1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Lynam sao lại nói thế.
    [nick]Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 18/03/2007 [nick]
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 18/03/2007
  2. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trà hết tình lưu luyến
    Bình hết rượu còn hơi
    Ta còn suy nghĩ mãi
    Sao tình này chẳng vơi?!
    Được confidential sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 19/03/2007
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lá rụng khắp trời chân phố cuối
    Oe oe tiếng nắng mới ra đời
    Võng tơ ru nhẹ dây sương sớm
    E ấp hàng mây nép dưới trời.
    Bình minh ngơ ngẩn trên đỉnh núi
    Gió biếng rung cây, tóc biếng cài
    Bắc cầu đá cuội qua bên suối
    Người đi có nhớ trở về không?
    Vồn vã nụ cười hai nếp tóc
    Em - anh đã quá nửa cuộc đời
    Ru lại chuyện xưa, mơ màng mắt
    Yêu người, người đã bỏ cuộc chơi.
    Một mắt muốn cười, một mắt khóc
    Uống no thương nhớ mấy mươi năm
    Câu hát giao duyên ai còn nhớ
    Hội Lim đã mở, có về thăm?

    Đố mọi người tìm ra thông điệp của bài thơ này
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn tình cảm của sinh viên dành cho Bắc Giang Bắc Ninh
  5. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nhiều như thế nào nào?
  6. lynambn

    lynambn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thế gian ai lúc chẳng sai
    Thấy ai cũng giống với ai năm nào
    -----------------------------------------------
    Tâm hồn nhỏ mọn thì chỉ có st. thôi (st.)
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    @Vịt và Tigôn : Cho một tràng pháo tay nào. Công nhận 2 người tâm đầu ý hợp phết
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hợp thật à? Hay là Vịt đổ nhá
    @ Thầy Lào thào: Tớ thấy đồng chí @Lynambn cứ theo thầy chọc hoài, tớ đoán là cô nào đang trêu hoa ghẹo nguyệt thầy đấy, thầy cẩn thận
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vịt đổ đi, để TT còn tính kinh phí
    vàng 1 và vàng 2 hơi có mâu thuẫn đấy nhỉ?
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu í nhỉ:D đồng chí Lynambn là rất bí hiểm:) cần phải mở một cuộc tổng điều tra,
    Ừ thì ta kết thành đôi
    Thành ba thành bốn trò đời thêm vui:)
    hi hi
    @ Vịt Cái lò mổ đẩu đầu đâu ròai Vịt ởi:) mở cửa lại đê, có một vài newmem mới xuất hiện, cần phải khai thác:)
    @ All, có đồng ý mổ tiếp không đới:)

Chia sẻ trang này