1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tắm tiên lúc 5 giờ sáng hả thầy?
  2. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại phải cố chịu từ 12h đến 5h nhỉ? "ấy" ngay lúc 12h có phải đỡ nóng không? Đợi đến lúc không chịu nổi mới "ấy" thì nguy hiểm lắm
  3. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay buồn ngủ quá em ơi
    Nắng thì rõ nắng, nắng rực trời
    Em bỗng nhắn tin dặn dò mãi
    Bao nhiêu nóng bức, mất hết rồi
  4. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    NGÃ RẼ
    (Thân mến tặng K.H & bạn tôi)
    những ngã rẽ ngắt con đường thành nhiều nhánh nhỏ
    không cùng đích đến tương lai
    bước chân năm tháng mờ phai
    đặt dấu lãng quên lên kỷ niệm
    những ngã rẽ bỗng một ngày lặng im ngồi đếm
    những cháy bỏng nồng nàn
    những đắng cay hờn giận
    những tiếng Yêu giờ như tiếng thở dài
    những ngã rẽ ngồi thiền trước ban mai
    những nhớ thương tan theo khói thuốc
    những nỗi giận chạy theo tiếng kim đồng hồ đếm ngược
    rơi rớt vào thinh không
    những ngã rẽ lông bông
    như đứa trẻ bắt chuồn chuồn kim trong những trưa hè nóng nực
    một ngày những ngã rẽ sẽ thấy nhói đau nơi ***g ngực
    hội tụ về nguyên vẹn Một_Yêu_Thương
    P/S: Giá như mọi cuộc tình trên thế giới này đều không bao giờ có sự chia ly thì tốt đẹp và tuyệt vời biết bao! Tôi mong tất cả các cặp tình nhân trên trái đất này đừng bao giờ rời xa nhau nếu vẫn còn yêu nhau và cần nhau!
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 26/05/2007
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    NGÃ RẼ
    (Thân mến tặng K.H & bạn tôi)
    những ngã rẽ ngắt con đường thành nhiều nhánh nhỏ
    không cùng đích đến tương lai
    bước chân năm tháng mờ phai
    đặt dấu lãng quên lên kỷ niệm
    những ngã rẽ bỗng một ngày lặng im ngồi đếm
    những cháy bỏng nồng nàn
    những đắng cay hờn giận
    những tiếng Yêu giờ như tiếng thở dài
    những ngã rẽ ngồi thiền trước ban mai
    những nhớ thương tan theo khói thuốc
    những nỗi giận chạy theo tiếng kim đồng hồ đếm ngược
    rơi rớt vào thinh không
    những ngã rẽ lông bông
    như đứa trẻ bắt chuồn chuồn kim trong những trưa hè nóng nực
    một ngày những ngã rẽ sẽ thấy nhói đau nơi ***g ngực
    hội tụ về nguyên vẹn Một_Yêu_Thương
    P/S: Giá như mọi cuộc tình trên thế giới này đều không bao giờ có sự chia ly thì tốt đẹp và tuyệt vời biết bao! Tôi mong tất cả các cặp tình nhân trên trái đất này đừng bao giờ rời xa nhau nếu vẫn còn yêu nhau và cần nhau!
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 26/05/2007
  6. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Màfi xinh tươi như thuơ? ban 'Ă?u
    Em!
    Màfi trè? trung xinh 'èp giưfa 'ơ?i
    Anh
    BĂn em chì? cò tiẮng cươ?i
    Anh!
    Xa em chì? riĂng mẶt nĂfi nhớ mĂnh mang
  7. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Màfi xinh tươi như thuơ? ban 'Ă?u
    Em!
    Màfi trè? trung xinh 'èp giưfa 'ơ?i
    Anh
    BĂn em chì? cò tiẮng cươ?i
    Anh!
    Xa em chì? riĂng mẶt nĂfi nhớ mĂnh mang
  8. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mong ước cũng mãi chỉ là mong ước thôi nguoikinhbacyeumuathu ạ!
  9. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mong ước cũng mãi chỉ là mong ước thôi nguoikinhbacyeumuathu ạ!
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ngốc à, tại sao không nhỉ?

Chia sẻ trang này