1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ của Gà

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em muốn kể anh nghe về những dòng sông
    Trong mơ em thường thấy
    Có cánh buồn đỏ mầu rực cháy
    Như tình em
    Em muốn kể anh nghe về chiếc váy mầu kem
    Em thường mặc đi trong chiều lộng gió
    Lá vàng bay xao xác vào nỗi nhớ
    Nắng đong đầy lung linh ánh mắt em
    Em muốn kể anh nghe về chiếc lá bên thềm
    Rơi, rơi, rơi vào đêm khe khẽ
    Như hơi thở nhẹ
    Như tình mình se sẽ chẳng thành câu
    Xin hãy nhìn vào mắt nhau
    Anh sẽ chẳng cần nghe lời em kể
    Bởi tình yêu là thế
    Ta chẳng cần lên tiếng phải không anh.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm không gặp ai, lâu lắm không làm gì sôi động cả,không đua xe, không đánh nhau, không ruợu chè,không rock, không em. Cả ngày thở ra hít vào đều đặn.Hình như mình vẫn sống! Gõ một bài cho biết mình còn tồn tại niềm quan tâm khác ngoài tiền! Bài này đã gõ ở đây, nhưng kệ, cam thổng nhé!
    Đoạn cuối
    Đoạn cuối những con đuờng tình yêu
    Mây hờ hững trong ráng chiều bàng bạc
    Lời chia ly oà cùng nước mắt
    Hai trừ một bằng không
    Đoạn cuối những con đuờng tình yêu
    Trái tim mỏi sau những điều không thể
    Con đuờng về bước chân lặng lẽ
    Căn phòng lặng im
    Đoạn cuối những con đuờng tình yêu
    Có nụ cuời hoà tan cùng nước mắt
    Anh bên em rạng ngời hạnh phúc
    Chú rể và cô dâu
    Đoạn cuối những con đuờng tình yêu
    Đôi bạn già bên nhau chiều lặng lẽ
    Ông cuời chuyện xưa bà nhăn khẽ
    Tình yêu đích thực chăng?
    Con đuờng chúng ta đi
    Đoạn cuối nào đang đón chờ phía truớc
    Niềm tin ơi có trả lời ta được?
    Thôi ngủ đi, có anh vẫn yêu em
  3. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Toi cung dong gop mot bai tho cho them fan sinh dong:

    Can fong du chat hep.
    Cung chua du bao nguoi.
    Tam long anh rong mo.
    Chi chua du minh em.

    "Ve nha lam gi khi dau thuong day xeo koi long..........."
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đói yêu
    Lúc đói anh mơ em là kem
    Để cho anh mút cho mềm cả môi
    Đói hơn anh mơ em là xôi
    Thơm ngọt dẻo, ăn cho đời bớt vộiCực đói mơ em là bữa cơm nóng hổi
    Ăn cùng em cho đến hết cuộc đời
    Nhưng giờ anh cực cực đói rồi
    Anh... xỉu
  5. GoldenGun

    GoldenGun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Gửi bài thơ con cóc chơi:
    EM VÀ BIỂN
    Mênh mông và sâu thẳm
    Biển cũng tựa như em
    Biết đâu là bến bờ
    Biết đâu là cùng tận.
    Biển màu xanh ngọc bích
    Như đôi mắt em xanh
    Biển rì rào sóng vỗ
    Mái tóc em tung bay
    Nhưng có buổi chiều nào
    Biển bổng nhiên dữ dội
    Ngàn trùng con sóng vỗ
    Bờ đá nước trắng phau
    Em có lúc giận hờn.
    Vì sao anh không đến
    Biển lúc buồn lúc vui
    em lúc yêu lúc ghét
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tứ tuyệt tiễn bạn
    I/
    Bạn đi, hôm ấy mưa nhiều quá
    Dáng nhỏ rời xa, khuất thị thành
    Những hẹn thề cũ, giăng cùng gió
    Đường về, ta thành kẻ độc hành...
    II/
    Bạn đi, hôm ấy thu về sớm
    Gọi cốm thu vướng vít heo may
    Xa nhà biết mấy mùa sương gió
    Móng rồng thơm nên nỗi mắt cay...
    III/
    Bạn đi, chuông chiều vừa mới đổ
    Thời gian lạc về từng góc phố
    Hai đứa ngày xưa như là cỏ
    Chẳng biết năm tháng có còn xanh?

    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sao em chẳng về để một mình ta
    Trên con phố dài, dài như đời người
    Em đã đi rồi, còn gì mà vui...
    Thì thôi, đợi làm chi nữa
    cho ta bùi ngùi
    đã nói một lời, thì một lời thôi...
    Mưa xuống đất trời
    ướt cả tình tôi
    còn thương, còn nhớ, làm sao dối người?
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ....
    Đã lâu không tự đi cưa
    Đành nhờ thằng bạn nó cưa hộ mình
    Ai ai cũng khổ vì tình
    Không cưa nhờ bạn hộ mình có sao
    Bạn rằng:"thằng đó bảnh bao
    Ví dày, ngực rộng, trán cao, nhiệt tình
    Đã yêu thì rất thuỷ chung
    Con nguời đứng đắn, ý chừng em sao?"
    Cứ vậy nói chuyện tào lao
    Khi cà phê tối khi vào công viên
    Tin tốt cứ tới triền miên
    "Hôm nay nàng muốn biết thêm về mày"
    Hôm qua bảo gặp tao ngay
    "hôm nay em mặc thế này trông sao?"
    Thời gian cứ vậy qua mau
    "hôm nay nàng muốn nghe mày bày yêu"

    Quán cà phê nhạc liêu xiêu
    Một thằng tim đập một thằng chân rung
    Cô gái trông dịu quá chừng
    Tóc như tranh vẽ,giọng oanh nhẹ nhàng
    Rằng em đã hiểu ý anh
    Nhưng em không thể-một chàng chờ sung
    Yêu em không thể dửng dưng
    Cho em xin lỗi, anh đừng buồn em!
    Giọng oanh nghe ngọt tựa kim
    một thằng chết sững, một thằng lặng thinh
    "Còn anh, vì bạn quá chừng
    Cảm ơn anh nhé, những ngày hộ cưa
    Trưa mai, gặp nhé, buổi trưa
    Tại nơi hẹn cũ, em chờ ý anh"
    Quán cà phê lặng như tranh
    Hai thằng hoá đá, ngập ngừng đêm trôi!
    -----------------------------
    Có đồng đội nào có ý kiến gì về bài thơ này nói hộ giùm nhé! Đang phiêu phiêu vì bài thơ này đây.Thank

Chia sẻ trang này