1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ của làng F_474 ! Một phút sống thật với lòng mình. (Ai spam treo tức khắc)

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi Le_Ha, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    đình làng ta chạ thấy ai vào đây phọt thơ ra là mấy , hum nai em cũng mạo muội phọt 1 bài thơ có nhan đề là MƠ theo thể đắng cay đường mật
    " MƠ "
    Hôm qua nằm ngủ anh mơ
    Hôn em một phát té ra hôm nhầm
    Sáng ra chúng nó cười ầm
    Hôm qua thằng ấy hôn nhầm mông tao
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Lâu nay quyết tâm treo ...mỏ lên cành cây rồi nhưng nay vào đây thấy cái topic này, bệnh... ngứa mồm lại tái phát. Thôi thì post lên tí cho đỡ nhớ nghề!
    MONG MANH
    Có thể nào phố vắng chỉ vì anh
    Lá xào xạc nghe buồn lên khoe mắt
    Anh ra đi yêu thương còn nhỏ nhặt
    Những dại khờ nông nổi tuột qua môi.
    Hạnh phúc mà non trẻ có vậy thôi
    Em chợt hiểu mình chỉ là cô bé
    Lời yêu kia dịu dàng và rất nhẹ
    Cũng chỉ là vô nghĩa trước hồn anh.
    Trái tim kia đỏ thắm những mong manh
    Anh thay đổi cùng cái nhìn thay đổi
    Ngày kia bước chân em yếu đuối
    Anh vẫn về thanh thản bước thời gian...
    Thôi vậy nhé! Gói chặt những dối gian
    Em giữ lại những gì là kỷ niệm
    Anh hãy bước điềm nhiên như anh đến
    Đâu có gì vương víu phía sau anh![/
    right]
  3. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái nhà pác này chậm phát triển quá.
    Kéo hộ cái nèo.
    Ủng hộ bài thơ con cóc.............cụ
    Hôm nay trăng sáng tỏ
    Anh cầm cây bút đỏ
    Viết vài dòng chữ nhỏ
    Mong em dọc cho rõ
    Đọc xong cấm có tỏ
    Không anh đáng chết bỏ
    Đánh em bằng chày vỏ
    Chôn em ở đầu ngõ
    Người đâu mờ ác thía nhẩy
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác làm thơ em cũng thơ thẩn tí ạ, thơ này ghép lại thành tên em ạ
    T a yêu em khi nào ta chẳng nhớ
    I n hình em sâu trong trái tim mình
    E m xinh xắn ngây thơ ta mong nhớ
    N ụ cười Xinh như ánh nắng chiều thu
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu
    Là màu hoa đào vương trên má nõn
    Là xuân về cho em dang tay ra đón
    Sợi nắng giăng đầy. Sắc nắng mơ phai.
    Tình yêu
    Là màu chồi biếc trên cành khô sáng nay mới nhú
    Là hương trầm bay qua những ngày của tôi và lam lũ.
    Tôi đón em về. Nhuộm thắm mùa xuân.
    Tình yêu
    Là màu mắt em lần hẹn đầu lóng lánh
    Năm tháng trôi xa vời ảo ảnh
    Vẫn chưa nhoà ánh sáng những vì sao
    Tình yêu
    Là màu lá me những chiều ta trên phố
    Tháng ngày qua bụi phủ đời loang lỗ
    Lá biếc ngày nào còn reo mãi ngóng em qua...
    MM-LH 07

  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Mưa ven sông!
    Có một cơn mưa như đêm nay
    Ven sông gió dập khóm hoa này
    Ngồng gãy gục vào cho lá rách
    Hoa cải vương đầy ngái ngái cay !

    Ven sông vẫn thế mùa hoa đó
    Chẵng thể là cho gió ngừng lay
    Anh đi xa, anh nào có biết !
    Chỉ cơn mưa này đủ nát khóm hoa em !
    LH-06/07 !

  7. LikeTheSun

    LikeTheSun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    0
    Em chia tay với anh
    Lẽ nào yêu ngay thằng đấy?
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đã đi rồi?Cánh buồm của Em !
    Cánh buồm nâu bấy lâu mãi đi xa
    Sao bỗng thấy chiều nay không về bến
    Ngọn gió xưa hôm nay vẫn đến
    Sao chẵng đưa thuyền ngày ấy về thăm
    Con sông một chiều cũng thấy băn khoăn
    Buồn thi thỏang chơi vơi con nước
    Sao chiều nay mây vàng không có được
    Chiều tím dần không một cánh chim qua
    Không gian xưa nén quá chực vỡ òa
    Để chùng xuống một miền hai con nước
    Một bến chờ và một bến đợi mong
    Còn con sông vẫn chảy mãi : Một dòng !
    Và cánh buồm không thấy? Giữa dòng trôi !
    Cánh buồm nâu đâu đó của em tôi !?
    Hải Phòng- 14/06/07 !
    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 15/06/2007
  9. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu em anh hãy còn là Đá
    Đá hồn nhiên và đá hoang sơ
    Rồi em đến trái tim như lửa
    Thiêu cháy anh, thành anh của bây giờ
    Anh tan trong em như tan trong nước
    Hồn nhiên hơn rồi say đắm hơn lên
    Em lại trách! Sao anh không là Đá ?
    Đàn ông ! ai lại thế . Yếu mềm !

  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đi đâu cũng nhớ...nhớ em!
    Đi đâu không thể quên duyên miệng cười
    Giữa vòng xoay của luân hồi
    Sao anh có thể là người nhớ em?
    Tiếng gì thảng thốt trong đêm
    Vẫn tình thơ ấy dẫu buồn vẫn xanh
    Dòng đời sao chỉ mình anh...
    Nhớ em...em nhớ không quên được mình !

    [​IMG]

Chia sẻ trang này