1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hờ hở :D
    Cô bé mang tên tình yêu
    Ôm đàn ca hát khiến chiều mênh mang
    Có ai ngăn được gió ngàn
    (Nên tình yêu cứ thế tràn vào đây)
    Hỏi rằng mây núi có say
    Mà nghiêng ngả đất, mà hây hây hồng.
    Lượn! :-p
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm mấy kẻ được là tiên
    Đỉnh đỉnh đại danh trọc cõi thiền
    Đạo sĩ nhân vô nên bất thập
    Toàn tâm chứa nặng đoá thanh liên.
    Thôi đi, tiên đỉnh ấy tỉnh điên
    Thiền đạo sánh sao với thạo điền
    Thập toàn đại bổ chăm thân thế
    Sao bằng vạn bước dạo công viên.
    He he, thơ đấy!
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lòng em ôm nặng chữ chuân chuyên
    Gửi ánh trăng xa một chữ riêng
    Dạt dạt bờ mây chen chúc quá
    Nhạt ánh trăng suôn một bóng thuyền.
    He he, hết iên đến uyên!
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt yêu đời muốn hát lên
    Đôi khúc dân ca rộng mông mênh
    Đôi làn quan họ nghiêng cánh gió
    Dang tay ôm sóng lúa dập dềnh.
    Bất chợt một ngày ta nhìn lại
    Quê hương trong một vạt áo dài
    Chia trái tim mình thành bốn mảnh
    Giật mình bóng nón phủ ngang vai.
    Bất chợt gọi tên, chẳng thành tên
    Ôm trọn lòng ai, nhớ là quên
    Thuyền đi đỗ lại trăm bến nước
    Thênh thênh!
    b-)
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Mảnh vỡ Luy Lâu
    Kí ức ngày lụi tàn...
    Trời phủ sương vào hoàng hôn hổ phách
    Anh dắt em về
    Soi bóng Luy Lâu
    Sông Dâu ngủ
    Chiều chim bay nín thở
    Tôi tìm em
    Hòa Phong tháp
    u trầm...
    * * *
    Gió dội vào ngực cát hở ven sông
    Em mềm váy
    cho lòng ai
    khắc khoải...
    * * *
    Chiều chợt đến
    Và ra đi
    xa mãi...
    Có bao giờ em nhung nhớ
    Luy Lâu...?
    Hanoi 06.05.2008
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thiên niên sinh hổ phách, bách niên sinh phục linh:)
    Hay cho cách dùng và chọn từ của lão huynh:)
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bác đúng là nguồn cảm hứng vô tận cho nghệ thuật (thi - ca - nhạc hoạ ), mình cũng có bài thơ để đời

    Về thăm quê Bác
    Làng Sen quê Bác đây rồi
    Con mong ước mãi tình người sâu xa
    Như lâu về lại thăm nhà
    Thăm vườn cây, rặng tre già quanh mương
    Nơi đây hội tụ tình thương
    Đã sinh ra Bác mở đường đấu tranh
    Giành quyền độc lập dân mình
    Kháng chiến thắng lợi hoà bình ấm no
    Quê ngoại Bác ở làng Chùa
    Tuổi thơ Bác sống đơn sơ quá chừng
    Chõng tre nằm ngủ thang giường
    Võng bên khung cửi mẹ thường ru con
    Về thăm quê nội làng Sen
    Núi Chung xưa vẫn luyện rèn đôi chân
    Bác đi khắp nẻo xa gần
    Đến khi bảy chín dừng chân Bác về
    Chúng con đã đến thăm quê
    Nơi sinh ra Bác, Bác vì chúng con
    Còn trời còn nước còn non
    Kim Liên quê Bác vẫn còn nhớ lâu​
    DL ( 26/08/2007 )
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

    Chõng tre nằm ngủ thang giường là sao:D
    có phải cái thang giường nằm ngủ trên chõng tre không:D
  9. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Hình như giờ công tác bảo tồn hơi tốt. Dựng lại khung cảnh xưa nhưng ăn bớt... tre ấy mà bác.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chõng tre nó mọt rùi nên người ta thay bằng thang giường để tượng trưng ạ

Chia sẻ trang này