1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người xa xứ
    Em với ta người quê giờ xa xứ
    Đi không về vẫn nhớ mãi dòng sông
    Đường phố chật chơi chốn tìm quá khứ
    Gặp làm chi giây phút nói thật lòng
    Quán cuối năm cơn say làm mắt đỏ
    Ném nụ cười rưng lệ mặn môi nhau
    Lòng đã trống thổi ào chi cơn gió
    Bóng ngày mai đi mờ nhạt mái đầu
    Năm tháng ấy để gì trong phút chốc
    Ta và em chút nữa sẽ chia tay
    Đời chất nặng như người leo dốc
    Buổi hoàng hôn ngồi nghỉ ở nơi này
    Em rất xanh tươi quãng đời phía trước
    Ngồi hồn nhiên thả tóc xuống vai mềm
    Hương đồng nội phai nhạt ai biết được
    Ta chơi với góp nhặt vui, chút buồn.
    Hẹn với mùa xuân trở về quê cũ
    Nghe tiếng gà gáy muộn giữa đường mai
    Ta với em hai tâm hồn xa xứ
    Sớt niềm vui chia nửa tiếng thở dài.
    Được hahathayroai sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 16/01/2007
  2. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh không về được mùa thu đâu em, chỉ xem qua dự báo thời tiết ... biết được rằng em đã vào thu, bằng những ước mơ nồng cùng tiếng ru con ngủ. Dành cả cho em tình anh ấp ủ, nỗi nhớ hằn sâu trong giấc ngủ đêm đêm. Khi heo may bước nhẹ bên thềm ... là anh đó ngủ say em nhé ...
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thơ
    Khắc
    Kho...ải
    spam ghê quá, khéo có ngày bị kiện thì khốn
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thơ hai câu
    Vô đề
    Em buông gót cho kinh thành thổn thức
    Say lòng đêm nét thanh tú môi mềm...​
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Thơ hai câu
    Vô đề
    Em trở về cho đông già thao thức
    Say lòng xuân, núi đá cũng phải mềm...​
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    Kỷ niệm.
    Chỉ sẽ sàng thôi một cái nắm tay
    Đến bây giờ vẫn làm đau nhau đấy
    Kỷ niệm hững hờ như dòng sông không chảy
    Hôm qua ơi, giờ ở ngọn nước nào?

  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Quả không hổ danh là "thiên hạ đệ nhất bon chen" !
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bon chen với em gái tí chút:
    Kỷ niệm
    Khẽ khàng một cái nắm tay
    Mà sao ai vẫn còn say đến giờ
    Sông Thương vẫn chảy ơ hờ
    Hỏi ngày xưa ấy, bây giờ nơi đâu? ​
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 17/01/2007
  9. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Hãy đi đi đừng làm ta nổi giận
    Đi xa mau đừng gây hận cho nhau
    Đừng ngoảnh lại đừng tỏ ra hối tiếc
    Kiêu hãnh mới làm tim ta thấy nhói đau
    Đừng cúi mình đừng làm ta tuyệt tình
    Khuất xa rồi mới khắc nhớ hình nhau
    Đừng để ta lau nước mắt cho nàng
    Kiêu hãnh mới càng làm ta thấy nhói đau
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thơ Bác này hận thù, ghen tức thế. Đọc nghe kinh vãi.

Chia sẻ trang này