1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thơ con Cóc copy:
    Đi trên xe bus hôm nay
    Tình cờ nghe được chuyện hay thế này
    Một cậu sáng sủa mặt mày
    Ngồi cạnh cậu bạn mặt mày kém xa
    Cậu sáng mới hỏi cậu xa
    Hình như mày có girlfriend rồi à
    Dạo này mày rất lơ là
    Thể thao, bar, pub rõ là xuống tay
    Cậu xa nổi giận cau mày
    Tao mà được vậy quá may hơn mày
    Nhưng mà tao vẫn thế này
    Lăng xăng tìm kiếm suốt ngày chẳng ra
    Chỉ mong không phải đi xa
    Tìm được ngay bóng gia gia của mình
    Cậu sáng an ủi bạn mình
    Rồi mày sẽ tìm được tình yêu thôi
    Nếu như mày đã biết bơi
    Thì đâu đến nỗi chơi vơi thế này
    Lúc mày bỏ trận đấu này
    Tao đã biết được đời mày chẳng yên
    Cô nàng thì lại có duyên
    Vệ tinh như thế tao khuyên thôi đừng
    Từ nay mày hãy tạm dừng
    Chuyên tâm bơi lội ngông ngừng hộ tao
    Sau này khối đứa knock out
    Hoàng kim sẽ đến ào ào không hay
    ?.
    Biết là nghe trộm thế này
    Thật là không tốt như thầy đã răn
    Nhưng mà nó rõ rành rành
    Làm lơ không được mới đành phải nghe
    Chép vào sổ lúc trên xe
    Về bỏ vào blog đây nè bà con.

  2. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Một phút nhìn lại, tìm về một quá khứ xa xôi, tự nhiên lại có chút cảm xúc để ghi lại thành thơ!Thấy mình đôi khi cũng lãng mạn phết! chậc!
    Gọi em
    Xin gọi những dấu yêu
    Lùa về trong miền nhớ
    Mắt em xanh một thủa
    Dõi theo bước ai về!
    Gọi một dòng sông quê
    Con đường hoa, bóng nắng
    Giữ cho em khoảng lặng
    Thênh thang giưã dáng chiều.
    Một quán lá liêu xiêu,
    Một màu hoa tím dại,
    một tiếng cười con gái...
    Nghiêng gánh nước chòng chành
    Gọi đêm tối lung linh
    Vì sao không đủ sáng
    Mùa chim đi tìm bạn
    Soi những bóng nhân tình!
    Ta tìm dáng em xinh
    Gửi tình ca theo gió
    Vòng tay em bé nhỏ
    Ôm những dấu yêu đầu
    Gọi một màu mắt nâu
    Gọi niềm yêu trở lại
    Gọi vòng xe quay mãi...
    Cho ta nhớ......
    ........một lần!
    Được nhina84 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 26/10/2008
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ơ thế chưa bao giờ nhợn làm thơ à vụ thi thơ này hay, nhưng mà nhợn mà làm BGK thì đọc bài nào cũng thấy hay vì nhợn ko biết làm thơ mà nhợn thấy chấm theo VOTE của bài viết đó cũng được đấy
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nó ơi, làm ban giám khảo đê.
    Bánh khảo bánh khảo đơi:D
  5. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thầy đồ làm
    thơ hay
    lắm hoá
    ra cũng chỉ
    thế này.
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Em chờ anh ở phía cuối dòng sông
    Nơi đã qua bao nhiêu mùa bão lũ
    Sông êm đềm ngỡ như đang thiếp ngủ
    Mà cồn cào con sóng dưới lòng sâu
  7. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    bạn Leo làm thơ hay thế, tớ chỉ thích đọc thơ thôi chứ ko biết làm thơ
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn Nhợn còi làm bánh khảo thì chấm tớ giải nhất nhá
  9. loitthoi

    loitthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cách ly 2 đối tượng Leo và Ship ra. Chưa gì mà đã có hơi hướm "hối lộ" rồi, khiếp nhể
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhiều quá đọc lại bài này thấy hay hay ko nhớ trước đọc ở đâu rồi post lên Blog nữa
    Chiều Mưa
    Khép lại mảnh đời ở trong tim.
    Ta vỡ mộng nhìn mặt trời héo hắt.
    Phượng vĩ nằm im để ve sầu rả rích.
    Thả hồn về trong cõi đơn côi.
    Đứng giữa đất trời lòng bỗng chơi vơi
    Gió run rẩy lùa vào lòng ngơ ngác
    Kể từ đây con tim ta đã chết
    Lòng nhói đau giữa chiều mưa nhạt nhòa.
    Ôi! còn đâu những dịu ngọt mặn mà.
    Lòng bâng khuâng trao mối tình thơ dại
    Để giờ đây con tim ta thắt lại.
    Em đã đi rồi run rẩy một mình anh.
    Mưa vẫn bay áo anh đã ướt mềm.
    Cỏ ngơ ngác hòa trong làn mưa bụi
    Mỗi bước chân là mỗi cuộc đời lầm lụi
    Chiều mưa buồn anh lủi thủi đi về.
    Chiều hôm nay mưa vẫn lê thê.
    Anh lặng lẽ nhìn mưa rơi tí tách.
    Đọng lại trong tim tiếng ve sầu rả rích.
    Mối tình đầu trả lại trong mưa bay...

Chia sẻ trang này