1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ của Gà

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 18/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Trang thơ của Gà

    1981,1969... Trong khoảng thời gian này bây giờ không còn nguời trẻ. Đủ va chạm và kinh nghiệm... Cuộc sống khiến Nguời ta già đi, nhưng không phải vì thế mà tâm hồn già theo... Có lẽ ai cũng có ít nhất 1 hay vài bài thơ. Vậy thì góp vào đây nhé? Kỵ sĩ bắt đầu mở hàng
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    tình yêu của cây
    Anh vẫn biết cuộc sống không thanh thản
    Nên vì emanh sẽ là cây
    Không ưu tư trong phiền muộn của ngày
    Không trăn trở khi đêm dài lắm mộng
    Có khi em trên đường đời lạc lõng
    Vẫn có anh lặng lẽ một bóng cây
    Hãy nhìn anh khi lạc bước trong ngày
    Cây không đổi, em biết nơi mình đứng
    Em mệt mỏi và buớc chân không vững
    Vẫn có anh, lững thững, vẫn là cây
    Tựa nơi anh cho qua trận gió này
    Ngẩng cao đầu đón phong ba phía truớc
    Cây im lặng cây không làm gì được
    Chỉ đỡ giùm em truớc nắng gió mưa sa
    Bóng cây vuơn không dủ ,một mái nhà
    Nhưng sẽ cố để em qua mưa nắng
    Em đừng buồn khi tâm hồn hoang vắng
    Lá cây anh sẽ rủ rỉ cùng em
    Nhạc của cây không đủ để êm đềm
    Nhưng cũng đủ để em không cô quạnh
    Mùa đông về trái tim ơi có lạnh
    cây vì em mà trút lá xác xơ
    Cành khẳng khiu vui vẻ với gió mùa
    Cây hạnh phúc vì em mà xơ xác
    Cuộc sống có khiến em ngột ngạt
    Đến bên cây giúp em mát tâm hồn
    Cây gửi em này những ngọn gió trong
    Hương cây dịu và mong em yên ả
    Say men yêu cuộc đời thênh thang quá
    Cây cùng em thả bản nhạc tình yêu
    Lá vàng rơi bên em nhẹ mỗi chiều
    Cây hạnh phúc vì có em hạnh phúc
    Vậy nhé trái tim ơi đừng thổn thức
    Bỏ ưu tư mỉm cuời với tuơng lai
    Cây chào em vào những buổi sớm mai
    Cây dìu dịu vỗ em vò giấc ngủ
    Hạnh phúc biết bao nhiêu cho đủ
    Cây hài lòng khi em thấy mạnh hơn
    Chia xẻ cùng cây trong những lúc vui buồn
    Hãy cứng cáp như cây em nhé!
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tớ hưởng ứng kỵ sỹ đây
    Tường vi
    Tường vi ngày ấy em mười tám
    Còn hờn còn giận với ai ai
    Ta giờ bạt phiêu như cỏ dại
    Mà sao còn nhớ mắt em dài?
    Tường vi ngày ấy em mười tám
    Xanh những hoàng hôn, biếc những chờ
    Có lần môi hồng em chợt dậy
    Gieo vào lòng ta chút ngẩn ngơ...
    Tường vi ngày ấy em mười tám
    Xa quá là xa, chuyện ngày xưa
    Có một lúc nào không em nghĩ?
    Cỏ dại như ta cũng biết chờ...
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nơi hẹn cũ
    Nơi hẹn cũ bây giờ em còn nhớ
    TÁn cây xnh phủ bóng xuống ven hồ
    Ngõ quanh co trưa vắng lặng như tờ
    Căn nhà gỗ thời giân rong rêu phủ
    Nơi hẹn cũ bây giờ em còn nhớ
    NHững ngày mưa bao thắng nắng anh chờ
    Nụ hôn đầu run rẩy ướt đẫm mưa
    Vòng tay ấm mùa đông êm đềm thở
    Ngõ vẫn vắng cây vẫn xanh phủ bóng
    Nhà vẫn yên chiếc ghế cũ vẫn chờ
    Nơi hẹn cũ bây giờ em còn nhớ
    Ngõ vẫn chờ ta có đợi nhau
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tiếp này
    Em xa Hà Nội vừa hay
    Thu về đã chớm heo may cuối đường
    Nhớ nhau một sớm hồ sương
    Cà phê biết để giọt buồn cho nhau...
    Ta chờ dưới gốc sầu đâu
    Nhắm mắt lại, để thương nhau thì về
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Anh sẽ hái những vì sao đêm
    Để chỉ còn đôi mắt em huyền thoại
    Anh sẽ gom những ngày nắng hạ
    Chỉ nụ cười em bừng sáng không gian
    Bắt gió lặng im, bắt cây thôi xào xạc
    để dịu dàng lời em nói cùng anh
    Nhưng anh chỉ là anh, có thể và không thể
    Đành gom mình vào trong trái tim em
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khúc ca mùa thu...
    Mùa thu có những nỗi buồn
    Trôi trôi như là suơng trắng
    Ta ngồi với cả bóng mình
    Ới a...mong chờ chút nắng...

    Mùa thu hát gọi nụ cuời
    Ở nơi nào xa vắng lăm
    Môi em hồng một cánh sen
    Ngậm những nỗi niềm đau đắng...

    Ta về tình tang với gió
    Dòng sông lại cơn nuớc lên
    Mắt Đen có nguời ngong ngóng
    Tình ơi! sao mãi chẳng về?
    Lại mênh mang cùng suơng trắng
    Tỉnh ra vẫn một cơn mê...

    Mắt Đen sao mãi chẳng về?
    16/8/2003
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 21/10/2003
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0

    Tha thứ
    (Theo nội dung một bài hát Nga).
    Hãy tha thứ cho anh
    Như thả lên trời xanh
    Một chú chim xuân hát
    Như tra vào điệu nhạc
    Du dương một tiếng huyền
    Như thả vào bóng đêm
    Chút nắng hồng của đất
    Như mang hương với mật
    Trộn với đoá tình tươi
    Anh cũng như ai người
    Đợi em câu tha thứ
    Anh ơi em thực sự
    Muốn tha thứ cho anh
    Như đem giọt mưa lành
    Thấm vào lòng đất mới
    Ngày ấy khi thu tới
    Anh đã nói điều này
    Nói bên hàng cỏ may
    Nói bên dòng sông nhỏ
    Thì anh ơi chắc cỏ
    Chẳng tha thứ cho anh
    Thì anh ơi nước xanh
    Vẫn giận hờn anh lắm
    Hoa trong vườn vẫn thắm
    Nước sông nhỏ vẫn xanh
    Giọt trăng đã trọn vành
    Em nói câu tha thứ !
    Những kỉ niệm quá khứ
    Ùa về như lửa xanh
    Em thôi không phải nữa
    Người sẽ tha thứ anh !
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    I/
    Tháng 3 gọi về hoa gạo đỏ
    Đường làng thênh thênh
    Đầy gió...
    Tháng 3 ngóng những nỗi buồn
    Của người xa xứ
    Nghe cái rét nàng Bân tìm về
    Lòng buồn như nguội lửa...
    Tháng 3
    Tìm những lối quen xưa
    Xoan rụng tím mong, chờ, tiếc, đợi
    Xa xôi rồi
    Cái thời con gái...
    Tháng 3
    tưởng sẽ chẳng bao giờ tình yêu rời bỏ
    ngong ngóng trời xa
    còn gì không?
    hay chỉ là mây gió...
    đường làng thênh thênh
    ...hoa gạo đỏ
    II/
    Người có về tháng 3?
    Sông Hồng đỏ những phù sa, bờ bãi
    Xa xa cỏ dại
    Xơ xác cánh buồm,...
    Người có về tháng 3?
    Hà Nội ngóng
    ...chân cầu ai vẫn đợi
    Những mắt đèn vàng đổ dài con phố
    Thi thoảng đâu đây
    Hương trầm mặc bay...
    Người có về tháng 3?
    Hay lại hứa hẹn như những mùa thu cũ
    Hay lại xa như tình yêu chưa đủ?
    Hay lại bạc mắt, bạc môi, bạc những nguyện thề?
    Người có về tháng 3?
    Ta sẽ chẳng đau như đã từng trông ngóng
    Ta sẽ chẳng thương như ngày tóc đổi màu
    Sẽ chẳng bao giờ
    sẽ chẳng bao giờ
    lo mưa xứ xa...
    -----------------------------------
    không nhận được hồi âm
    ----------------------------------
    III/
    Biết người sẽ chẳng về
    Đau chi mà trông ngóng?
    Đau chi mà nhớ mong?
    Đau chi mà xót lòng?
    Biết người sẽ chẳng về
    Tay mơ bàn tay vẫy
    Môi mơ bờ môi cười
    Mắt mơ màu lửa cháy...
    Biết người sẽ chẳng về
    Thôi, đành cầm lòng vậy...
    -------------------------------------
    nói sẽ không về
    -------------------------------------
    Người đã hẹn về tháng 3
    Để đèn đường ngóng vàng mắt đợi
    Để gió thẫn thờ theo từng tóc rối
    Để bàn chân chầm chậm những con đường...
    Người đã hẹn về tháng 3
    Giờ sót lại những sầu đông ngày cũ
    Bao nhiêu thơ tình ta ấp ủ
    ...Đành bay...
    Người đã chẳng về tháng 3
    Thì nhung nhớ cũng chỉ là kỷ niệm
    Thì xin đừng bao giờ hứa hẹn
    Thì dỗi dằn ta, cũng kệ mình ta,...
    Hay người chẳng bao giờ còn nhớ tháng 3?
    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    có vẻ Gà thất tình nhiều nhỉ? Mình mở hàng thơ tràn đầy tình yêu các bác gửi lại toàn thơ thất tình! Thay đổi không khí nhé??
    ----------------------------
    Chiều
    Tôi bé nhỏ trong em bé nhỏ
    Chỉ khạo khờ ru nhẹ tóc em bay
    Chiều đừng tắt cho nắng đừng nhạt nội
    Để trời xanh cánh diều sáo nhẹ bay

Chia sẻ trang này