1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đã một lần yêu!!!
    Em chẳng mấy ngại ngùng khi nói chuyện với anh
    Không quá hồi hộp mỗi lần anh hò hẹn
    Không khóc lóc giận hờn mỗi khi anh đến muộn
    Đó là vì !:em đã một lần yêu..
    Dẫu có lạnh lùng nhưng em biết nâng niu
    Những tháng ngày ta bên nhau hạnh phúc
    Biết chịu đựng để vượt qua cực nhọc
    Biết sẻ chia mỗi lúc anh buồn
    Biết dọn nhà biết nấu cơm ngon
    Biết trang điểm mỗi lần ra phố
    Biết hàn gắn những gì đổ vỡ
    Biết giữ anh chỉ của riêng mình
    Tình yêu đầu không phải là anh,
    Đừng vì thế mà rời xa em nhé.
    Anh tin không những gì em biết đó?
    Tất cả đều nhờ... em đã một lần yêu. /.

  2. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Em
    Tung tăng
    Lăng xăng
    Bắng nhắng
    Đến bên đời anh và mang cho anh ánh nắng
    Em
    Lon ton
    Mi nhon
    Cười ròn
    Đến bên đời anh và cho anh những đứa con
    Yêu em thế chứ nị
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay thế chứ nị
  4. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời
  5. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích của em
    Con đường em đi
    không có hoa mùa hạ
    Nắng chẳng hồng,
    Lá cũng chẳng xanh....
    Bất chợt một ngày
    Em nhận ra anh
    Mới biết trái tim cũng bồng bềnh đến thế!
    Nghe gió hát
    Nghe lòng thủ thỉ
    Mới biết ngọt ngào
    Gió bảo: những nụ hôn...
    Chẳng thể nào em hiểu nổi cô đơn
    Nếu không nhận ra
    Con đường thiếu màu của nắng
    Thiếu một dáng người
    Bên em
    Khi cần hơi ấm
    Tiếng cười không tạo khoảng trống trong tim!
    Rất lâu rồi em đã ngủ quên
    Bất chợt giật mình: Anh đang ở đó
    Mới hiểu:
    Cổ tích
    Đâu phải chỉ dành cho trẻ nhỏ
    Bởi tim em
    Có cổ tích riêng mình!
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bác nài làm thơ ổn đới!
    Thơ hay ở chỗ bất ngờ:)
    người hay ở chỗ đêm mơ ....hơ hờ:)
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Người kinh bắc chẳng yêu mùa thu
    Giờ cũng chẳng thích mùa hè
    Nóng như lửa
    Đội mấy hòn than lại nghe lòng trống hoang trống hoác
    Nắng dọi xuống, khấp khởi mồ hôi
    Tội quá!
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Học trò có vẻ khoái thơ 2 Ku nhể?
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải thơ 2 ku đâu thầy ạ, trò đang tức (thời) tiết mà sinh tình đấy chứ
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nóng
    Mười hai giờ: nóng !
    Một giờ: nóng !
    Hai giờ: nóng !
    Ba giờ: vẫn nóng !
    Bốn giờ: sao vẫn còn nóng thế !
    Năm giờ: Không thể nào chịu nổi !
    Cởi phăng áo quần
    Tắm !

Chia sẻ trang này