1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình hoàn toàn đồng ý! Đây chính là câu chốt, làm nên toàn bộ cái thần của bài thơ! Ai không cảm được, quả là phí!
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đúng là thật đến...giật mình !
  3. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết phân trâu đưa lên thơ cũng rất hay và lãng mạn
  4. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    trang thơ KInh Bắc thật là kinh
    thơ vần thơ điệu thơ rất xinh
    ai vào mà đọc thôi thì tởn
    để đành vứt dép thât bát kinh

  5. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    thơ này mới thật là thơ Ngu
    thơ tre thơ cóc thơ lãng du
    tôi vào tôi đọc tôi ko hiểu
    điệu này tôi chắc phải đi tu
    đi ngủ thôi
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nơi này Kinh Bắc, rượu - thơ thôn
    Khách khứa việc chi phải hãi hồn.
    Ở đây ngâm vịnh dăm ba chén
    Vẳng tiếng thơ thơ gió thổi dồn:)
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ôn - U
    Mặt trời khuất dạng, núi âm u
    Lãng khách dừng chân dục đoạn hồn
    Rượu ngọt bỗng thèm dăm bảy hũ
    Vội vàng theo hướng Hạnh Hoa thôn...
  8. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Kinh Bắc làng quê bên làng quê
    Nhà dựa vai nhau, giậu liền kề
    Cây tre dóng thẳng lên cao vút
    Nồi trăng với đất một chữ mê
    Thăm thẳm bờ đê bóng hẹn thề
    Hẹn thề nặng oằng lăn triền dốc
    Ngã rạp cỏ cây rồi tăng tốc
    Chìm vào mặt nước mất tăm tề.
    @ Ê, con gà:
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mới đọc mình cứ băn khoăn: phải chăng đây là một phát hiện mới về kiểu chiết tự chữ đặc biệt nào đó, kết hợp giữa "nồi", "trăng" với "đất" để ra chữ "mê", hoặc giả chữ "nồi" này nằm trong nghĩa "nồi da nấu thịt" chăng.
    Sáng nay tỉnh tỉnh mê mê ngồi đọc lại, chợt giác ngộ: hóa ra là mình cứ phức tạp hóa vấn đề lên, chỉ là lỗi typo từ "Nối" thôi. Thế mà...
    P/S: làm sao xin được chữ ký của Jun bây giờ nhỉ?
  10. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cái giọng điệu này làm mình nhớ chị Gà 4 mắt, hơ hơ
    Đi offline đê! Có người tặng chữ kí miễn phí liền á.

Chia sẻ trang này