1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ MÓT THÓC
    những người đàn bà xoã tấm lưng đen thui xuống gốc rạ
    đôi bàn tay nhăn nheo lầm lũi nhặt từng hạt thóc còn sót lại cuối vụ
    đôi bàn chân nứt nẻ của mùa đông bị gốc rạ sắc nhọn như kim chọc vào bật ra từng dòng máu tươi
    đôi mắt cần mẫn cắm xuống cánh đồng
    một hạt
    hai hạt
    ba hạt
    một giọt
    hai giọt
    ba giọt
    bốn giọt
    năm giọt
    sáu giọt
    cái túi đựng thóc mót chứa nhiều mồ hôi hơn thóc
    buổi trưa những người đàn bà ngả cái nón mê làm mâm giở gói cơm nắm ra cùng ăn
    gói cơm nắm khô khốc đính vài hạt muối
    những hạt muối mặn chát
    buổi chiều những người đàn bà gánh cả hoàng hôn vào cái túi đựng thóc mót
    những người đàn bà đổi một nửa số thóc mót trong túi lấy một gói tép
    những người đàn bà đổi nửa còn lại số thóc mót trong túi lấy một mớ rau muống già
    ngày hôm sau...
    ngày hôm sau nữa...
    những người đàn bà xoã tấm lưng đen thui xuống cánh đồng
    đôi bàn tay nhăn nheo lầm lũi nhặt từng hạt máu còn sót lại dưới gốc rạ...
  2. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hẹn người quan họ
    Dùng dằng câu quan họ
    Đưa thuyền ai qua sông
    Con thuyền buồn không nói
    Bến nước vương lệ sầu
    Hẹn người 3 năm sau
    Thuyền trở về bến cũ
    Ta chung câu quan họ
    "Mai sẽ về thành duyên"
    -Thân tặng A.S-
    Được mercury562006 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 05/11/2005
  3. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    THIÊN LƯƠNG...?!
    con chó của ông chủ nhà giàu được ăn những loại đặc sản mà người dân quê tôi cả đời chẳng bao giờ dám mơ tới
    con mèo của bà chủ nhà giàu được shopping trong những siêu thị sang trọng để chủ nó khoác lên người hàng hiệu
    con chó nhà giàu có osin riêng
    con mèo nhà giàu có osin riêng
    osin riêng của con chó là một ông già 85 tuổi bị điếc
    osin riêng của con mèo là một bà già 80 tuổi bị câm
    nhiều lần ông chủ của con chó đá mạnh vào đít khiến ông già ngã quay đơ vì không chịu nghe tiếng con chó khi nó đòi đi đại tiện
    nhiều lần bà chủ của con mèo lấy cán chổi quật mạnh vào mặt khiến bà già xây xẩm mặt mày vì không chịu mở lời xin lỗi con mèo khi không cho nó đi tiểu tiện
    ôsin riêng của con chó thường ăn cơm và thức ăn thừa từ 3 hôm trước của con chó
    ôsin riêng của con mèo thường ăn cơm và thức ăn thừa từ 4 hôm trước của con mèo
    ôsin riêng của con ******** bởi nguyên nhân ung thư dạ dày
    osin riêng của con mèo chết bởi nguyên nhân ung thư ruột
    đám tang của ôsin chó rất đông vì đó là cha đẻ của ông chủ chó
    đám tang của ôsin mèo rất đông vì đó là mẹ chồng của bà chủ mèo
  4. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngại qué, bài thơ của em thì chỉ là thơ con cóc đang nhảy rồi rơi tòm xuống nước thôi, nhưng mà em vẫn cứ thích khoe với các pác... Ngày xửa ngày xưa bất thình lình có một chàng hoàng tử giống như trong mơ của em đến, gây cho em nỗi nhớ nhung nhiều lắm, vậy là em viết bài này trong vài phút. Em nhớ, có lúc nói chuyện với htử của mình, suýt nữa em đọc tặng bài thơ này đấy, nhưng rồi xấu hổ quá lại thôi. Chỉ tiếc hoàng tử chẳng chờ đọc thơ em, chàng đã bỏ đi mất rồi, trong mắt em, hoàng tử cũng không còn lung linh như cổ tích... Gọi là gì nhỉ, bài thơ kỉ niệm cũng được, đừng ai cười nhé, ....
    Nhắn người em yêu
    Người yêu của em ơi
    Em nhớ anh rất nhiều
    Thêm một đêm mất ngủ
    Chỉ bởi nỗi nhớ anh
    Ngước nhìn bầu trời cao
    Muôn vì sao lấp lánh
    Em nhớ anh nhiều lắm
    Ngôi sao của riêng em
    Em mong đến bình minh
    Tâm hồn em phẳng lặng
    Biết bao giờ anh đến
    Xua tan nỗi nhớ nhung
    Bao giờ anh xuất hiện
    Khao khát từng phút giây
    Bao giờ em tìm thấy
    Ý nghĩa cuộc đời em...
    [​IMG]
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    LÁ TÌNH
    tình bay như chiếc lá
    vi vút khắp bầu trời
    anh vô tình bắt được
    chiếc lá tình em rơi
  6. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    THƯ KHÔNG GỬI
    Anh biết ngày mai em sẽ buồn nhiều lắm
    Bởi không có anh ríu rít ở bên mình
    Em sẽ trách anh vô tình như cỏ lá
    Sẽ giận hờn sẽ chăng đọc thư anh
    Anh biết ngày mai trời vẫn biếc xanh
    Mây vẫn vụng về trôi theo chiều nỗi nhớ.
    Ở phương xa nơi ta thường gặp gỡ
    Dáng ai quen như chính em ngồi
    ..............
    còn nữa
    ai yêu thích muốn đọc tiếp hãy liên hệ với tôi nhé, bài này là bài tủ của tôi đấy
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nắng ngập đường
    Nhưng lòng em vẫn lạnh
    Sao người đi bên cạnh
    Lại chẳng phải là anh ?
  8. minhphuc_tl

    minhphuc_tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sinh nhật bạn "sư"
    trước là thịt chó sau là thịt dê
    thịt dê thịt chó đem quay
    ăn xong đi cúng thì hay quá trời
  9. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    CHUẾNH CHOÁNG
    một ngày như mọi ngày
    khi người đàn bà của tôi chưa tới
    tôi cuộn hạnh phúc trong một cái chai thả trôi sông
    lênh đênh
    nhiều lúc tôi muốn xé toạc trái tim mình cầm trên tay như trái tim Đan Kô để đốt lửa soi đường cho người đàn bà của tôi tới
    nhưng người đàn bà của tôi đã không tới
    tôi lại cuộn hạnh phúc trong mũi kim tự khâu những vết thương trên da thịt mình
    một ngày như mọi ngày
    tôi thèm được nghiến ngấu ôm hôn em bé miệng còn thơm hơi sữa
    và tất nhiên cả mẹ nó
    một ngày như mọi ngày
    tôi thèm được tựa lưng mình vào tấm lưng trần người đàn bà của tôi
    tôi thích được ngắm nhìn người đàn bà của mình nằm khoả thân dưới trăng
    tấm lưng loã lồ huyền hoặc của nàng đốt cháy tôi
    một ngày như mọi ngày
    khi người đàn bà của tôi chưa tới
    tôi cuộn hạnh phúc trong những viên đá cuội
    cho lăn trên đường
    tôi tin người đàn bà của tôi sẽ nhặt được
  10. heobong

    heobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Không nói
    Em vẫn sống như ngày xưa từng sống
    Vẫn vui đùa, vẫn hát, vẫn cười vui
    Khi hè về đêm trắng vẫn dạo chơi,
    Vẫn ngắm Nê va những chiều ráng đỏ
    Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá
    Và tình yêu thành kỷ niệm xa xăm.
    Em đã quên, vâng em đã quên anh...
    Anh đối với em không phải là duy nhất!
    Xin đừng giận, bởi đó là sự thật
    Em không muốn dối mình, và không muốn dối anh.
    Tình yêu qua như làn gió mỏng manh
    Trong chuyện đó chẳng phải em có lỗi.
    Đừng trách em là người mau thay đổi
    Bởi tình yêu chỉ đến một lần thôi
    Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi
    Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại....

Chia sẻ trang này