1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tháng tư
    (Tặng em )
    Em viết bài thơ về tháng ba
    Tặng riêng một anh chàng...xa lạ
    Nhưng anh vẫn cứ cúi đầu đa tạ
    Vì biết đâu anh chàng đó, sẽ là anh
    Anh sẽ xin một chút màu xanh
    Để tháng tư anh tròn trĩnh.
    Để chồi non cựa mình rục rịch
    Để sáng tháng tư, bừng sáng...
    Mối tình anh
    Vòng đời , em ạ , vốn quẩn quanh
    Tìm kiếm mãi, để rồi gặp tình yêu bên cạnh
    Tháng tư xanh và không còn hiu quạnh
    Khi lòng ai đã, tháng ba ngoan.
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm
    Nằm đếm bóng hoa đầy trang vở
    Trăng lên, gió hí hoáy vẽ hình
    Hoa Quỳnh, hương lao xao nơi ngõ
    Ve rỉ rả, ngặm buồn
  3. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là Tháng Ba
    Đừng qua Tháng Tư nhé
    Khi chưa hết Tháng Ba
    Đừng nhớ nhau anh nhé
    Nụ hồng chưa nở hoa
    Hãy để Tháng Ba chầm chậm qua ngõ
    Hương bưởi nồng nàn cuối vườn
    Lời thương xin đừng tỏ
    Ướp cho gió tỏa hương
    Đừng lôi thời gian đi
    Khi bao điều em chưa thể nói
    Đừng bôi màu cho những giấc mơ trưa
    Nguệch ngoạc nắng cho mùa....
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vịt là bốn mùa:
    Giữa đất trời nhịp sáo nước đêmê
    Mưa trốn chạy cho thơ giăng kín lối
    Nẻo đường em đi lúc nào cũng vội
    Và mưa xiên
    Thơ dột cả bốn mùa (st.)
    @ TigônTím, Bốn mùa như gió, bốn mùa như mưa:) cho bốn mùa nỗi nhớ xem nào:-)
    @Vịt, đổ đê, chẳng lẽ anh chị em KBC du cho cả hai cùng đổ;)
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Mấy câu nài đc fết.Cho em mượn cái bản quyền vác đi cua gái nhé bác
  6. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hừ...Mình thì chẳng có cảm xúc với tháng nào... vậy làm cho cả 12 tháng, 4 mùa luôn...
    Thinh Không
    4 mùa xoay vòng, lòng bình thản lạ
    Cuộc đời này, vốn dĩ là không
    Đa cảm quá, thêm nặng cõi lòng
    Buông xuôi hết, vô thường là bến đỗ...

  7. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lào thào chẳng thấy làm thơ, toàn thấy xúi giục VIP đổ...

  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là lào thào rồi thì làm gì còn sức mà làm thơ
  9. lynambn

    lynambn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn nhỏ mọn thì chỉ có st. thôi
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vịt bảo:
    Vô tình ta kết thành đôi,
    Cho thiên hạ bớt ..hai người cô đơn
    :))
    Không dám, cứ để LynamBn tài ba, mời

Chia sẻ trang này