1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thơ hai câu:

    Vô đề
    viết tặng người yêu của tôi
    Cứ lắng lại
    Cho tình yêu
    Thăm thẳm
    Thời gian dài
    Cho nỗi nhớ
    Sâu thêm...
    7.2006​
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cháy "nhiệt tình" cánh phượng nhẹ nhàng rơi....
    Đọc thơ hai câu của TL này chợt nhớ tới câu thơ trong bài Chiếc lá buổi đầu tiên (chắc ai cũng biết bài này - khỏi trích dẫn nhé:)
    đoạn cuối của bài thơ hôm trước gửi TL có câu
    .....và nghe hai trái tim rạo rực
    Khoảnh khắc thiên thần,
    hãy cùng nhau thổn thức
    lại gần bên nhau cho sự sống sinh sôi!
    Anh ngắm em nép bóng hoa cười
    Rõ mùa Xuân đang tới
    Nghe Pháo nổ, biết là thềm năm mới
    Ta bên nhau, Trời và Đất nồng say
    ..................
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    "Em thấy không
    Tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở
    Của thời gian
    Rất khẽ..."
    @Luc_thao: có phải Luc_thao muốn nói đến bài thơ có mấy bài trên của Hoàng Nhuận Cầm không nhỉ?
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đồ thị hình em
    Ta đi hết
    Cả một thời làm toán
    Vẫn lang thang tìm kiếm một hàm
    Thượng Đế !
    Người vô tình hay hữu ý,
    Mà tạc nên
    đồ thị
    hình em?
    21.6.1998
    Chú thích:
    Đồ thị hình em đẹp đến toàn mĩ, trong toán học có thể xây dựng một hàm số tương ứng hay không? Tôi tin là không thể, mà sao tôi vẫn kiếm tìm. Phải chăng đó là một sự kiếm tìm trong tuyệt vọng? Phải chăng mọi sự cố gắng công thức hoá cái đẹp đều dễ trở nên thô thiển?
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thời
    Tặng những người yêu cờ tướng
    Thế cuộc hai bên đã sắp xong
    Pháo xe bên mạnh mải cuồng ngông.
    Không hay thằng tốt nhanh chân tiến
    Tranh thủ sang sông đánh úp thành.
    28.10.1998
    Bài thơ nhỏ này minh hoạ một quan niệm của người xưa là Thời thắng Thế. Trong cờ tướng, người ta có thể nhìn thấy hình ảnh của cuộc sống con người.
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 31/07/2006
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Minh họa:->
    ............
    Lỡ nước hai xe đành bỏ phí
    Gặp thời một tốt cũng thành công
    ...................
    Vốn trước hai bên ngang thế lực
    Về sau thắng lợi một bên giành
    Tiến công phòng thủ không sơ hở
    Đại tướng anh hùng mới xứng danh
    Trích Học đánh cờ- thơ Bác
    ..........
    Trận thế hai bên đã định xong
    Pháo Xe mải mốt trận cuồng phong
    Thủ thành sơ xuất, nên khinh địch!
    Sao để tốt biên bén mảng phòng
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    đọc lại bài thơ của TL có lẽ hơi nhớ lại ngày xưa cũng hay đọc thơ tình về Tóan,
    ngày xưa thì thích, bây giờ hết thích rồi:)
    Gì nhỉ, ngày xưa thơ thì có
    Đôi mắt em là một cung chứa góc,
    Một vùng trời nội tiếp dưới hàng mi
    ....
    Hay, tiêu cực hơn:
    ....
    Là phân số ta nghĩ rằng số thực
    Mẫu ước mơ tử số chính là ta
    Ước mơ nhiều phân số lại nhỏ ra
    Và lắm lúc chỉ còn bé xíu:))
    .....
    Cho tới bây giờ, TL vẫn còn day dứt:
    Dẫu đi hết cả thời làm Toán
    Có ngẩn ngơ, cũng cố tìm hàm
    Thưọng đế có cố tình.... vô ý (*)
    Khi tạo nên đồ thị hình em:)
    Vốn chẳng là cô bé lọ lem
    Mà anh đâu là chàng hoảng tử cóc:)
    Toán vốn dĩ khô khan, trằn trọc,
    Muốn "Đạo" hàm, nhưng xác định "hư vô" ** :D
    (* chỗ này hơi hiểm, hay chơi chữ như TL có lẽ nhanh lắm)
    (** xác định không??)
    Đôi dòng múa phím trước BP, có lẽ hơi mạo hiểm, nhưng dù sao thì cũng cứ liều cái, đúng không nào:-))
    hi hi
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Thoáng sương
    Phố rất đẹp
    Cho lòng ta thanh thản
    Sương mờ bay
    cho hư ảo
    Nỗi niềm....
    Ta ngỡ trôi
    Trong hiện thực
    êm đềm
    Sao bỗng thấy
    phía chân trời
    nổi gió?
    Hà Nội, đêm 1.8.2006
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chẹp....
    Vu vơ muợn lời bài hát gõ phát:
    "Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn. Em không phải là chiều muộn mà nhuộm anh đến tím. Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sóng có làm anh nghiêng ngả. Vì em.."
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhào vô topic này xong,
    @ TLBP: Ai bảo dân Kinh Bắc không có thơ hay nào!
    @ Gà: Người ta đang thơ mà còn hát hò gì thế hả?

Chia sẻ trang này