1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bác Phái buồn quá
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ
    Đề nghị thầy Phái đổi thơ, đổi thơ. Hơ, dzọt lẹ
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thơ hai câu:
    Ta về gắn lại tim ta vỡ
    Bỏ lại sau lưng những cuộc tình...
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Những cơ à, thế thì tim thầy vỡ đến những+n mảnh rồi nhỉ, thôi kiểu này gắn lại mất công lắm thầy ạ . Bác sĩ Tere xem thế nào ghép cho thầy Phái trái tim khác hén, thầy Phái có đồng ý hem?
    Im lặng là đồng ý đó bác sĩ ui
  5. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    thay tim à
    Nhưng phải tìm dược người cho tim em ạ
    Phải qua rất nhiều công đoạn phức tạp để xem trái tim đó có phù hợp với thầy Kọ không
    Phải xem ca mổ có gì bất lợi không.
    Phải theo dõi sau mổ một thời gian dài để xem có bị không phù hợp ko (chuyên môn nói là thải mảnh ghép)
    Phải dùng thuốc ức chế miễn dịch....
    ..
    Nhiều cái phải lắm em ạ
    Chỉ một phải đã khó rồi, đây lại là n cái
    Khó nhỉ
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Oài, phức tạp thế sao
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hai cô này âm mưu gì đây?
    À, muốn vá giúp à? Khổ nỗi vẫn cứ muốn vỡ thêm cơ !
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hơ, kiểu thế thì hết thuốc chữa bác sĩ ạ
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Trăng khúc khích trên sóng biển rì rào
    Muốn cất trăng vào ngăn tủ, làm riêng
    Trời ạ, trăng cao
    Cao ngoài tầm tay với
    Xuống biển vớt trăng, vớt vội
    Trăng vỡ nát trên sóng rì rào giễu cợt
    "Đừng ôm những điều không có thật,
    Trăng không của riêng ai""""
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Vu vơ
    (Thơ viết tặng những người bạn)
    Rượu say
    Quên cả
    Lối về...
    Câu thơ
    quên viết
    lời thề quên trao...
    Vầng trăng
    vẫn cứ
    ngọt ngào
    Hình em
    vẫn cứ
    đi vào
    giấc mơ...
    Đêm 11.07.2007

Chia sẻ trang này