1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ dành cho những người phụ nữ bị phản bội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi comottamhon, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    "Tôi đấy" ơi, bạn đặt tình yêu vào nhầm chỗ rồi, tớ khẳng định đấy. Anh chàng này đang lợi dụng bạn đấy, tớ là tớ cứ nói thẳng, lợi dụng lúc bạn yếu đuối và chơi vơi để có được bạn đây mà. Không có bạn, sẽ có 1 cô nào khác thôi bạn ơi.
    Reng reng, tỉnh lại đi bạn, trước khi quá muộn. Phải người vợ tốt, họ sẽ để bạn và anh ấy tự giải quyết, phải người vợ không tốt, có lẽ cuộc sống của bạn sẽ bị đe doạ đấy. Mà người đàn ông này rõ là chỉ lợi dụng thôi, lợi dụng cả người vợ, lẫn người tình. Vợ để chăm lo con cái, người tình để giải khuây. Ôi đàn ông, người đàn ông này thật bạc bẽo.
  2. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Rangkhenh8 a, tớ mê cậu rồi đấy. Có lẽ bọn mình SMS để làm quen đi nhỉ. Tớ muốn được gặp cậu.
  3. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    ừ, có thêm một người bạn, là một điều rất tốt.
    Comottamhon à, một người bạn gái rất thân, rất thân của tớ vừa trải qua một giai đoạn khủng hoảng về mặt tâm lý khi biết được sự phản bội của người chồng. Tớ dường như không nhận ra bạn ấy nữa, đau khổ, suy sụp, chán nản và mất hết niềm tin. Làm sao tớ có thể tìm lại người bạn vô tư ấy bây giờ. Đã từng chứng kiến một con người sống hết mình vì chồng, vì con, ấy vậy mà, ....
    Tớ tham gia vào topic của ấy, cũng là muốn gửi đến người bạn của tớ sự chia sẻ, động viên và đồng cảm. Thương lắm bạn ơi. Cho dù, sóng gió đã qua, nhưng sống với niềm tin chắp vá nặng nề lắm bạn ạ. Tớ cầu mong cho gia đình bạn tớ yên ổn trở lại. Tớ trách người chồng ấy rất nhiều, nhưng bạn ơi, trong cuộc sống biết bao điều cám dỗ, âu cũng là một bài học, một thử thách để vượt qua. Hạnh phúc là thế đấy, có đâu êm ái, phải đấu tranh mới có được phải không bạn.
    Thương lắm, thương lắm, Thỏ Con ơi, mình sẽ bên bạn suốt cuộc đời này, mình luôn dành một bờ vai để bạn dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, đừng bỏ cuộc bạn nhé.
    Bài này, tớ tặng Thỏ Con:
    Một căn nhà bão dừng sau cánh cửa
    Nửa đời người vẫn chưa thôi nông nổi
    Biết trách ai? Hay định mệnh xoay vần?
    Ánh mắt con thơ níu giữ bước chân
    Ta không dám nghĩ đến một lần làm lại
    Hoang mang giữa bao nhiêu điều khôn dại
    Trái tim đau con sóng cũng bạc đầu
    Vẫn khát khao giữa cuộc bể dâu
    Một căn nhà bão dừng sau cánh cửa...
    Xin đừng làm tổn thương nhau thêm nữa
    Bát nước hắt đi sao vớt lại cho đầy?
    Dẫu biết mong manh vẫn góp nhặt dựng xây
    ?một căn nhà bão dừng sau cánh cửa...

    Bài này tớ tặng comottamhon:
    Chị đã không còn khóc nữa
    Trước em chị cũng được yêu
    Em đến như cơn gió lạ
    Tình xưa bỗng hoá tiêu điều
    Trước đây anh là của chị
    Bây giờ anh thuộc về em
    Trong những đêm dài mộng mị
    Tình yêu có quá ưu phiền
    Nào ai cân đo đong đếm
    Nào ai xẻ nửa trái tim
    Tình yêu muôn đời là thế
    Giờ đây chị lại đi tìm
    Chị đã không còn khóc nữa
    Tình xưa giờ đã phai rồi
    Qua rồi cái thời mong nhớ
    Tình xưa giờ quá xa xôi...

  4. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Rangkhenh8 a, tớ cảm ơn cậu nhiều nhiều. Lần này về Việt Nam sẽ nhất định tìm gặp cậu. Cậu có ở Hà Nội không?
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị chủ topic bài thơ này . Cứ buồn đi chị nhé , nhưng đừng buồn lâu quá , đời còn nhiều niềm vui mà .

    Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt thời trẻ dại
    Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
    Từ khi mình xa nhau
    Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
    Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới
    Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
    Xưa là thơ cho mối tình đầu
    Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
    Anh lạc giọng gọi tên em oà vỡ ...
    Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
    Sao giờ mới biết đau ???
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác không hiểu à? Bác ra đi thì chỉ 1 mình bác đau với anh chồng kia đau là 2 người đau. Còn bác ở lại thì vợ-con-bố mẹ vợ-bố mẹ của anh kia cùng đau, tức là có nhiều hơn 2 người đau đấy. Em không biết sao chứ từ ngay em biết ba em lừa dối mẹ em em chẳng còn cảm thấy gì với ba nữa cả, chỉ thấy bẩn bẩn dơ dơ như thế nào ấy, không cảm thấy kính trọng gì nữa cả.
  7. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Sao lại phải ở HN, HN có nhiều cái hay lắm hả bạn. Tớ không ở HN. Tớ ở Hải Phòng.
  8. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã khuyên bảo tôi.Thực sự là những lời tâm sự và sẻ chia chân thành nhất.
    Quả thực tôi thấy mình đã quá sai lầm. Giờ này anh ấy vừa nhắn tin cho tôi, hình như tôi k còn muốn nghe đt của anh ấy nữa. Hình như cõi u mê trong tôi đã dần sáng trở lại. Có thể là chị ấy không biết nhưng tôi muốn nói rằng : Cho tôi được xin lỗi chị vì đã bước vào cuộc đời của anh. Mong rằng những gì vừa trải qua là 1kỷ niệm trong đời. Trả anh về với gia đình và với yêu thương. Trả lại anh tất cả.
    Nhưng còn tình yêu và trái tim tôi : anh ấy đã đánh cắp mất rồi.
  9. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Vì tớ ở Hà Nội ấy mà.
  10. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0

    Chị đã không còn khóc nữa
    Trước em chị cũng được yêu
    Em đến như cơn gió lạ
    Tình xưa bỗng hoá tiêu điều
    Trước đây anh là của chị
    Bây giờ anh thuộc về em
    Trong những đêm dài mộng mị
    Tình yêu có quá ưu phiền
    Nào ai cân đo đong đếm
    Nào ai xẻ nửa trái tim
    Tình yêu muôn đời là thế
    Giờ đây chị lại đi tìm
    Chị đã không còn khóc nữa
    Tình xưa giờ đã phai rồi
    Qua rồi cái thời mong nhớ
    Tình xưa giờ quá xa xôi...

    Tôi không biết làm thơ. Và cũng chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của 1 kẻ đứng thứ 3 ( mặc dù tôi là vậy) nhưng bài thơ trên thực sự hay. Cảm ơn bạn rangkhenh

Chia sẻ trang này