1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ dành cho những người phụ nữ bị phản bội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi comottamhon, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Cả bài thơ này nữa.
    Rất buồn nhưng đúng là đến lúc tôi phải ra đi. Vì chính tôi thôi.
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không ma tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất
    Người ta khổ vì chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa...không muốn lành thứ độc...
  2. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Xin chúc mừng em vì đã sớm có được quyết định cho mình. Chị nghĩ là đúng đắn. Em là người sống tình cảm vậy. Thế nào cũng có người tốt thương em. Vấn đề là lần này em nhớ thận trọng hơn.
  3. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    kảm ơn chị nhiều, em sẽ cố gắng, đơn giản là em lạichỉ vì em thôi mà. Hờ mình ích kỷ thật.
  4. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    em xin phép đc post bài thơ này lên, nó không phải của em nhưng em thích nó. Bài thơ nói hộ lòng em.
    Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau.
    Doanminhhang
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh
    Có một giấc mơ em dành cho anh cho riêng anh thôi thuyền trưởng à. Mỗi ngày qua đi em xây cho giấc mơ của anh và em cao thêm một chút. Chẳng để làm gì, kỷ niệm một cuộc phiêu lưu duy nhất trong cuộc đời.Ký tên : Thuỷ thủ
  5. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    bài này em dành tặng chị.

    CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN
    Có Một Thời Biển Và Sóng Yêu Nhau
    Biển Chính Là Mối Tình Đầu Của Sóng
    Sóng Vỗ Về Ôm Bờ Cát Trưa Nóng Bỏng
    Biển Dạt Dào Hát Mãi Khúc Tình Ca ...
    Rồi Một Ngày Sóng Nông Nổi Đi Xa Bao
    Có Kẻ Đến Hẹn Hò Cùng Với Biển
    Cứ Ngỡ Sóng Không Về Vĩnh Viễn
    Nên Đành Lòng Hò Hẹn Với Vầng Trăng ...
    Sóng Trở Về, Biển Thấy Vậy Ăn Năn
    Biển Ngoại Tình, Biển Xanh Đang Mang Tội
    Sóng Thét Gào Chẳng Hề Tha Thứ Lỗi
    Biển Ngậm Ngùi...
    Một Mình Biển Cô Đơn !!!
    Được thunang2007 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 17/04/2007
  6. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    ặi cỏằ
    Em dỏằc
    Mỏt môi em tặặĂi màu
    Chiỏằu kia ta lỏĂc bặỏằ>c
    Cỏằ úa tàn trong nhau
    Hoang hoỏÊi nhỏằng 'êm sÂu
    Chông chênh bao mạa gió
    Khỏc khoỏÊi trĂi tim 'au
    Vỏằi vỏằÊi thêm nỏằ-i nhỏằ>
    Em muỏằTn phiỏằn nhặ cỏằ
    Tôi là mÂy phiêu du
    Xót xa thặặĂng nỏằo câ
    Mà chỏng thỏằf quay vỏằ...
    LặặĂng Thỏằ< Minh ThỏÊo
    -&gt; Đỏằông buỏằ"n nỏằa cĂc chỏằ< ặĂi. Cỏằâ 'ỏằf 1 thỏằi gian rỏằ"i bỏằn hỏn sỏẵ biỏt 'Âu là trfng gió, 'Âu là 'Ă vàng. Lúc 'ó có tiỏc câng 'Ê quĂ muỏằTn. Vỏằng vàng cĂc chỏằ< nhâ!
  7. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Buổi tối không thấy chị em mình có mặt ở diễn đàn nhỉ. Đúng là chị em mình chăm chỉ và vì gia đình thật.
  8. Tudinhhuong9

    Tudinhhuong9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang để cho chồng và cô gái ấy tự giải quyết với nhau đây......
    Cay đắng,buồn đau,tủi hận......và thương con quá đi thôi. Con gái mẹ ko biết gì cả ,mắt lúc nào cũng lung linh khi cùng chơi với bố mẹ.
  9. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Tudinhhuong9 oi, tớ biết ấy buồn thế nào rồi. Chắc cũng giống tớ. Chỉ biết chúc ấy chóng lấy lại tinh thần như tớ. Chúc một ngày tốt lành.
  10. Tudinhhuong9

    Tudinhhuong9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn comottamhon đã động viên mình nhé. Mình cũng cố gắng rất nhiều để ko ai trong gia đình nội ngoại biết được. Bên ngoài thì luôn tươi tắn với tất cả nhưng ít người biết trong tim mình là một vực sâu không đáy ,một vết thương không bao giờ lành .
    Chồng mình đã quay về (thực ra theo lời của anh thì anh có bao giờ muốn rời bỏ gia đình này đâu,có bao giờ hết yêu thương vợ con đâu ,có bỏ đi đâu nhỉ,chỉ là mình lúc sốc quá thì muốn đi thôi và anh lại nói rằng mình cực đoan muốn phá bỏ gia đình đang hạnh phúc tràn đầy này) nhưng tim mình luôn nhức nhối khi anh nói bận đi dâu đó,và những số tel chưa kịp xoá..... Đến bao giờ mình mới thoát khỏi những ý nghĩ đen tối này .
    Và cô gái kia nữa cô nói rằng chồng chị vẫn là của chị ,em biết là em làm điều sai với chị ,em sẽ rời xa anh ấy........
    em muốn kết tình chị em với chị để chị em mình hiểu nhau hơn.....
    Có chị em nào hoặc bạn bè nào kết thân với nhau rồi lại lén lút quan hệ với chồng người ta ko? và nhận tiền chu cấp?
    Em nghĩ sao nếu biết chồng chị nói về em thế nào : chỉ vì nó trẻ quá ,lại xinh ,anh đã tốn tiền vì nó ,nói những lời yêu đương chỉ để lợi dụng nhưng anh ko bao giờ lấy nó làm vợ ,ko bao giờ có con với nó. Gia đình của anh là em và con,em là người vợ tuyệt vời nhất ,ko bao giờ anh đánh đổi dù có đến 10 đứa con gái mới 20. Đây chỉ là bản chất đàn ông tham lam mà thôi.
    Không hiểu sao khi nghe những lời nào chị chẳng thấy vui sướng chút nào mà còn thấy buồn hơn cho thân phận mình đã lấy phải người chồng có tư cách tồi như vậy và buồn cả cho em nữa.
    Em đã biết rằng ko bao giờ anh ấy bỏ vợ con đâu tại sao em còn mù quáng thế ,chị thì chẳng thể nói với em như trên được vì em sẽ ko tin đâu . Em và chồng chị đang có một tình yêu éo le nhưng rất đẹp mà. Em còn nói là em ko hối tiếc vì đã yêu anh ấy.
    Bởi vì anh ấy vẫn là người bố tốt nhất của con chị nên chị mới cho 2 người thời gian để chấm dứt. Chị ko làm ầm ỹ lên để sau này em còn có thể lấy chồng một cách đàng hoàng như những người con gái khác.
    Gửi những người đã ,đang và sắp làm người thứ ba : hãy suy nghĩ kỹ ,đừng làm tắt những tia nắng đang lung linh trong ánh mắt của trẻ thơ bằng sự ích kỷ của mình và của người đó. Các bạn cũng xứng đáng có một người đ/ôcủa riêng mình. Nếu các anh ấy yêu thương các bạn thật lòng thì phải chấm dứt với chúng tôi rồi mới tiếp tục với các bạn chứ ko phải là ép các bạn cùng lén lút vụng trộm với họ.
    Đáng lẽ mình chép vào đây một bài thơ ,nhưng lòng cứ nghẹn đắng lại. Sẽ có thơ sau vậy.

Chia sẻ trang này