồi
    Ngóng ngược
    Em về
    Một khoảng chiều vơi
    Thương người chợt nấc
    Chiều vơi
    Em về

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 20/07/2006
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nhân 3 câu ứng tác của cô cucthuytinh18, tui viết thêm câu 4, mời mọi người đọc thư giãn:
    Vi vu
    Em thay đổi mốt cực nhanh
    Váy co cực ngắn, mắt anh sáng bừng
    Em thay đổi mốt anh mừng
    Nào ta sánh bước lên rừng...vi vu.​
    Đố mọi người biết: Vi vu nghĩa là gì ?
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Nhân 3 câu ứng tác của cô cucthuytinh18, tui viết thêm câu 4, mời mọi người đọc thư giãn:
    Bài 2:
    Tưng Bừng
    Em thay đổi mốt cực nhanh
    Váy co cực ngắn, mắt anh sáng bừng
    Em thay đổi mốt anh mừng
    Chúng mình lên núi....Tưng bừng....nhé em​
    Đố mọi người biết: Tưng bừng nghĩa là gì ?
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Rào trước đón sau tí nè:
    Hai bài ứng tác trên không hề có ý bậy đâu nha. Nếu ai mà tưởng tượng ra cái gì đó... thì tự chịu trách nhiệm đấy nhá.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Giờ kiểm tra Văn
    Em xin thề trước cây phượng đầu trường
    Giờ kiểm tra em làm luôn nghiêm túc
    Chỉ đôi lúc em nhìn lên bục giảng
    Và chợt cười khi thấy thầy thôi
    Giò kiểm tra thầy đã ghi tên rồi
    Mười ba đứa có tên em trong đấy
    Thầy thẳng tay phê trên trang giấy
    Để bây giờ em mất một điểm oan
    Biết kêu ai trong cả cõi thế gian
    Trong khi chỉ mình thầy có quyền xoay chuyển
    Sổ đầu bài ghi tên em oan nghiệt
    Đến bây giờ em còn biết kêu ai ?
    ( Hải Phòng ngày 20 - 08 - 2002 )
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thơ hai câu:

    Nhớ
    Nhớ em
    mắt muốn đỏ thêm
    Chiều bồn chồn
    nắng.
    Đợi đêm
    gió mùa......
    Hanoi 17.4.1999​

Chia sẻ trang này