1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    To : Thăng Long
    Nón ba tằm ..ai mở hội thi thơ
    Liền chị, Liền anh mang điệu hò gióng giã
    Ai đứng đó ..mà áo ***g lộng gió
    Hội Làng về thoang thoảng bóng ai xưa ?
    Từ trang thơ ..riêng viết cho nàng
    Mang đến hội bày mâm ngủ quả
    Em đem hết những gì cho Kinh Bắc
    Trả lại vùng quan họ gởi bài thơ
    Lá trầu têm cánh phượng cứ ngẩn ngơ
    Dở dang cả tiếng cười ...nơi trang khách
    Tao nhân hỡi sao đem vầng trăng chếch
    Để làm duyên mà không đợi ..đoàn viên ?
    Đây bài thơ em vừa kịp đưa lên
    Anh gửi lại dư thi Người Kinh Bắc ....
    lathu
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    hnhu xoá!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 07/01/2009
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Đọc qua đã biết là người miềng Nam. hehe
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    , buồn cho một số bạn quá.
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Công nhận !
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua đã biết là người miềng Nam. hehe
    [/quote]
    Miền Nam gạo trắng nước trong
    Cò bay thẳng cánh vườn đong trái đầy
    Anh này..nói chuyện kén thay
    Người Nam chả lẽ chỉ rày ..thôi sao ?
    Nói lời uốn thấp lẫn cao
    Cây ngay không thể quàng xiên vơ vào
    Một lời dễ cởi câu chào
    Nên chăng đừng đổ nháu nhàu cho nhau....
    Smile .
  7. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Chữ "cao" vần với chữ "xiên" ???
    Ôi thôi lục bát... "điên điên" thế nào
    "Nháu nhàu" có nghĩa là sao?
    Sao không viết rõ "nháo nhào" - vần hơn?!
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ thieulam: Cảm ơn bạn đã chỉ lỗi chính tả giùm HNhu. Thật tình đôi lúc ko biệt nổi dấu hỏi và ngã. Ngay cả chữ có đuôi " c ", đuôi " t ", HNhu lẫn lộn linh tinh. Mắc cở vậy đó.
    @...bạn gì đó, quên nhìn nick: nếu sự có mặt của Hnhu là bạn phiền, Hnhu xin...lui dzìa!
  9. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay dỗi nhỉ, nhưng phải thế mới là con gái. Vậy mà không hiểu sao mình vớ phải bà vợ không biết dỗi, không biết hờn, thế mới chán .
    Còn hnhu, em đừng có dỗi đến mức lui zìa thế, mọi người ở đây chỉ trêu đùa vui vẻ thôi mà, không có ý gì đâu
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đây không phải là chê đâu nha. Nếu tinh ý, và đọc bằng cái tâm trong sáng thì thấy như thế ngay. Chỉ là " chọc " chơi chút, xem thi sĩ Sài Gòn phản ứng thế nào thôi. Bạn mình ở SG toàn nói thế, và mình thấy rất đáng yêu.
    Chúc Hương Nhu luôn vui và ở lại vui chơi với anh chị em Kinh Bắc !

Chia sẻ trang này