1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lynambn

    lynambn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy đỉnh đầu cứ giật giật có phải là xúc động mạnh không nhỉ!
    Ta yêu sao những liệt nữ anh hùng
    Đã chiến đấu, đã hy sinh
    Cho bình minh rạng ngời
    Để lại cho đời
    Những ánh sáng tinh khôi
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ui ui chính hắn rùi - đa tạ đa tạ
    dạo nì iem hơi có vấn đề 1 tí chứ ngày xưa văn chương cũng ác liệt lắm bác ợ (nói khí không phải chứ bài " Đất nước " của Nguyễn Khoa Điềm dài như thế mà em thuộc làu làu )
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện rủ các bạn cùng đọc bài "Cúc ơi" của tác giả Yến Thanh. Bài này mỗi lần đọc thấy rưng rưng...
    Cúc ơi
    --Yến Thanh--

    Tiểu đội đã xếp một hàng ngang
    Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp?
    Chín bạn đã quây quần đủ hết
    Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh
    A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
    Chỉ thiếu mình em
    Chín bỏ làm mười răng được!
    Bọn anh đã bới tìm vết cuốc
    Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
    Cúc ơi! Em ở đâu?
    Ðất nâu lạnh lắm
    Da em xanh
    Áo em thì mỏng!
    Cúc ơi! Em ở đâu?
    Về với bọn anh
    Tắm nước sông Ngàn Phố
    Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
    Chăn trâu cắt cỏ
    Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ
    Gối còn thêu dở
    Cơm chiều chưa ăn
    Ở đâu hỡi Cúc?
    Đồng đội tìm em
    Đũa găm, cơm úp
    Gọi em
    Gào em
    Khan cổ cả rồi
    Cúc ơi!
  4. lynambn

    lynambn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Con bé này bắt đua làm anh cũng thấy xúc động mạnh!
    Cúc ơi. Cúc ơi. Về ăn cơm
  5. lynambn

    lynambn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Phòng em ()
    Cứ thỉnh thoảng buổi tối hay cuối tuần anh hay đến chơi nhà em
    Ngồi uống nước, nói chuyện tầm phào với người nhà em rồi thể nào cũng bị em gọi lên cho xem cái gì đó trong phòng nhỏ
    Anh bỗng chốc biến thành chú thỏ sắp bị nữ hoàng em đày đoạ
    Trong ánh sáng nhạt nhoà ẩn hiện đoá hoa ... đoá hoa ... làm anh hồi hộp quá
    Hương hoa thơm anh hoá thành cọp dữ
    Gừ gừ nhìn em - miếng thịt ngon ngày nào anh cũng thèm khát
    Và chúng mình lại hát khúc tình ca
    .......
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Đường gập ghềnh và xa quá
    Em chưa đi đã mỏi chân
    Thôi thì em ngồi lại
    ...............
  7. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đường gập ghềnh xa quá
    Chưa đi đã mỏi chân
    Anh em mình ngồi lại
    Than thở cho đường gần
    Ôi con đường .........
    ...........
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    VẦNG TRĂNG KHUYẾT
    Thôi anh ạ! Đừng đợi chờ nhau nữa
    Chiếc hôn xưa nay đã vội thay màu
    Em cứ tưởng mình em là duy nhất
    Nên dại khờ lỡ đánh mất anh yêu
    Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điều
    Em không biết bắt đầu từ đâu nữa
    Như trăm sông luôn đổ về biển cả
    Âm hưởng vui buồn xin trả lại cho anh
    Em chợt hiểu rằng hạnh phúc mong manh
    Như làn khói khó cầm nhưng dễ mất
    Anh đã đến,vội đi,tình đã khuất
    Vầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi.
    Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôi
    Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể
    Em sẽ viết thành câu chuyện kể
    Bởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau!
  9. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mưa lất phất quất vào mặt rát bỏng
    Nước mắt em rơi hay tại nước mắt trời
    Cổ tích em đọc không còn hồng nữa
    Để màu đơn lẻ chơi vơi....
    Hãy nắm tay em đi hết cuộc đời
    Đừng buông nhé khi em còn run lắm
    Đừng vội tắt nắng khi trời còn xanh thẳm
    Đừng vội làm em nhói đau...
    Nay lại chuối cả nải
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mai em xa Sài Gòn
    Nhớ hoa dầu bay bay
    Mai em xa Sài Gòn
    Nhớ lá me lất lay

Chia sẻ trang này