1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tét híp cái Gà
  2. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng của Gà ha
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... không lẽ tâm trạng người khác hả bác...
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạng thiệt
  5. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Anh rất khâm phục cô Gà, thơ của cô rất hay, từ em bé đến người già ai đọc cũng thấy thích.
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Noi và Jun ghẻ, Rùa Còi và Khỉ khô (xọc dưa) đã còm men thơ tớ... Híhí...
    Tặng mỗi người 1 cái bắt tay...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhạc nào cũng nhảy, gớm chết
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Nắng thôi xoay những đợi chờ,
    Nhường mưa cơn khát đợi chờ bấy lâu!
    Người Thương biêng biếc canh thâu,
    Mưa thì thầm hát: Nắng thiêu!...mưa lòng!
    [​IMG]
    MƯA ĐỜI.
    (nhớ Nắng Sài Gòn-viết tặng Mưa!!!)
    Chẳng có đâu cơn mưa chiều khát vọng!
    Chưa đến được đâu mây đen ngắt chân trời!
    Chỉ có nắng vàng và xanh thẳm mắt Người,
    Thiêu đốt mãi kiệt cùng thương nhớ!
    Trong rộng dzài gầm trời bao bỡ ngỡ,
    Nhân ảnh Con Người mới hé nở nụ cười xinh!
    Còn dzì không!? dzữa ngàn vạn sinh linh!?
    Con Người!... Cơn mưa! của nhân dzan mát rượi!
    Bóng Người đổ dzài như ngàn năm đứng đợi!
    Có lê dzài trên khắp nẻo đường quê!
    Xin 1 lời khắc tạc sơn khê!
    Mưa trời không hay sánh bằng cơn Mưa Đời Nhân Tâm mát rượi!
    (DINHLEHUNG)
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thơ bác hay, nhưng em đọc thấy buồn dzũ dzượi .
  10. cobevotu17t

    cobevotu17t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    CÁT BỤI
    Em đi qua đời tôi
    Nhẹ nhàng như cơn gió
    Em lặng lẽ xa tôi
    Trở về cùng cát bụi
    Em sinh ra từ cát
    Hoà mình giữa mênh mông
    Em ơi có biết không?
    Cuộc đời nhiều cay đắng
    Em chỉ là một hạt
    Giữa bờ cát trắng phau
    Dẫu em không còn nữa
    Có ai nhớ em đâu
    Em trở về cát bụi
    Nhưng để lại cuộc đời
    Nét rạng rỡ vui tươi
    Của những ngày em sống.

    Anh Tâm tình nguyện viên của chương trình Ước mơ của Thuý vừa gọi cho mình báo 1 cái tin bé Ngân đã về với Chúa. Hơn 1 tuần nay ốm rồi lại đau chân ko vào Ung Bướu thăm các bé nên chẳng biết gì. Cúp máy được hơn 10ph rồi nhưng ko khóc nổi vì đã khóc nhiều rồi. Bé Nam, bé Huy, bé Như, bé Trúc và bây giờ là bé Ngân. 5 thiên thần mà mình phụ trách, 5 thiên thần mà mình được phân công phụ trách mỗi tuần đến Ung Bướu chơi với các em. Giờ thì chẳng còn bé nào. Khi quay trở lại Ung Bướu có lẽ các anh chị tình nguyện viên sẽ phân công mình phụ trách bé mới. Có thể bé ấy ngoan và dễ thương nhưng ko tinh nghịch và hay phá mình như bé Nam và bé Huy, ko có thể trạng yếu ớt như bé Ngân để mình lúc nào cũng phải bế bé. Uh thì các em sẽ trở thành những thiên thần xinh đẹp và đáng yêu của Chúa các em nhé! Các em ko chết mà chỉ trở về nơi mà các em đã sinh ra mà thôi

Chia sẻ trang này