1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Có một thuyết là: con chó khác con má. Tuy bề ngoài 2 con giống nhau, nhưng con chó thì sống tình cảm; con má thì bản tính hoang dã, hung dữ, hay cắn người.
    Hồi năm 1998, nghe một thầy bên Khoa Ngôn ngữ học, trường DHKHXH&NV nói, một số người trên vùng dân tộc phân biệt rõ con chó và con má.
    Có thuyết khác thì bảo, má là từ đơn vô nghĩa trong từ ghép " chó má" người ta gọi ghép như thế một cách ngẫu nhiên, nghe cho thuận tai.
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thơ vô đề.
    Lâu rồi không làm bài thơ nào
    Nay làm một bài xem ra sao
    Mới xào 2 câu thấy mụ Lẻo
    Lườm cong xoắn xuýt ..ít anh Thao.
    Ngẩng mặt nhìn lên Ka Bê Cê
    Các mặt anh hào đẹp chẳng chê
    Kia cô Giun sán hây hây má
    Kìa thì đôi vịt say mải mê.... (Say gì ai bit)
    Ở bên quán đối cô Gà chip
    Duyên dáng trung thành Hán với Nôm
    Mụ Rùa một thoáng to mồm khíp
    Nhảy nhót tung hoành khắp giang sơn
    ... Còn nữa...Mời xem tiếp kỳ sau... Buzy tẹo

  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi chả hiểu thêm tí nào
    Tự dưng mình ... ít nghĩa là sao
    Cô Gà nói năng cho cẩn thận
    Kẻo chị lại cho thành Gà Xào
    Nhắc đến mới nhớ anh Lục Thao
    Lâu rồi chẳng gặp.. nhớ làm sao
    Uh nhỉ, cũng lâu rồi... kụ Phái
    Tái xuất giang hồ đi xem nào
    Đôi Vịt thì thôi, chẳng thèm kêu
    Say sưa lạc lối giữa vườn iêu
    Thỉnh thoảng phọt bài xong chạy mất
    Ai mà chẳng biết, chớ bảo điêu
    Cô Gà nghe nói chuẩn bị ra
    ngoài Bắc làm ăn để xây nhà
    Cuối năm rục rịch cho ăn cưới
    Nhưng mà rút cục ... năm nào ta
    Xuân đến ka bê xê ngát hoa
    ....
    Cũng buzzy, chờ cô Gà trả nhời
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    MẤT NGỦ
    Đêm nay bé lại chẳng ngủ rồi
    Đêm khuya bé thức một mình thôi
    Từng ấy sao rơi ngoài song cửa
    Nhưng kìa hạt ngọc khẽ rơi rồi
    @Khỉ! Thích làm thơ lắm nhưng sao giờ tệ văn hại thế này, chả vẫn viếc gì cả, thất luật tùm lum Đêm qua lại mất ngủ òi, too tired Thôi kệ mama nó! Cứ đùa cho hết buồn đi đã
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chốc nữa t ...ao sang
  6. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đêm mai bé sẽ ngủ bù thôi
    Sao rơi kệ nó, chán lắm rồi
    Đêm qua 1 mình bên song cửa
    Muỗi cắn nhiều chỗ quá đi thôi
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Khụ... khụ... khụ...
    Xuất thì phải tươi cơ. Tái thì không muốn xuất đâu !
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy tái, chả thấy tươi, chỉ thấy chín rồi mới xuất, he he
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đủ cân lạng la? xuất:)
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Sự béo.
    Ngẫm nghĩ sự đời thế mà đau
    Mới béo hôm trước gầy hôm sau
    Ai được béo lâu như mụ Lẻo
    Lên chùa bái lạy cho thật mau

Chia sẻ trang này