1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ của làng F_474 ! Một phút sống thật với lòng mình. (Ai spam treo tức khắc)

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi Le_Ha, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Ghét!
    Mới chớm sang Đông
    Sao mà em thấy ghét
    Ghét cái mùa em cứ mãi nhớ tới Anh
    Nhớ ngày nào tựa vai trong cái vòng tay
    Để xốn xang nụ hôn đời vĩng viễn!
    Bủn rủn run mỗi lần nhớ đến
    Bần thần bộn rộn Anh ơi !
    Để con tim mãi mãi bồi hồi
    Mỗi khi trời se lạnh
    Vẫn thấy mơn man vòng tay đặc quánh
    Nhóm lửa trong lòng
    Em lại đốt cháy Anh !
    Cái rét đầu Đông ?Em ghét !

  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Nhớ hoài Em !
    Đêm Đông về đầu tiên lại là nỗi nhớ
    Lãng đãng bên dòng thơ lại khắc khoải tìm nhau
    Em lặng thinh như bức tượng bên cầu
    Gió heo may lạnh lùng tìm nơi trú ẩn?
    Đông về với em mỗi bận?
    Qua Thu se sắt nồng nàn
    Cứ mỗi lần gió thổi rân ran
    Gọi nắng ,gọi ai?tỏ tình cùng sóng
    Lăn tăn gió thổi dưới cầu
    Đôi mát huyền em mãi nhìn đâu
    Sao mà thăm thẳm?
    Đôi bờ sông vẫn tràn ánh nắng
    Để em được ấm bên nhau!
    Sao em lại tạc tượng em vào trí nhớ
    Của Anh vĩnh viễn một đời!
    Đừng buồn em nhé ! Em ơi ?.
    Chơi vơi rồi cũng một thời Xuân sang !
    Anh vẫn nhớ Hoài Em !
    10/10/2007 !

  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Cũng muốn về nơi ấy ven sông
    Để ngắm cảnh con đò chiều sang bến
    Để thấy được một dòng sông nguyên vẹn
    Đỏ phù sa với bên lở bên bồi.
    Đào Xuân Mai!

  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Trời trở rét, đêm đêm ai thổn thức
    Gió đông về, đau đáu một niềm riêng
    Trăng khuýêt lạnh , chơi vơi trôi miền nhớ
    Mây chạnh buồn, côi cút khẽ chao nghiêng
    .....
    Viết những câu này cho nhhững đêm mất ngủ và cho cả nỗi nhớ của em
    Thấy mình pác Le_Ha làm thơ, em cố gắng lắm cũng chỉ 4 câu thôi ạ!

  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn đời !
    Em cám ơn đời đã được có anh
    Dù mong mảnh một thời thiếu nữ...
    Lặng tình sâu vẫn còn đấy chứ!
    Vì đã yêu mình nên cũng rất thuơng em!

    Cám ơn đời... đã có thể cho em
    Một mình anh hiểu trên đường đời tít tắp
    Em có anh trong những lần bắt gặp
    Những dối lừa êm dịu với lời yêu...

    Cám ơn anh, em gởi rất nhiều...
    Vì chỉ mình anh...chỉ mình anh hiểu !...
    10/2007!

  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Em đã đợi đến tháng Mười,
    Gió se lạnh bờ môi... anh chẳng đến
    Hoa sữa rơi ngập lòng em tha thiết
    Hương nồng nàn nói hộ cả nhớ thương
    Em vẫn đợi anh phía cuối con đường
    Nơi em gặp anh một chiều anh có nhớ
    Ấm áp trong tay một lần nào đó
    Một phút chẳng nhiều cũng đủ cả trăm năm
    Em vẫn đợi đến tháng Mười anh có biết không?
    Gió đi qua em nghe tim buồn chống chếnh
    Gió chẳng đưa em về nơi nào anh đến
    Khoảng trống thật buồn,
    khoảng trống cứ mênh mông
    Em vẫn đợi tháng Mười anh biết không...?

  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Em có biết rằng anh đang nhớ em không?
    Khi định gọi sợ chuông kêu đánh thức
    Mẹ lại hỏi ai! Không biết trả lời sao!
    Dù biết trong anh đang cháy lửa cồn cào.
    Em có biết rằng anh đang gọi em không?
    Thảng thốt một chiều bắng lặng
    Em có hỏi lòng mình trong sâu lắng
    Phút giây này .Anh đang ở nơi đâu!?
    Em có biết rằng anh đang đợi em không?
    Đợi một chút nhìn anh của đôi mắt ấy!
    Đôi mắt cười níu kéo lúm đồng chinh!
    Rồi giòn tan?câu chuyện của chúng mình!
    Em có biết và em ơi có biết?
    Khi đợi chờ nhau da diết xốn xang lòng
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Cùng anh đi trong hương nồng nàn
    Hoa sữa âm thầm trao hương bay
    Em và anh tay lại có trong tay
    Ngọn gió cuối mùa se lạnh
    Vòng tay không còn chống chếnh
    Êm êm như gió ngàn say
    Em ơi!
    Đường trong đêm nay?
    Nồng nàn cho cành me muội vàng rung sắc
    Bên vai anh?bên những chờ mong?
    Hương cốm mùa vui
    Một tiếng rao xa xôi vọng đến
    Gót hồng em tôi bịn rịn
    Mắt cười hát những lời thơ
    Như hai đứa mình đi trong giấc mơ
    Bổi hổi nhìn nhau xao xuyến
    Hai đứa chúng mình đi đến cuối đường Xuân !
    Đêm 12/10/2007!

  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đừng mà em ,em đừng đứng lại
    Để mai ngày chống chếnh khoảng không xa
    Đi trong bao la, đi trong mùa Thu đang chợt vỡ òa
    Tất tưởi nắng hong vàng gốc muội
    Liễu ven hồ rủ rượi buông xuôi
    Còn hương nồng nàn vẫn thế chơi vơi
    Âm thầm tỏa cho một đời hoa sữa
    Dịu êm thế sao nhóm vào anh ngọn lửa
    Cháy bùng lên trong hương của nhớ mong
    Rạo rực trong lòng
    Tỏa lan cùng em nồng cháy
    Nụ hôn này cầm sắt của trăm năm!
    Không gian xa xôi và cũng rất gần
    Hương thầm trao
    Trong mùa hoa sữa!
    Mùa Thu lại đi rồi?buồn hơn cả mùa Thu !
    12/10/2007!

  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật Thu sang tự lúc nào?
    Mà ta chẳng thấy, chẳng mảy may
    Có hôm hoa sữa vương bên ngõ..
    Giật mình .. Thu đến. 1 ai
    ...
    Hix, nói thật là .. hok giỏi khoản văn thơ .. sáng nay tự zưng thấy hứng hứng ... nghĩ mãi mới ra được mấy câu ^_______^ .Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ.

Chia sẻ trang này