1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thầy Lục, thơ say của tớ làm sao sánh với thơ đời của nguoikinhbacyeumuathu được .
    Thơ đồng chí này có đau đớn của Hàn Mặc Tử, có phẫn uất của Nguyễn Công Trứ, có cả sự trào phúng của Tú Xương, nên khá là phức tạp. Một bài thơ tớ chỉ đọc một lần là hiểu, quá lắm là lướt lại lần thứ hai, riêng thơ của nguoikinhbacyeumuathu tớ đọc rất kỹ, vì nó triết quá . Nếu như nguoikinhbacyeumuathu trau truốt câu từ thêm một chút nữa mà vẫn giữ nguyên được tứ thơ thì có lẽ những bài thơ đời của cậu ấy còn hay hơn nữa.
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lão này ế vợ là đúng roài, không được spam nhá
  3. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vượt.
    (Nhân chứng kiến một em bé chào đời....)
    Đàn vịt kêu trong đêm
    Người đàn bà trở dạ
    Nước mắt
    Nở hoa.
    Một kiếp người, kiếp phiêu linh
    Cùng trời đất.
    Đêm.
    Trời hửng sáng.

  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng tuổi già cái nhỉ?
    Vẫn còn cười được với thế gian
    Dẫu cho răng rụng hết hai hàng
    Vẫn còn khóc được cùng nhân thế
    Dẫu cho hai mắt chẳng thấy đàng.
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn gửi nắng
    Một chút buồn gửi mây
    Ta chán cuộc sống này
    Chán ta hơn hết cả.
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống!
    Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu
    Thở thật mạnh cho thông hơi khí quản
    Hít thật dài cho nỗi nhớ thêm sâu
    Lác lác!
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    <Ra đề>
    Vác cối giã thơ, giã nát thời gian
    Cho lẫn lộn ngày đêm, cho mơ hồ hiện tại
    Để quá khứ thôi trở lại,
    Và tương lai thao thức những ước mơ.
    Dẹp bỏ đi thì ta sống bằng gì?
    Khi vốn liếng ta gửi vào quá khứ
    Những mâu thuẫn hiện tại lại cố giữ
    Và tương lai sao để tự vẽ màu?
  8. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Em thích hai cầu nè
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Em thích hai cầu nè
    2 câu này mà không đặt vào cả khổ thơ của nó thì chẳng vần điệu gì cả, nghe cứ như văn xuôi ấy, làm mình tò mò, đọc lại cả khổ thơ bên trên mới biết.
    [/QUOTE]
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sóng thời đại đã xô cửa Cát Bà
    Vùng đảo trẻ cựa mình tỉnh giấc
    Với Hạ Long, biển trời Đông Bắc
    Đảo Cát Bà, nơi mặt trời lên
    Hải Phòng ơi ! Cát Bà đó trinh nguyên
    Đầy hứa hẹn tràn trề sức sống
    Phà Đình Vũ ngày ngày rẽ sóng
    Đưa đảo xa gần với đất liền
    CB.15/5/07

Chia sẻ trang này