1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ dành cho những người phụ nữ bị phản bội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi comottamhon, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic ơi, cố lên chị ơi.
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2

    Chia ly
    Phạm Vân Anh
    Khi bố bỏ đi
    Mẹ bật khóc
    Giọt nước mắt khó nhọc
    Vòng quanh vết chân chim
    Khi Anh lẳng lặng
    Bước ra khỏi đời em
    Con đường trước mặt trải dài tít tắp
    Em không khóc
    Sao lòng đau
    Hai cuộc ra đi khác nhau
    Để lại hai người đàn bà
    Tâm hồn tật nguyền
    .....ngộc nghệch
    Hạnh phúc chỉ còn một nửa
    Hai người đàn ông kia đâu biết
    Nửa kia họ lấy đi rồi
  3. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Ban Cambuon a, minh rat hieu nhung dieu ban noi. Va di nhien la no da va dang dung voi rat nhieu truong hop. Cam on ban vi da tham gia topic nay. Ban con tho thi cu pót nua nhe.
  4. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Cam on Rangkhenh8 nhieu nhieu. Minh cung co mot chiec rang khenh day. HIHIHI....
  5. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài thơ người con viết cho người bố, mình đã đọc ở đâu rồi, rất tiếc là ko nhớ tên bài cũng như tên tác giả. Post lên đây tặng bạn coi như 1 lời chia sẻ của con nhỏ với bạn. Chúc bạn vững vàng.
    Ba có còn về những chiều thứ 7
    Nhẹ nhàng lau nước mắt cho con?
    Ba có còn nhìn đến mẹ con
    Lặn lội tảo tần sớm hôm nơi cuối chợ?
    Cuối chợ người đông, ba ơi có biết
    Mắt lệ nhoà mẹ ngước theo ba?
    Lúc ấy ba đi bên người ta
    Có ngoảnh lại nhìn mẹ con lúc ấy?
    Mẹ trông mong, không gọi, nhưng cố đợi
    Về đi ba, bỏ mặc người ta
    Vì trên đời này ngoài mẹ con ra
    Sẽ chẳng còn ai yêu ba hơn thế nữa.
  6. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Cam on tat ca moi nguoi. Hay gui len day nhieu bai tho hon nua nhe. Moi bai tho la mot goc khuat cua tam hon. Chung ta se hieu hon ve phu nu chung a.
  7. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    To tuannguoinghe: U, ban dung ve phia chi em the la minh mung roi. Nhung dung la vi ban chua co vo nen ban chua biet het duoc moi ngo ngach cua cuoc song gia dinh. Minh chep tang rieng ban bai tho nay:
    Ngày mai ra toà
    Ba mẹ đặt con ở ngã ba ghềnh thác
    Gió,
    Thổi xô con về phía ba
    Sóng,
    Đẩy xô con về phía mẹ
    Trái tim non bật máu
    Cơn giông lên đen kín cả bầu trời
    Con đứng ở ngã ba suốt cả một đời
    Suốt một đời con gọi
    Mẹ của con ơi!
    Ba của con ơi!
    (sưu tầm)
  8. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    ừ, có lẽ mình cạn nghĩ quá chăng, có lẽ mình không đủ tâm trạng để hiểu những gì CAMBUON nói chăng??? Không biết nữa, chỉ biết rằng mình không thể cảm thông nổi, hay khi mình là người thứ ba, mới có được sự thông cảm này?????
    Lại một bài thơ nữa này.
    Không còn
    Vũ Thuỳ Hương
    Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt thời trẻ dại
    Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
    Từ khi mình xa nhau...
    Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
    Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới
    Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
    Xưa là thơ cho mối tình đầu
    Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
    Anh lạc giọng gọi tên em... vỡ oà
    Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
    Sao giờ anh mới biết đau???
  9. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bạn cambuon: đây là topic dành cho những người phụ nữ BỊ phản bội. Mình thấy thơ của bạn rất hay, nhưng nên pót vào topic khác chứ không phải ở đây.
    Comottamhon: Chia sẻ. Sự phản bội nào cũng làm người ta đau đớn như nhau. Mong bạn bình yên.
    Góp với bạn một bài thơ mà mình thích:
    Điều anh không biết

    Riêng điều ấy anh không bao giờ biết
    Có một lần em lỡ hẹn cùng anh
    chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
    Em đến gần cánh cửa xanh hé mở

    Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
    Đôi chân em sao khó bước qua
    chỉ một lần thôi là hết cách xa
    anh gần lắm? phía bên kia đôi guốc
    chẳng biết vì sao chân em lùi bước
    Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
    Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
    Đôi guốc đỏ biết là em đã tới
  10. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    callalys a, nếu tớ là cô gái đến sau ấy, tớ lấy 1 chiếu guốc đỏ của cô ấy và để vào đó 1 chiếc guốc xanh của tớ. 2 đứa bằng nhau. Hihi... Joke!!!!!!!!

Chia sẻ trang này