1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Con sông ngọt chảy ra thành biển mặn
    Hẳn là sông gia61u muối ở bên trong....
    (sưu tầm)
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Vô đề tập ba
    Vớt trăng thả vào ly rượu
    Ngồi buồn sóng sánh hơi men
    Lặng nghe gió về tâm sự
    Nỗi lòng sao thấy quen quen
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ước gì hai đứa thật gần
    Để ta xoa dịu nỗi buồn cho em...
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tự...
    Em viết những câu thơ vụng về
    Mỗi khi thấy lòng mình trống trải
    Dẫu chỉ là nỗi niềm khắc khoải
    Mùa mưa qua lại phẳng lặng sông dài.
    Lối em đi hôm nay và có thể ngày mai
    Trong ấm áp, sáng trong trời mùa hạ
    Có nỗi nhớ làm mình thêm khao khát
    Dịu dàng nâng niu những bước chân hiền.
    Em vẫn giữ một mảnh trời riêng
    Để chứa đựng những điều dang dở
    Dẫu biết rằng chẳng bao giờ đến nữa
    Như ánh trăng khuya gõ cửa mỗi mùa
    Em là em, dẫu vất vả anh biết không?
    Như ngọn nến đốt cháy mình để sáng
    Yêu say đắm những điều đơn giản
    Giữ ước mơ, khao khát đến nồng nàn.
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    @ BC2: Thơ luôn đầy tâm trạng
  6. watcher_vn

    watcher_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Qua đây có tiếng bi ai
    Tiện tay gõ mõ, tụng vài cọng kinh
    -----------------------------------------------
    Chớ vương vào có, mơ có có !
    Đời vốn không không, lẽ thật không
    Có có mà chi đeo với có !
    Đã không, thì chớ cột vào không.
    Luân hồi sanh tử, ôi có có !
    Bỏ hết trần lao, lặng lẽ không.
    Có không, có có, không không có.
    Bạn đã thấy gì, lẽ có không ?
    Cái có chơn thường, là có có
    Cái không không thiệt, lại không không.
    Tất cả đều không, không thật có;
    Hiểu rồi, thật có với thật không.
    Không như sừng thỏ, là không có !
    Có tợ chiêm bao, ấy có không !
    Chẳng chấp vào không, chấp vào có,
    Thong dong tự tại kể gì "Có Không".
    - Huyền Tôn -
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Kinh ai gõ mà nghe thật siêu
    Thoát ra không có có không hỡi người (ba chấm)
    Lạy phật đi đường bình an
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hiệu sách, vớ được bài này của một nhà thơ :)
    Xin phép tác giả biên vào đây để có những lúc ...vù qua đọc lại:)
    Như câu lục bát lệch vần
    Kê bằng được ý thì vênh mất lời
    Như câu lục bát đánh rơi
    Hai dòng vương vãi hai nơi mịt mùng
    Lại như lục bát quay lưng
    Thiết tha câu ngắn dửng dưng câu dài
    Em và Anh đấy chứ ai
    Cặp kè sáu tấm mà hai nẻo tình:( (đoạn này nguy hiểm kinh:)
    Em thì tất tưởi mưu sinh
    Nuôi con bến thực, nuôi mình bến mơ
    Anh chẳng sớm nắng, muộn mưa
    Sương chiều muối tóc mà chưa xuân thì
    Người còn thất vận lắm khi
    Thơ đành lục bát, lục ..gì cũng thương
    (st.)
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Người đàn bà đi qua đêm​
    Người đàn bà đi qua đêm bằng nỗi buồn dâng trên khóe mũi. Ánh mắt lầm lũi trườn theo bờ vai đi tìm dự cảm bình minh trên khuôn mặt người yêu. Những giọt nắng tan trong nỗi chấp chới mơ hồ?
    Đừng sợ, người đàn bà bé nhỏ !
    Tôi luôn nghĩ về em bằng xúc cảm dịu ngọt vô bờ
    Lằn ranh của bóng đêm và ánh sáng, của mùa đông và mùa xuân
    Nơi những khắc khoải tràn căng trong tôi không thể nói cùng em
    Người đàn bà đi qua đêm đen
    Như đi qua dặm dài quá khứ
    Em muốn khóc cạn nước mắt cho điều chi?
    Tôi sẽ phủ vòng hoa trắng lên những gì đã vỡ?
    Người đàn bà đi qua đêm đông
    Làn môi lạnh làm cho em run rẩy ?
    Để tôi thắp lửa bằng môi trên làn môi ấy
    Để tôi ôm sự im lặng của em vào lòng bằng những xúc cảm mãnh liệt thơ ngây ?
    Em không cần ra đi và đừng hỏi gì thêm
    Đêm đã không còn hoang mang
    Đêm đã không còn buốt lạnh
    Đêm đã bạc màu trên tóc em?.
    23.01.2006
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Có thể phổ nhạc đấy

Chia sẻ trang này