1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ăn được ngủ được cứ là tiên
    Không ăn không ngủ mất thêm tiền
    Khối người ăn vào mà chả béo
    Khối người chẳng béo lại ưu phiền
    khối người bị ép phải béo lên
    Phải tăng ít nhất 5 cân liền
    Khối người đau khổ vì phải béo
    Mà chả béo được thế mới điên
    Béo được có phải chuyện dễ đâu
    Giữ được béo cũng phải đau đầu
    Béo cho khối kẻ thèm chứ nhỉ
    Ai muốn học béo ... đến đây mau
    Ha ha, có phải đời nào cũng sinh ra được những cô tiên phúc hậu như ta đâu.
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Sự gầy
    Mỏng manh mình hạc xương mai
    Ngày ngày đau ốm dài dài khổ ghê
    Nhìn người ta béo mà mê
    Mình dây ốm yếu thấy ghê luôn à!
    Các bác lại động chạm "nỗi đau" của em Các bác than béo thì chia cân, xẻ thịt cho em tí đi này Sức khỏe đã yếu lại còn gầy nên ốm triền miên luôn, giờ ốm thành ... chu kì rồi!
  3. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hây za, cô bé này gần giống mình , ăn mãi chẳng béo lên được
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nắng réo rắt ngoài hiên nhà
    Gió cuốn lá lượn la đà
    Tình yêu như nắng như gió
    Ngập tràn tâm hồn ta sắc hoa.
    Khắp ngõ phố đời như là
    Bất khuất xanh tựa hoa đá
    Trong veo trong ánh mắt em tôi
    Bức tranh ngày mai hiền hoà.
  5. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Có chỗ là thơ, có chỗ không
    Văn vần nhưng tớ cứ xuống dòng
    Khổ thân cái đứa chổng mông đọc
    Chả hiểu quái gì, phí cả công.
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ờ THẬT CHẢ HIỂU LÃO VIẾT CHI?
    THỎ LẠI VỐN DỐT VĂN VỚI THƠ
    ĐỌC XONG BỨC XỨC KO CHỊU ĐƯỢC
    VIẾT CHÚT VĂN (KHÔNG) VẦN THỬ COI SAO
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bức thì bức, nhưng vẫn cứ phải xúc nhé:) kẻo đói:))
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thơ này thì thơ
    Bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu
    Co cóm để lo đủ cái diều
    Gạo tiền mắm muối thời lạm phát
    Tăng chóng cả mẹt, đến là iêu
    Thà rằng về mịe nó nhà quê
    Cấy lúa trồng rau ăn thỏa thuê
    Đào ao thả cá tha hồ sướng
    Lợn béo trong chuồng vỗ cho phê
    Mấu nữa thì nuôi thêm con bò
    Chỉ ăn mỗi cỏ mà béo to
    Gà chaỵ trong sân phi phát chết
    Cơm no, rồi thì cùng.... cưỡi booòoo
    Chóng hết cả mẹt với giá cả
  9. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà chị này đến là điêu
    Giá cả tăng cao bởi dân siêu
    Sản xuất giỏi giang nên chất lượng
    Nông nghiệp ngày nay ...công nghiệp nhiều
    Phố giờ còn vậy nữa là quê
    Rau sạch cá ngon, khó mà chê
    Thuốc sâu ông vãi, sâu mày chết
    Chết cả người ra, chớ ...hay giề:))
    Mấy lợn béo tròn, mấy đàn bò
    Dùng cám trọng tăng, ngáy pho pho
    Ngủ cả suốt ngày, nên béo ú:))
    Cám no, rồi cũng ....vẫn cưỡi bò:))
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải đi trở lại ...
    Nếu phải đi trở lại
    Em đi lại đường này
    Dù có lắm đắng cay
    Đó là em đã chọn.
    Nếu phải đi trở lại
    Em đi lại đường này
    Dẫu có lắm chông gai
    Không bao giờ lùi bước.
    Nếu phải đi trở lại ...
    Đừng nói nữa anh ơi!
    Lòng em đã quyết rồi
    Đừng làm em gục ngã.
    P/S: Miễn bình lựng! I''m too tired

Chia sẻ trang này