1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ của làng F_474 ! Một phút sống thật với lòng mình. (Ai spam treo tức khắc)

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi Le_Ha, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Anh
    Anh gởi lại cho em
    Miền băng giá
    Giữa bao la có đủ mây mưa
    Bão bùng nắng đổ
    Cho cuộc đời
    Thêm đắng cay ư!
    Cho đến bao giờ
    Tình tan chảy hỡi em?
    Khi đêm về thành thế đã quen?
    Mơ mãi về anh
    Đã gần như hơi thỏ
    Trong con tim đập dồn theo nỗi nhớ
    Và ánh mắt này đắm đuối với yêu thương
    Trên mọi nẻo đường
    Anh còn đi đếm bước
    Cho kịp thời gian em đã ngóng trông nhau
    Sao đến qua cầu bất hạnh
    Thảm rêu bên câu vẫn vậy
    Xuôi chảy về sao không dứt
    Khỏi tảng đá ngầm trong dòng chảy hỡi em!
    Chỉ biết rằng đêm đêm
    Anh vẫn thường thảng thốt
    Đừng đừng nhé con tim hãy đập
    Cho mỗi phút giây
    Của nỗi nhớ với mong chờ
    Đừng tan chảy nhưng hòa vào em nhé!
    Đợi một chút đi em !
    Anh đợi em một chút...
    Để rạo rực này nhen nhóm lửa lòng anh
    Để cái mơn man bùng cháy khát thèm...
    8/2007!​
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    [
    b]Lục bát yêu thương !
    Yêu thương một câu lục bát
    Một nét quê hương khúc hát ngàn xưa
    Lời thơ có nắng có mưa...
    Có cánh cò trắng "cõng mưa về nhà"
    Có lá trầu thắm của bà
    Có duyên con trẻ khi xa quê mình!
    Có vầng trăng khuyết lung linh
    Có câu hò nhặt ẩn mình bóng tre
    Cuốc kêu làm đắm đêm hè...
    Xốn xang xanh mướt vùng quê muôn đời !
    13/9/2007![/b]​
    [​IMG]
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Em ơi ! có nhớ không em?
    Câu thơ bẻ gãy để em lái đò
    Vầng trăng lơ lững đợi chờ
    Thuyền em lại lướt vô bờ bến xưa
    Sập chiều đâu nỡ đổ mưa
    Để cho em ướt câu thơ... mái chèo !?
    29/08/007!​
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Lục bát bên bờ nhớ thương
    Vầng trăng cuối tháng vấn vương đường làng
    Chẵng bù cái nắng chói chang
    Rọi vào nỗi nhớ vẫn mang cho người
    Đừng anh, đừng nghĩ chơi vơi
    Để đau một khoảng dưới trời nhớ nhung !
    31/8/07!

  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Thế là cũng cánh chiều buông
    Thu về rũ lại nỗi buồn cho em
    Lá bay gió giật cánh rèm
    Liễu xua xua mãi tình buồn xa xăm
    Thu đi đi mãi bao năm
    Để rồi vẫn vậy sắt cầm cầm tay
    Lá vàng theo gió cuốn bay
    Mùa Thu sắp hết năm nay vẫn còn !
    Đông về chắc lại cô đơn !....
    12/9/2007!​
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Thế là cũng cánh chiều buông
    Thu về rũ lại nỗi buồn cho em
    Lá bay gió giật cánh rèm
    Liễu xua xua mãi tình buồn xa xăm
    Thu đi đi mãi bao năm
    Để rồi vẫn vậy sắt cầm cầm tay
    Lá vàng theo gió cuốn bay
    Mùa Thu sắp hết năm nay vẫn còn !
    Đông về chắc lại cô đơn !....
    12/9/2007!

  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Dòng trôi còn biết bồi hồi
    Cớ sao anh lại rối bời hở anh?
    Cải đời từ lúc còn xanh
    Ngồng cao cũng chỉ ngóng anh chưa về
    Nồng nàn thắm đượm hương quê
    Cũng dành cho đợi ngày về của anh...
    Dòng trôi trôi mãi về xuôi
    Nhọc nhằn thuyền ngược một đời khổ đau
    Em chờ chờ đã bấy lâu
    Khắc vào khoảng tím ở đâu... hỡi người !
    9/2007!​
  8. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 nở trắng hoa xoan
    Sáng ra mặt đất lan tràn mùi hương
    Không anh...em chẳng ra vườn...
    Sợ mùi hương...sợ mùi hương...
    ...nhắc mình.....​
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Vời vợi nơi đâu?
    Sóng đã bao lần xô bờ cát em ơi!
    Mỗi đợt sóng nụ hôn trong cháy bỏng
    Biển lại dập dìu dồn về bao đợt sóng
    Nụ hôn dài tới tấp dưới trăng khuya
    Biển lại rùng mình cong cớn dội về
    Gió lại thổi cho tái tê bờ cát
    Con Dạ Tràng vân vê bao câu hát
    Gởi về khơi xa buồm đã nhạt màu hồng
    Mây trên trời bay với những thinh không
    Bờ vô vọng xạc xào đêm sóng gọi...
    Em bên anh sao vời vợi trùng khơi
    Giấc mơ bên anh...nụ hôn đâu có xa vời !
    28/6/2007!

  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Trung Thu là tết thiếu nhi
    Cớ sao các cụ lại đi chơi nhiều
    chơi nhiều rồi lại làm liều
    để vài năm nữa càng nhiều thiếu nhi
    Thiếu nhi thì kệ (mịe) thiếu nhi
    Đã có bác sĩ thì còn gì lo
    Chúng ta vẫn cứ "ăn" to
    để vài tháng nữa bụng to sẽ bùng

Chia sẻ trang này