1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cũng trả lời thầm: Đổ thế nào mà đổ, đổ như thế không thích, tớ thích thật lâu mới đổ cơ, VIp nhỉ?. Khi nào em bảo đổ thì anh mới đổ nhá.... chứ không là lăn kềnh ra đấy, em k đỡ đâu...
    đề nghị bạn thieulambacphai va ban tucthao không trêu tớ nhé.... không là tớ lại làm cái điiều trong topic "Thèm " đấy...
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ !
    Ngan ngát tigôn xanh, sóng nước êm đềm
    Có nắng về và mây hồng nhuộm tím
    Vịt ngơ ngác, lạc lối vườn cổ tích
    Mải ngắm nhìn, chân vướng phải dây tơ.
  3. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    dạo này vườn thơ nhiều thi sĩ mới quá...
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Vô đềEm tặng anh chiếc nón quai thao
    Tròn như trăng, trắng như nắng mới
    Lưng chừng dốc sao đi hoài chẳng tới
    Cao ư? Hay khúc khuỷu khó đi?
  5. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cũng vô đề.
    Cũng vô đề như bài thơ anh viết
    Chẳng nói lời yêu, tha thiết lời tình
    Nỗi nhớ về nhau đuổi em mải miết
    Ú ớ chiêm bao thức giấc giật mình
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Có đề
    Có....một bài thơ
    Đề ....trên vỏ gối
    Nên người ta gọi
    Là thơ có đề
    Bài thơ kể về một người con gái
    Đợi chờ hoài, mòn mỏi, một lời yêu.
    Một lời thôi, đơn giản biết bao nhiêu?
    Một lời thôi, kẻo chiều chìm đêm vắng.
    Nhưng chàng trai , cứ vô tình nín lặng.
    Chỉ có chiếc gối.
    Trong rất nhiều đêm trắng
    Cất tiếng thì thầm: có hai kẻ nhớ thương nhau.
    Rồi từ đó, cho đến tận ngày sau
    Một bài thơ được đề trên vỏ gối
    Bài thơ kể
    Về tình yêu không lời.
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Vô Đề
    Nỗi nhớ về em không thể viết thành thơ
    Không thể có ngôn từ chạm đến miền sâu thẳm
    Chỉ có những vì sao ở trên trời mới biết
    Anh cồn cào trong nhung nhớ đêm đêm...
    (trên đường đi ăn trưa, ghé vào hàng Net viết vài dòng tặng mẹ của con gái anh)
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tự tình
    Quê hương ơi, con muốn trở về
    Để ngắm khói bếp đùa trong gió
    Nghe câu hát ai vọng về đâu đó
    Quan họ ơi! Quan họ ơi!
    Còn không những cánh đồng xa tắp
    Còn không những đường rơm rì rạo
    Còn không lời chào quê thơm thảo
    Còn không phiên chợ nghèo í ới người đi
    Đêm mưa,
    Cá rô quẫy tung kí ức
    Bắt cá về cho mẹ nấu canh
    Tiếng ếch kêu nghe cồn cào tấc dạ
    Chờ ai trong trăng thanh...
    Quê hương ơi, con muốn trở về
    Lúc ấy, có ai chờ trước ngõ?
    Hay lại là một khách hành hương
    Chân bước đều đây đó?

  9. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba!
    - Tặng anh Tháng Ba của em-
    Tháng Ba về trên cành gạo đỏ
    Phủ một miền yêu chốn quê nhà
    Em thương tháng Ba
    Như mẹ mong cha nơi khóm trúc
    Khi cha đi đánh giặc mãi không về
    Như chị đợi anh xao xuyến đường đê
    Kịp buổi ra đồng...
    Tháng Ba về,
    Bầy chim gáy rủ nhau làm tổ
    Hạt gạo thơm lích chích chào mào
    Hương rơm nồng rúc ổ
    Lũ trẻ chăn trâu cười xôn xao
    Tháng Ba ấm
    Tháng Ba nhớ
    Tháng Ba tí tách reo mừng
    Rộn ràng trên cành gạo nở đầy hoa mới.


  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tháng 1 tháng 2 vào dĩ vãng rồi, Vịt đâu, làm tháng 4 nhá:)

Chia sẻ trang này