1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng định khi nào có thời gian
    Sẽ viết về làng KBC ngày ấy
    Cái làng ven dòng sông Cầu cuộn chảy
    Cả 4 mùa tích cóp những phù sa
    Anh định, ( mới định thôi ), sẽ viết 1 bài ca
    Kể về anh, về em về rất nhiều người nữa
    Những con người anh đã ví như ngọn lửa
    Sưởi ấm nhau những lúc rất vui buồn.
    Mới định thế thôi nhé, chưa có thời gian viết đâu, đừng chờ
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi.
    Chả hiểu vì sao em xa anh?
    Xa bình minh sáng mát trong lành
    Xa giọt nước khát mùa khô hạn
    Để cả mây trời đón gió hanh?

  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    có nhứng lúc tưởng bầu trời tĩnh lặng
    thì ra là tích tụ để bão giông
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Như cỏ rối
    Vướng
    Như chưa từng được rối
    Cất vội
    Giấu đi những bồi hồi
    Lơ đãng.
    Lơ luôn
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Không nhiều nhưng đủ để...
    Vẫn biết nắng vàng không đủ ấm
    Nhưng đủ để mặt nước long lanh
    Vẫn biết không ôm nổi trời xanh
    Nhưng đủ để chứa đầy trong mắt
    Vẫn biết không thể nào giữ chặt
    Nhưng đủ để giữ cho riêng mình
    Vẫn biết ngắn ngủi phút bình minh
    Nhưng đủ để tạo nên miền ký ức
    Vẫn biết tôi không là duy nhất
    Nhưng đủ để tôi chỉ là riêng tôi
    Vẫn biết không chặn được dòng trôi
    Nhưng đủ để biết mình đang cố gắng
    Vẫn biết anh không phải là nắng
    Nhưng đủ làm ấm áp trái tim tôi.
    Vẫn biết...
    Ừ, chỉ biết thế thôi.
    Vẫn biết là không nhiều
    Nhưng người ơi, đủ để...
    Được sinh_vien_thuc_tap sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 14/09/2007
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua thấy bài gì xong đến bài mimosa cơ mà nhể?, sáng nay đã thấy phi tang .
  7. hoaofmuathu

    hoaofmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Không Đề
    Thơ từ trong cõi mộng mơ
    Len vào nỗi nhớ
    Đợi chờ trong tôi
    Thơ theo từng giọt mưa rơi
    Đọng treo hạt nắng
    Chạm tôi ...
    Bàng hoàng
    Thơ mang đầy vẻ dịu dàng
    Thướt tha , lưu luyến, ngỡ ngàng...
    Tương tư
    Này đây
    Là những sầu ưu
    Nụ cười sương khói
    Cõi hư vô nào
    Thế là... thơ cứ tuôn trào
    Vu vơ tôi hái
    Gửi vào trong thơ
    (Hoa Quỳnh)
  8. hoaofmuathu

    hoaofmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thơ
    chút từ
    tôi ghép vụng
    thơ
    chút tình
    tôi ngẩn ngơ
    thơ
    ít lời
    tôi mơ mộng
    một chút buồn
    một ngày trời rộng
    một làn gió
    một phút vô tình
    buổi bình minh
    hay chẳng là gì cả
    chỉ gom lại những lời từ dòng đời hối hả
    mà mọi người vội quá đã quên đi!!
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hì, chỉ nà những bài xì pam lun tun vớ vỉn của iem thoai mờ
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    ĐÓN BÌNH MINH
    Chập chờn giấc ngủ, đã bình minh
    Thả bước dạo chân chốn công viên
    Lửng lơ hòn lửa soi mâm ngọc
    Mênh mang mặt nước ánh bóng thuyền.
    Rũ hết tâm tư cho sáng suốt
    Tàn đêm thì nắng ắt bừng lên
    Ta lại hoà mình vào cuộc sống
    Nhẹ chút ưu tư, bớt chênh vênh.

Chia sẻ trang này