1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Để tạ lỗi với mọi người - iem xin post bài thơ này của em ( lần này là chính chủ 100% nhé )
    Hoài niệm tuổi thơ
    Hoa sữa bây giờ còn rụng góc phố xưa?
    Con đường nhỏ bàn chân ai còn bước?
    Bạn thấy không trong dòng người xuôi ngược?
    Một nụ cười ta có thể nhận ra nhau
    Có một lần mình đã hỏi về sau
    Liệu chúng ta có còn là bạn mãi
    Cậu mỉm cười nhìn bông có dại
    Bông cỏ dại cũng cười và cậu lại quay đi
    Tớ ước trên đời không có chữ chia ly
    Để dòng thơ xanh cứ dài vô tận
    Để sóng biển ngàn năm không ân hận
    Khi con thuyền về ngủ bến chiều quê
    Có một lần tớ gặp giữa cơn mê
    Hàng cây sữa gục xuống đường sơ xác
    Những mắt lá ngọc xanh giọt sầu vương bàng bạc
    Bầy chim non ngơ ngẩn theo mùa
    Góc phố cũng buồn bởi vắng bước người khua
    Tớ chợt thấy mình khác xưa nhiều quá
    Lòng vu vơ buồn những điều không tả
    Hiện tại thật gần mà quá khứ đã vội xa.
    Diệu Linh
    ( Hải Phòng - 15/08/ 2001 )
  2. Banglang

    Banglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cắt nghĩa tình yêu!
    Em đã từng thử cắt nghĩa tình yêu
    Cho anh, cho em cho những người trẻ tuổi
    Cắt làm sao tim đập dồn nóng hổi?
    Nụ hôn nồng không thể tách rời nhau?
    Có Tình yêu đến trước, đến sau
    Và cũng có những điều na ná
    Như cây kia có thân có lá
    Nhưng tỏa hương chỉ có nụ mà thôi
    Một mình em sao cắt nổi anh ơi!
    Vì Tình yêu đến từ hai phía
    Như trồng hoa mà không cắt tỉa
    Cũng chỉ là cây dại cỏ thô
    Tình yêu em cho anh đơn sơ
    Được chăm chút bằng bàn tay nhỏ
    Ngày mai nhé hoa bắt đầu nở
    Em trở thành cô chủ của vườn anh.
    3.4.2007
    Chuối đê! Chuối nào! Mứt chuối! Kẹo chuối! Kem chuối! Củ chuối!
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ tình, chợt nhớ đến trang thơ mốc meo, bị bỏ quên mang tên Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc. Từ khi người kinhbacyeumuathu lập ra topic, đến lúc chủ nhân không biết lạc lối nơi nao, chẳng còn thấy bóng dáng, trang thơ cũng bớt đi cái âm điệu triết lý rất đời mà cũng rất đau ấy.
    Tình yêu, tình người cứ trôi vào thơ với những giọng điệu, cách nhìn khác nhau của nhiều nhà thơ ''không muốn nổi'' . Nếu muốn nổi thì chắc đã xuất bản đến hàng chục cuốn thơ roài . Người ta làm thơ có tình, SV làm thơ vô tình, đúng là cái phận bon chen, giờ ngẫm lại thấy mình gà cả đàn mà chuối thì cả nải .
    Thôi, dù gà hay chuối thì cũng tiếp tục sì pam, lôi topic lên, kêu gọi dân kinh bắc múa thơ, vẽ nhạc cho trang thêm phần đặc đặc đặc sắc sắc sắc....
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lính và Sinh viên
    Đời sinh viên cũng như đời lính
    Sống xa nhà cũng cơm áo gian truân
    Chiều hoàng hôn nhớ trông về quê mẹ
    Cũng dạt dào, khắc khoải, bâng khuâng.
    Đời sinh viên cũng như đời lính
    Chẳng có tiền mà chỉ có niềm tin
    Lính gặp lính, gọi nhau là đồng chí
    Còn sinh viên, xưng hô bạn với mình.
    Đời sinh viên gối đầu bằng sách vở
    Đời lính chiến ôm súng đạn trong tay
    Hai cuộc đời đều mơ về cuộc sống
    Mơ đến ngày đất nước hoá rồng bay.
    Lính gặp sinh viên, sinh viên gặp lính
    Chẳng quen nhau sao lại thấy thân tình
    Những trái tim thanh niên hội ngộ
    Mắt ngước nhìn cờ đỏ sao lung linh.
  5. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi thế " Dại khờ " ở đây là j thế nhở ?
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đèn Hà thành ngọn xanh, ngọn đỏ.
    Đèn quan họ ngọn tỏ ngọn lu
    Anh về học một chữ Nhu
    Chín trăng em đợi, mười thu... em chờ!
    Trăng còn lúc sáng lúc mờ
    Huống chi em còn lắm dại khờ anh ơi!
    ì í i...
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Em dại như thể Suý Vân
    Em khờ như thể cái thân anh Bờm
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua về trong nỗi nhớ
    Những năm tháng yêu dấu vọng về
    Tình yêu và giọt nước mắt
    Đã theo em đến tận phương nào?
  9. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    HÁT RU VẾT THƯƠNG CHƯA LÀNH
    anh tự nhủ mình rồi sẽ quên em nhanh thôi
    như những người con gái đến với anh trước em
    nhưng chỉ khi phải đối diện bóng đêm
    anh mới nhận ra chẳng phải cuộc tình nào cũng có thể đem ra quy đồng được
    ôi nụ cười, ôi bàn tay, ôi tiếng khóc
    ôi hơi ấm đôi môi thơm ngọt, nồng nàn
    ôi mái tóc mây xoã ngang vai, ôi vầng trán thánh thiện, dịu dàng
    chúng đã đến, rồi đi, không trở lại
    từ lúc em đi, những ngón tay anh tê dại
    đôi bờ môi không hửng đỏ bao giờ
    và trái tim anh lạnh băng, tím tái
    ánh mắt thất thần như một kẻ ngơ ngơ
    ôi chẳng còn hy vọng một giấc mơ
    anh đã ủ yêu đương vào bột màu ảo ảnh
    anh đã huyễn hoặc tô lên bức tranh tương lai của mình những màu hạnh phúc lấp lánh
    nên đang từ màu sáng ngập tràn đột ngột chuyển màu đen
    lỗi tại ai? tại anh? hay tại em?
    mọi câu trả lời giờ đây đã hoàn toàn không còn ý nghĩa
    khi 2 trái tim chúng mình đã khăng khăng chọn ra 2 lý lẽ
    mọi con đường tình đều không thể hội tụ về nhau
    anh tự nhận về mình một vết thương sâu
    trong trái tim anh giờ đây đang rỉ máu
    anh - một kẻ thất bại trên sàn đấu
    sàn đấu Tình - nơi người chiến thắng là em!

  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tại con **** vàng có cánh nó bay:)
    con **** này ở bên thơ Bảo Trung víp nhá;)

Chia sẻ trang này