1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hơ, trang thơ tưởng bị mọt ăn roài chớ. Em có ý này, mọi người sẽ dùng một vần cho trước và gieo thành bài thơ. Được 7 bài thì người làm bài thứ 7 được đưa ra vần mới để gieo típ. Ai đồng ý thì giơ tay. :)
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Không giơ tay, nếu làm theo sáng ý kiến của nhà cô, thì hoá ra đây là lẩu thơ à?
    Nếu có ý định lẩu thơ, làm topíc khác:) đồng ý 2 tay luônD:
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bác nằm yên ngắm nhìn đất nước
    Sinh nhật có cây xanh và tiếng hát em thơ
    Sinh nhật có trời xanh và những cánh chim mơ
    Và đất nước sẽ là trái tim của Bác.
    ^_^
  4. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Xin gọi những dấu yêu
    Lùa về trong miền nhớ
    Mắt em xanh một thủa
    Dõi theo bước ai về?
    Gọi một dòng sông quê
    Con đường hoa bóng nắng,
    Giữ cho em khoảng lặng
    Thênh thang giữa dáng chiều.
    Một quán lá liêu xiêu,
    Một màu hoa tím dại,
    Một tiếng cười con gái?
    Nghiêng gánh nước chòng chành.
    Gọi đêm tối lung linh
    Vì sao không đủ sáng
    Mùa chim đi tìm bạn
    Soi những bóng nhân tình!
    Ta tìm dáng em xinh
    Gửi tình ca theo gió
    Vòng tay e bé nhỏ
    Ôm những dấu yêu đầu!
    Gọi em màu mắt nâu
    Gọi niềm yêu trở lại
    Gọi vòng xe quay mãi
    Cho ta nhớ một lần!​
    HN: 20/5/08
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT ĐIỀU
    Có những việc em không thể thay anh
    Những việc chỉ duy mình anh làm được
    Tình yêu đâu là trò chơi cá cược
    Em càng không phải người lật quân bài
    Có những khó khăn trên chặng đường dài
    Em không sợ những gì đang cản lối
    Nhưng em sợ một lời anh từ chối
    Cầm tay em qua sóng gió cuộc đời
    Có những tuổi thơ nay đã xa vời
    Anh đã lớn và em không còn bé
    Nhưng tại sao chỉ một lời nói khẽ
    Ba tiếng thôi mà không ghép thành câu?
    Có những điều em chẳng nói được đâu
    Rất đơn giản vì em là con gái
    Vì trái tim luôn đặt ở bên trái
    Nên em sợ mình sai lầm? biết đâu?
    Có một điều em đợi từ rất lâu
    Dù biết chắc:
    Chẳng bao giờ anh
    Thơ mâ?n kắp đấy;)
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    ... dám nói :))
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ơi, đôi bàn tay nhỏ
    Thiên thần của mẹ đỏ hỏn trên tay
    Chơi vơi mẹ khóc , yêu mừng con quá
    .....ngất ngây
    Hạnh phúc ơi, đôi mắt trẻ thơ ngây
    Mẹ ôm vào lòng ru con tràn giấc ngủ
    Thương thật nhiều đôi bàn chân nhỏ
    ..quẫy đạp
    Rồi hạnh phúc V...Ỡ..... T...A..N... trăm ngàn mảnh
    Khóc thật nhiều mẹ cứ ngỡ là mơ
    Trên tay mẹ xác con còn nóng ấm
    ....thắt lòng
    Rồi ngất đi đau đến lặng tâm hồn
    Chết ngạt lòng mẹ ôm xác con thơ
    Ôm thặt chặt , thắt đến tim gan
    .....khóc trời
    ( Đà Nẵng -24/6/2008 bé tặng riêng chị Hai )
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thiên địa bất nhân
    Dĩ vạn vật vi sô cẩu​
    Cuồng điên sóng vỗ bờ
    Như nỗi nhớ
    Cách xa
    Làm thân tàu rạn vỡ.
    Gió ùa vào ôm
    Ngạt thở
    Những ngôi nhà cảm động
    Rung rung.
    Và rồi
    Nước mắt rơi
    Chẳng nói nên lời
    Cuộc đời ngập đắng.
    Khắc khoải trong nhau:
    Biết bao giờ trời nắng
    Hoa thắm vườn cây
    Và tiếng hát mỗi ngày?
    (Nhân theo dõi diễn biến bão lũ tại Philippine )
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ê, mi nhìn gì ta?
    Không quan tâm
    Hờ hững
    Đôi tai rũ xuống
    Làm sao nghe
    Trọn vẹn yêu thương.
    Đánh hơi đi
    Đến tận cuối con đường
    Có phải hạnh phúc đứng đợi
    Không có ta ở đó?
    Không, ta đang là gió
    Vây quanh
    Ta đang hóa nắng
    Trong lành
    Cứ hờ hững đi
    Rồi chợt thấy con đường vô nghĩa.
    (Viết cho avatar ) ~~~~~~> Mị dân vô đối
  10. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0

    Mình có nhau dài chưa em
    Sao anh thấy hình như còn chưa đủ?
    Bao nhiêu lần chúng mình trăn trở
    Để nghĩ rằng mình sẽ có nhau thôi...
    Ai cũng bảo chúng mình là một đôi
    Anh cũng thấy thế
    Và tình mình đâm chồi, nẩy lộc
    Anh muốn gánh hộ em mệt nhọc
    Còn em, muốn theo sát bước chân anh
    Con đường nào cũng đầy rẫy những khúc quanh
    Có người vượt qua, có người dừng lại
    Anh chỉ mong tình mình là mãi mãi
    Nắm chặt tay anh, em nhé, cuộc đời anh...
    25/07/08

Chia sẻ trang này