1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cao- xiên dù có thế nào
    Thì vẫn có chữ vơ vào cuối câu
    Nếu mà dùng chữ nháu nhàu
    Tuy không mềm mại, nhưng màu lạ hơn
    Vần thơ đâu cứ phải trơn
    Vần trong nhịp điệu còn hơn vần từ
    (Nhiều câu ở trong Truyện Kiều
    Vần trong câu tám thật liều viết ra
    Không tin bạn hãy thử tra...)
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chả có đề - Tặng Jun yêu quý!
    Đừng buồn chi ý nhị
    Cuộc sống vẫn vần trôi
    Con trâu lên triền dốc
    Bỏ sợi thừng bên đồi

    Liền anh giờ bận rộn
    Lo áo gạo áo tiền
    Liền chị giờ xa cách
    Bỏ một thời làm duyên
    Hôm qua thành quá khứ
    Chòng chòng một triền mơ
    Hôm nay đi vội vã
    Để ngày mai hững hờ...
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thi thơ ở hội Ka Bê
    Anh Em nô nức tựu tề đủ đông
    Vòng ngòai rồi đến vòng trong
    Tranh nhau thi triển nội công thi tài
    Leo tranh thủ làm ngay bài
    Mở màn chiến dịch câu giai của nàng
    Gà thấy thế liền chen ngang
    Giọng thơ trong trẻo lái làng (lai láng =)) ) tình thương
    Vịt bảo thế thì quá thường
    Để im anh phọt các nường fải im
    Nào ngờ ngóng mãi như chim
    Mà chàng Vịt sứt cứ chìm mất tăm
    Sinh viên thực tập lăm lăm
    Tay giấy tay bút phằm phằm post lên
    Bao nhiêu cao thủ các miền
    Nghe tin đòn cũng đến liền thi thơ
    .....
    Ôi chao Ka bê mở cơ (huyền cờ)
    Chào mừng các bạn thi thơ đã về
    Giải thưởng vô cùng tràn trề
    Anh em nô nức tựu tề đủ đông
    Ha ha, chết cười. Lại nhớ những trận ném thơ vỡ mặt nhau của chúng tớ, giờ Gà béo quá không ném được, còn tay anh Thao thì bận việc, chán ghê cơ.
    MÌnh mình ! một bãi rồi chạy dze, hí hí
  4. thaoph

    thaoph Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Kinh Bắc có nhiều bài thơ hay quá nhỉ
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua say rượu đọc thấy hay
    Sáng nay đọc lại hồn bay mấy phần
    Del
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 16/02/2009
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đi qua khỏang trời nắng vỡ
    Nhặt về những mảnh vụn thời gian
    Run run những ngón hiền ngoan
    Gạn nhặt mình trong câu thơ cũ
    Đi qua buổi chiều hun hút gió
    Nhặt về cho mình những nỗi cô đơn
    Xếp ngay ngắn, và ngồi đặt tên
    Tên nào gọi những ngày đã lắng

    Đi qua con đường vắng
    Nhặt được nụ cười đánh rơi
    Xao xuyến nhớ ánh mắt không biết cười
    Khiến lòng nghiêng nghiêng và ao ước
    Đi qua đôi mắt ướt
    Nhặt lại từng dấu chân dại khờ
    -- Charming --
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    TỰ SỰ!
    Trăng thời đã khuất hiên ngoài,
    Dzó Bắc hờ hững sõng xoài bên song,
    Người Thân bụng dzạ ong ong,
    Người Thương bụng dzạ lựa đường xa xôi!
    Gốc Lan trơ đứng dzữa trời,
    Trăng khuya tạnh vắng cạn lời chia ly,
    Rượu Vân hà hít cũng si,
    Dzó Bắc phân bì đón Nắng Hè sang!
    Trang đời mấy chuỗi dzan nan,
    Lẽ đời mấy nỗi thở than đêm ngày,
    Tiễn Người bụng dzạ thẳng ngay,
    Người thì nuối hận,Kẻ ngay Sống đời!?
    (DINHLEHUNG)
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 14/03/2009
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ĐẾM NGƯỢC.
    (Kính Yêu Ông!)
    Đếm thời gian ngược dzần trôi,
    Mắt mờ,tóc bạc,miệng thôi không lời,
    Se se-lạnh lạnh-phau màu tóc,
    Cau trầu đã úa,tiếc chi vôi!
    Lòng dzạ ngổn ngang-chí thênh thang,
    Sức yếu hơi tàn,cánh nhạn tan,
    Cuối trời Dzương úa,lơ thơ cỏ,
    Gò-đám-mộ lan-biết!....sẽ tàn....
    Áo manh-chân đất-2 dzòng thắt,
    Chạm ngực thương thương bao vấn vương,
    Ai Người nên lão,Tâm không nhọc!?
    Mấy bước Thượng Dzương....xót luyến thương!
    (DINHLEHUNG)
  9. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ sao bác này không có mặt trong cuộc thi thơ nhỉ? Thiệt là đáng tiếc, đáng tiếc
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt
    Ánh mắt ai nóng hổi
    Đậu vào bàn tay em (*)
    Điều gì như trang nghiêm?
    Điều chi như buồn dỗi?
    Mắt thao thức buối tối
    Mắt trăn trở buổi chiều
    Trong chốn vắng nghiêu diêu
    Mai - Hôm mọc xa cách
    Giá mắt buông lời trách?
    Giá mắt rơi lệ hờn?
    Thinh không sẽ rộng hơn
    Vũ trụ dài muôn ngả
    Luân hồi vẫn hối hả
    Băng qua những chặng đường
    Mắt chan chứa yêu thương
    Bừng lên vì sao sáng.
    Tháng 3-2009
    P/s: (*) từ ý thơ bài Soi gương của Jun ghẻ.

Chia sẻ trang này