1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đáng nhẽ ra thì vào một đêm thức trắng dư lày, mưa rơi tý tách dư lày (rào rào chính xác hơn), ve kêu râm ran dư lày (có chương trình tự chạy), mình phải phọt được vài ba bài thơ con cóc rồi mới phải chớ.
    Tại sao nghĩ mãi không ra
    Tại sao??? Chắc vì đói quá
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng buồn đâu, chẳng buồn đâu
    Có hạt bụi nhỏ ở hơi lâu
    Mí mắt sưng lên vì tay dụi
    Chứ em có khóc làm chi đâu
    Huhuhu
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến hay, mà giờ mình mới biết Tết nguyên tiêu là ngày Thơ Việt nam đấy.
    ~~~~~~~~~~~~
    Nắng không vàng, trời chẳng còn xanh nữa
    Gió thôi reo, ánh mắt đã hết cười
    Thu tàn rồi, chiều dẫn buồn vào tối
    Em xa anh, thao thức cả tháng mười.
  4. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai các em lấy chồng.
    Anh về đóng cửa luyện Đẽo công.
    Và các em có biết không?
    1 khi đã luyện thành công.
    Anh mang bông hoa tình tặng người yêu mới.
    Được NoirDesir sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 22/10/2008
  5. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________
    Giun gầyBéo đâu mà béo hả đồng chí gà?
    Quả này tớ phải gọi điện về tham khảo phụ huynh nữ nhà tớ là Bác sĩ thú y xem có loại thuốc tăng trọng đa dụng nào không, nếu có tớ sẽ gởi tặng chị em box nhà mình. Miễn phí nhá.
    Được NoirDesir sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 23/10/2008
  6. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thực sự có một đồng chí nói chuyện không sợ bị oánh hội đồng chị em ạ.
    Làm bài thơ không lại bảo sì pam
    -------------------------------------------------------------------------
    Gió cứ ngất ngây đùa trên mái
    Chẳng còn hun hút dài con phố gió heo may
    Một ngón tay đưa lên, tiếng phong linh thức dậy
    Ngọn cỏ nghiêng,
    Giọt nước đâm xuyên,
    Ướt nhòe lòng đất
    Vô duyên.
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Niệm khúc?
    Phố xưa còn dấu anh còn đến
    Trải lòng mình trong loang lổ màu rêu
    Con đường chạy mãi, bàn chân mỏi
    Trở lại tìm em, chẳng thấy em?
    * * *
    Chuyện xưa xa lắm anh còn nhớ
    Chiều mãi còn xanh rạn cuối trời
    Anh vẫn là anh nơi quán trọ
    Em tìm êm ấm tuổi đôi mươi?
    * * *
    Đành vậy, thời gian thành kỉ niệm
    Tan vào sâu thẳm nỗi yêu thương
    Anh neo hình cũ vào tâm khảm
    Thổi suốt tim gầy lạnh gió sương...
    Hanoi 15.7.2008
    [nick][[nick] [[nick]
    [nick]
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 23/10/2008
  8. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Dù đã rêu xanh nhưng anh bừng thúc tỉnh.
    1tình yêu mới đã lên ngôi.
    Mặc kệ em cùng chồng thoả ước mong.
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bài thơ này! Hay quá bác ạ
  10. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thi thơ để anh làm BGk các cô các chú nhé, anh thẩm thơ hơi bị được của nó đấy

Chia sẻ trang này