1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thơ đói, lục cơm nguội
    Ngôn từ khô cong
    Vần điệu lạnh
    Lõng bõng cảm xúc
    Nhạt.
  2. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu eng chẳng làm bài nèo
    Hôm nay cũng đói làm xem seo
    Nghe lời chị kia lục cơm nguội
    Gặp con mèo đói nó kêu... meo...
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đường gập ghềnh và xa quá
    Lối về em cứ bước
    Xa chỉ là cảm giác
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lũng Cú
    Ngỡ đứt hơi sau điệp trùng Ma Lé
    Chợt cửa mây phía trước hiện ra
    Ngô xanh quá phơi mầu ngầy ngậy
    Trời trong veo ánh mắt chói loà
    Cực bắc ơi ! lần đầu tôi đến
    Ba lô trên vai hăm hở
    Đôi giày vải vạt mòn
    Ngước nhìn lên
    Nghẹn ngào : LŨNG CÚ
    Chân chưa đến mấy ai hiểu được
    Đến nơi rồi tất cả muốn làm thơ
    Núi non dựng như thành như luỹ
    Xương thịt cha ông bồi đắp tự bao giờ
    Dòng Nho Quế chảy tràn ***g ngực trẻ
    Trái mận,trái lê đặc sản quê nghèo
    Tay mẹ đơm bát xôi ngô thơm thảo
    Trong ngọt bùi còn biết mấy gieo neo
    Nhịp trống đồng trăng lên em múa
    Tôi mơ màng trước vũ điệu cao nguyen
    Em mạnh mẽ,dẻo mềm ngọn lửa
    Như thiên thần vỗ cánh bay lên
    Tôi ngắm nhìn mê đắm một ban mai
    Tả Già Khâu - còn đâu hơn thế
    Những kho báu nằm im trong ruột đá
    Đang hừng lên ***g lộng,giữa mặt trời
    (Diệu Linh --- 02/09/2002)
  5. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ của DieuLinh cảm giác như ấy là con trai ấy nhỉ? Một thoáng mình đã nghĩ thế, tức cảm giác khi bạn dùng nhân xưng là Tôi ấy. Cứng cỏi, phong trần, có chí hướng.
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    Túm lại là thơ của ai?
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ối ối iem phải vào nhận lỗi ngay - không các bác lại nghĩ iem đạo thơ thì chết
    sau khi post bài thơ này lên, em đã hỏi 1 chị ở HG về tác giả bài thơ thì chị ấy nói ko nhớ lắm (hình như ông này ông kia ), sau đó thì em đã ghi tên mình và ngày tháng ở trên (tức là ngày tháng em thấy bài thơ í )
    Mọi người đọc sẽ thấy ngay giọng thơ không thể là nữ vì cái chất trong thơ là chất thép, rất mạnh mẽ, phong trần như tigon nói ở trên
    Nếu là nữ thì ko thể có đoạn :
    Nhịp trống đồng trăng lên em múa
    Tôi mơ màng trước vũ điệu cao nguyên
    Em mạnh dẻo uốn mềm ngọn lửa
    Như thiên thần vỗ cánh bay lên

    Xin lỗi mọi người nhé - lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ( cũng bởi bài thơ này rất nhiều người chưa rõ tác giả )
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 02/04/2007
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Pó chiếu với Rùa... hụ..hụ...hụ....
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Một ngày ta hoá thành hư vô
    Nắng chẳng chạm được vào tay và áo
    Gió chẳng thể xới tung làm tóc rối
    Tai chẳng thể nghe biển ầm ào.
    Một ngày ta hoá thành hư vô
    Giá như ta được làm mây nhỉ?
    Bay khắp nơi cho thoả chí tang bồng hồ thỉ
    Rồi thành mưa, thành suối, thành sương...
    Nếu một ngày ta bỗng hoá hư vô
    Ta sợ những điều còn dang dở
    Ta sợ người ta yêu đau khổ
    Ta sợ người yêu ta khóc thầm.
    Nếu...
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Biển nhớ!
    Sóng cồn cào nỗi nhớ hàng phi lao
    Như em nhớ anh mỗi chiều Sầm Sơn lộng gió
    Dã tràng nho nhỏ
    Xe cát Biển Đông
    Dáng em mỏng manh ngóng trông
    Bóng anh in trên nền cát
    Quay quắt... gió hát
    Một khúc hát đồng dao.
    Biển hiền lặng nỗi nhớ lao xao
    Sóng vẫn vỗ như ngàn năm trước
    Nỗi nhớ về anh em không bao giờ đuổi bắt được
    Để nắm yên trong tay.
    Và Sầm Sơn hôm nay...
    Thì thầm nghe em khóc.
    - SG, Tháng 10/2006-

Chia sẻ trang này